22/02/2016 14:45 GMT+7

Hàng vạn con vẹt rủ nhau tìm nước trên sa mạc

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Những bức ảnh do nhiếp ảnh gia động vật hoang dã người Anh Paul Williams chụp lại cho thấy đàn vẹt đông đến hàng vạn con tạo thành "đám mây" khổng lồ trên bầu trời.

Bầy vẹt Úc tìm nước trên sa mạc tạo thành một cảnh tượng ngoạn mục - Ảnh: Telegraph
Bầy vẹt Úc tìm nước trên sa mạc tạo thành một cảnh tượng ly kỳ - Ảnh: Paul Williams/Rex Features

Sa mạc nằm ở miền trung nước Úc, nơi nhiệt độ từ tháng 11 đến tháng 2 có thể lên trên 40 độ. Lúc này nước cực kỳ khan hiếm và chỉ cần tìm thấy một ít nước, hàng ngàn con vẹt đuôi dài sẽ xúm lại.

Paul Williams nghe thông tin này và quyết định đi tìm, "săn lại" khoảnh khắc bầy vẹt tập trung bên nguồn nước hiếm. Việc tìm thấy chúng không đơn giản, nhưng Williams đã hỏi thăm và lái xe vào sa mạc "cầu may".

Sử dụng Google Earth, Williams đánh dấu những chỗ có vũng nước nhỏ rồi tìm đến đó. Cuối cùng ông tìm thấy một chỗ có cây xanh. Trước bình minh, ông quay lại chỗ này chờ đợi.

Khi mặt trời lên, Williams nghe thấy tiếng kêu của hàng ngàn con chim từ đằng xa, tiếng kêu mỗi lúc một lớn hơn và gần hơn. Rồi "những đám mây" chim xuất hiện. Số "đám mây" mỗi lúc một nhiều, tạo thành những "đám mây" lớn hơn nữa.

Không lâu sau, bầu trời trở nên huyên náo với tiếng kêu, tiếng vỗ cánh của hàng ngàn con vẹt đuôi dài - Williams ước tính phải tới 80.000 con. Chúng như cơn lốc màu xanh vòng quanh hố nước, lao xuống uống trước khi mặt trời ngày một nóng.

Cùng lúc này, những con chim săn mồi, trong đó có cả chim ưng đen và nâu, cũng bay tới để săn mồi. Để đánh lạc hướng chúng, bầy chim vẹt thay phiên nhau uống nước trong khi những con khác tập hợp lại thành bầy lớn bay lượn xung quanh để làm "hoa mắt" chim ưng.

Tuy vậy "kế" này không phải lúc nào cũng hiệu quả, vẫn có những chú vẹt bị chim ưng bắt đi.

Chưa đầy 2 giờ sau đó, bầy vẹt biến mất. Chúng ẩn mình trong đám cỏ cao, trốn nắng và ăn hạt khô. 

Williams cho biết ông quan sát được cảnh tượng này trong 5 buổi sáng. Sau đó bầy vẹt tản đi nơi khác.

Williams tìm thấy hố nước nhờ sử dụng Google Earth
Williams tìm thấy hố nước nhờ sử dụng Google Earth
Khi bình minh lên, bầy vẹt tìm đến hố nước để giải khát trước khi mặt trời bắt đầu thiêu đốt
Khi bình minh lên, bầy vẹt tìm đến hố nước để giải khát trước khi mặt trời bắt đầu thiêu đốt
Chúng kéo tới mỗi lúc một đông
Chúng kéo tới mỗi lúc một đông
Chim ưng lao đến săn mồi
Chim ưng lao đến săn mồi
Sau khoảng 2 giờ, bầy vẹt tản đi, để lại khung cảnh hoang vu trơ trọi như vốn có
Sau khoảng 2 giờ, bầy vẹt tản đi, để lại khung cảnh hoang vu trơ trọi như vốn có
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên