13/04/2020 11:42 GMT+7

Hàng triệu con tim thổn thức hi vọng cùng tiếng ca Andrea Bocelli đêm Phục sinh

KA KA Tổng hợp
KA KA Tổng hợp

TTO - Biết bao giọt nước mắt đã rơi khi giọng ca mê hoặc của Andrea Bocelli vang vọng từ thánh đường Duomo Milan đêm qua. Âm nhạc đã kết nối, thổi bùng hi vọng của hàng triệu con tim tổn thương vì COVID-19.

Andrea Bocelli hát trong đêm Phục sinh 12-4

Màn trình diễn "độc đáo và đầy cảm hứng" về tình yêu, sự chữa lành và hi vọng cho thế giới đang bị tổn thương vì COVID-19 của danh ca Andrea Bocelli được cất lên từ thánh đường Duomo Milan (Ý) 24h đêm qua, theo giờ Việt Nam.

Trái với hầu hết show diễn âm nhạc thường thấy, Andrea Bocelli biểu diễn mà không có khán giả. Chẳng có một tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo hay gào thét gọi tên của người hâm mộ.

Tiếng ca đầy nội lực và dạt dào cảm xúc của ông cứ thế vang xa, chạm vào sâu thẳm trái tim của hàng tỉ con người khắp thế giới, thổi bùng lên những tiếng lòng chất chứa mấy tháng qua.

Hàng triệu con tim thổn thức hi vọng cùng tiếng ca Andrea Bocelli đêm Phục sinh - Ảnh 2.

Andrea Bocelli hát trong đêm Phục sinh 12-4

Mùa xuân năm 2020, nhiều nơi trên thế giới tuyết dần tan, hoa trái khắp nơi đang căng tràn nhựa sống mà lòng người thì như bị thắt chặt. 4 tháng, thế giới chúng ta đang sống bỗng chốc đảo lộn.

Gần 2 triệu ca mắc COVID-19, hơn 100.000 người tử vong. Biết bao nhiêu con người mãi mãi chẳng thể gặp lại người yêu dấu; biết bao nhiêu con người từ có việc thành thất nghiệp, phải đối diện với nỗi lo cơm áo gạo tiền và món nợ khổng lồ; biết bao nhiêu người đang chiến đấu ngoài biên giới, hải đảo và trong các tâm dịch để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Ai đó đang tìm mọi cách để được tham gia chống dịch; ai đó đứng bên cửa sổ nhìn ra con đường vắng tanh, đau đáu nỗi lo người thân yêu ở xa quê hương lỡ chuyến tàu cuối về nhà.

Trước màn biểu diễn, Andrea Bocelli nói: "Tôi tin vào sức mạnh của việc cầu nguyện cùng nhau. Tôi tin vào lễ Phục sinh, một biểu tượng về sự tái sinh mà tất cả mọi người - dù họ có phải là tín đồ hay không - thực sự cần ngay bây giờ".

Hàng triệu con tim thổn thức hi vọng cùng tiếng ca Andrea Bocelli đêm Phục sinh - Ảnh 3.

Chắc hẳn người ta sẽ khó quên hình ảnh Andrea Bocelli đơn độc đứng hát trong đêm Phục sinh 12-4-2020

Chỉ trong vỏn vẹn 20 phút ngắn ngủi, biết bao nhiêu con người đã lặng lẽ lau nước mắt phía sau màn hình máy tính cùng tiếng ca của Andrea Bocelli. Dù là da trắng hay da vàng, dù gốc Phi hay gốc Á, dù khác biệt tôn giáo hay không hiểu nội dung lời hát, thì âm nhạc đã kết nối tất cả.

Trong giai điệu lắng đọng cảm xúc của Panis Angelicus, Ave Maria, Sancta MariaDomine Deus là hình ảnh hàng tỉ người dân quay cuồng, gồng mình chiến đấu với kẻ thù không tiếng súng và cả niềm hi vọng về một ngày mai dịch bệnh sẽ hết, thế giới sẽ được tái sinh.

Màn trình diễn của Andrea Bocelli được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của nghệ sĩ và có tới 21.803.567 lượt xem, 11.220 bình luận (tính đến sáng 13-4, giờ Việt Nam).

Hàng triệu con tim thổn thức hi vọng cùng tiếng ca Andrea Bocelli đêm Phục sinh - Ảnh 4.

Những hình ảnh vừa được cập nhật sau buổi biểu diễn của Andrea Bocelli trong đêm Phục sinh 12-4-2020

Hầu như tất cả đều ca ngợi màn biểu diễn và bày tỏ sự xúc động: 

"Tôi không thể ngừng khóc trước vẻ đẹp đến đau lòng của Andrea Bocelli khi ông ấy đứng cô độc trước những chiếc ghế trống. Tráng lệ, cô độc và đẹp đến nao lòng".

"Cực kỳ cảm động!"

"Thế giới của chúng ta! Bình yên của chúng ta! Rồi ngày lành sẽ đến thôi! Đừng mất hi vọng!"

"Tôi ước dịch bệnh này chỉ là một cơn ác mộng, qua đêm nay mọi thứ sẽ trở lại như cũ!".

Milan là thủ phủ của vùng Lombardy (Ý) , khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đất nước, với hơn 10.000 ca tử vong do COVID-19.

Nghệ sĩ Andrea Bocelli cho biết ông cảm thấy hạnh phúc khi nhận lời mời của thành phố và nhà thờ Duomo Milan về màn biểu diễn và mong muốn bằng âm nhạc, những trái tim đang tổn thương tại Ý và khắp thế giới sẽ xích lại gần nhau, để xoa dịu và truyền cho nhau niềm hi vọng.

Màn biểu diễn của Andrea Bocelli được hàng loạt các hãng truyền thông lớn đưa tin.Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng viết trên Twitter: "Tuyệt vời! Andrea Bocelli với màn trình diễn truyền cảm hứng và niềm hy vọng, sự đoàn kết cho người Ý chiến đấu chống đại dịch COVID-19".

Hiện tại, Andrea Bocelli cũng đang gây quỹ cho các bệnh viện, để giúp mua các thiết bị y tế và bảo hộ cần thiết chống dịch COVID-19.

Đêm 12-4, danh ca Andrea Bocelli ‘hát cho niềm hi vọng’ phục sinh Đêm 12-4, danh ca Andrea Bocelli ‘hát cho niềm hi vọng’ phục sinh

TTO - 19h tối 12-4, ngày chủ nhật Phục sinh, tại thánh đường Duomo Milan, Ý (24h tại Việt Nam), danh ca Andrea Bocelli có ‘màn trình diễn độc đáo và đầy cảm hứng’ về tình yêu, sự chữa lành và hi vọng cho thế giới đang bị tổn thương vì COVID-19.

KA KA Tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên