02/07/2008 08:00 GMT+7

Hàng trăm tiểu thương "cháy" theo chợ

MINH THU
MINH THU

TT - Đến chiều 1-7, hơn 400 tiểu thương chợ thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vụ cháy chợ xảy ra lúc nửa đêm 30-6. Nhiều tiểu thương phờ phạc, với khuôn mặt đẫm nước mắt trước đống tro tàn của chợ.

F6sPZ9M7.jpgPhóng to
Dập lửa tại chợ Châu Ổ - Ảnh: Minh Thu
TT - Đến chiều 1-7, hơn 400 tiểu thương chợ thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vụ cháy chợ xảy ra lúc nửa đêm 30-6. Nhiều tiểu thương phờ phạc, với khuôn mặt đẫm nước mắt trước đống tro tàn của chợ.

Chợ Châu Ổ là chợ trung tâm của huyện Bình Sơn, đồng thời là nơi trung chuyển cung cấp lương thực, thực phẩm chính cho "đại công trường" Khu kinh tế Dung Quất. Vụ cháy kéo dài suốt đêm, thiêu rụi gần hết chợ Châu Ổ, ước tính thiệt hại lên đến hàng chục tỉ đồng.

Lúng túng trước hỏa hoạn

Ông Lữ Thanh Phước, phó ban quản lý chợ thị trấn Châu Ổ, kể lại: "Lúc 23g30 ngày 30-6, tôi phát hiện mùi khét bốc ra tại một lô sạp hàng tạp hóa ở khu tây. Sau đó, tôi bảo anh Tú - cán bộ ban quản lý chợ - cắt cầu dao điện rồi cùng anh em lấy bình CO2 xông vào chữa cháy. Nhưng do ngọn lửa bốc lên nhanh và cao quá, lượng nước trong chợ lại quá ít, không đủ để chữa cháy nên tôi đã gọi cầu cứu lực lượng cảnh sát PCCC của Công an tỉnh Quảng Ngãi".

40 cán bộ chiến sĩ và sáu xe cứu hỏa của Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường. Công an Quảng Ngãi cũng yêu cầu tỉnh Quảng Nam tăng cường hai xe chuyên dụng vào hỗ trợ. Ông Nguyễn Tiến Dũng, trưởng Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết việc chữa cháy chợ Châu Ổ đã gặp nhiều khó khăn do sông Trà Bồng nằm phía sau chợ nên xe chữa cháy không thể ra tận nơi để hút nước, đành phải dùng máy bơm nhỏ hút nước từ ngoài sông vào. Một số xe chữa cháy phải chạy ngược về hướng nam cách chợ Châu Ổ hơn 2km để hút nước dưới cầu Ô Sông, rồi mang nước trở ra chợ chữa cháy. Đến 4g sáng 1-7, ngọn lửa tại chợ Châu Ổ cơ bản được khống chế. 8g cùng ngày, lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Ông Trương Quang Nam, trưởng ban quản lý chợ Châu Ổ, nhận định: "Vụ cháy xảy ra có khả năng là do chập điện tại một sạp hàng. Lúc xảy ra cháy buộc phải cúp điện nên không thể thông báo cho người dân phối hợp chữa cháy qua loa máy, còn loa tay thì không có. Chỉ biết chạy ra đường kêu: "Cháy... cháy", rồi đánh vào thân bình xịt khí CO2 kêu keng... keng, không thể vang xa được".

Tiểu thương điêu đứng

kqjr4s4r.jpgPhóng to
Các tiểu thương cố đào bới trong đống tro tàn với hi vọng còn sót lại gì đó... - Ảnh: M.Thu
Sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, hơn 300 gia đình tiểu thương đã vào bên trong chợ để đào bới từ đống tro tàn, hi vọng vớt vát những gì còn sót lại.

Bụi tro bám vào khắp thân thể, đào bới mãi vẫn không tìm được gì, bà Võ Thị Hà (ở xã Bình Minh, huyện Bình Sơn) mắt đỏ hoe, ngồi bơ phờ trên nền sạp chợ đen nhẻm, đổ nát. "Không biết rồi đây mấy miệng ăn của cả nhà tôi sẽ ra sao nữa. Lo nhất là món nợ 50 triệu đồng "cao như núi" do mua hàng từ các đại lý. Sạp hàng biến thành tro hết, bây giờ biết làm gì để trả nợ và lo cho mấy đứa nhỏ ăn học đây!" - bà Hà than thở.

Vốc lên từ giữa đống bụi tro từng hạt gạo, hạt bắp cháy đen, bà Phan Thị Chi (ở xã Bình Phước, huyện Bình Sơn) nói trong nước mắt: "Dốc hết vốn liếng vào sạp chợ, bỗng chốc gia đình tôi trắng tay. Năm ngoái, chồng tôi mất vì tai nạn giao thông sau gần hai năm rưỡi chạy chữa, bây giờ lại thêm cháy chợ, nợ ngày càng chồng chất thêm".

Chỉ tay về phía gian hàng còn trơ lại vài tấm tôn cong quẹo, chị Trần Thị Thúy - người được coi là bị thiệt hại nặng nhất - cũng giàn giụa nước mắt: "Bao nhiêu vốn liếng tôi dồn hết vào hai sạp chợ mỹ phẩm và tạp hóa này, giờ thì tiêu tan cả rồi. Nghe nói đến tháng bảy mặt hàng mỹ phẩm, tạp hóa lên giá nên tôi dốc hết 300 triệu đồng vào sạp chợ".

Theo thống kê sơ bộ, trung bình mỗi tiểu thương bị lửa thiêu rụi hàng hóa với trị giá từ 50 triệu đến hơn 300 triệu đồng.

Đã từng có sự cố chập điện

Chị Lương Thị Lắm - một tiểu thương có hai lô sạp tại chợ Châu Ổ bị thiêu rụi với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng - bức xúc nói: "Từ tháng năm đến nay, tôi có hai lần nộp đơn lên UBND thị trấn Châu Ổ và UBND huyện Bình Sơn yêu cầu củng cố mạng lưới điện trong chợ. Ngay trong tháng năm, do mái tôn bị mục nát, nước mưa dông tuôn xuống thấm vào ổ cắm tại sạp hàng hóa của một tiểu thương đã gây sự cố chập điện. Nhờ phát hiện kịp thời nên chúng tôi đã dập tắt được ngọn lửa".

Chợ Châu Ổ được xây dựng từ năm 1983, chỉ một lần sửa chữa nhỏ vào năm 2000. Năm 2007, ban quản lý chợ Châu Ổ đã đề nghị UBND huyện Bình Sơn sửa chữa vì chợ đã xuống cấp nghiêm trọng. Theo ông Trương Quang Nam, huyện đã lập dự án xây mới chợ Châu Ổ nhưng vì kinh phí dự án lên đến 40 tỉ đồng nên chợ chưa thể xây dựng.

Sáng 1-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi đã đến hiện trường kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả cháy chợ Châu Ổ. Tại buổi làm việc với UBND huyện Bình Sơn, ông Trương Ngọc Nhi đã quyết định chi hỗ trợ mỗi nhân khẩu của các gia đình tiểu thương có lô sạp bị cháy 10kg gạo/tháng; đồng thời chỉ đạo huyện Bình Sơn sớm bố trí mặt bằng tạm giúp tiểu thương sớm buôn bán trở lại.

Ông Võ Thám - phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn - cho biết trước mắt huyện sẽ đưa các tiểu thương có lô sạp bị cháy đến buôn bán tại chợ tạm ở sân vận động Bình Trung thuộc địa phận tổ 6, thị trấn Châu Ổ. Huyện chỉ đạo phòng công thương xác định mặt bằng chia lô sạp theo sơ đồ, trích kinh phí đầu tư công trình công cộng giúp các tiểu thương sớm trở lại buôn bán.

MINH THU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất