
Cô Nguyễn Thụy Hồng Nga, Trường THCS Chu Văn An (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), gần 16 năm đứng lớp, gieo yêu thương cho học sinh hòa nhập - Ảnh: NHƯ HÙNG
Cô Nguyễn Thụy Hồng Nga, Trường THCS Chu Văn An (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), có gần 16 năm đứng lớp, được ví như "người mẹ hiền" với đôi tay mát lành dành cho học sinh hòa nhập. Câu chuyện về cô trong bài viết "Cô giáo 16 năm gieo yêu thương cho học sinh hòa nhập" đăng trên Tuổi Trẻ đã nhận hàng trăm bình luận từ bạn đọc, phụ huynh và học sinh, phần lớn là những lời yêu thương, cảm mến dành cho cô.
Đằng sau hành trình 16 năm kiên nhẫn đồng hành cùng học sinh hòa nhập không chỉ là những tiết dạy văn đầy nhiệt huyết, mà còn là mong mỏi về thêm nhiều người thầy, người cô bao dung, tận tâm, biết gieo yêu thương trong trường học.
Nhiều thế hệ học trò dành lời yêu thương cho cô
Tuổi Trẻ nhận được nhiều bình luận từ phụ huynh, học sinh. Đa số đánh giá cô Nga là giáo viên tận tâm, hết lòng yêu thương học sinh. Đặc biệt, với học sinh hòa nhập, bạn đọc cho rằng sự đồng hành của cô không chỉ mang ý nghĩa giáo dục mà còn rất ý nghĩa với các em học sinh khuyết tật.
Bạn đọc Kim Thanh viết: "16 năm, một hành trình dài đong đếm bằng vô vàn sự kiên nhẫn và tình yêu thương. Trân trọng cô".
Bạn đọc Long bày tỏ sự tin tưởng: "Quá ý nghĩa. Cô là một trong những cô giáo mà em mến mộ và tin tưởng nhất. Vì cô tận tâm và rất thương học sinh".
Còn bạn đọc Tường Lam ấn tượng: "Cô không chỉ dạy em cách cảm nhận từng câu chữ, mà còn dạy em biết rung động trước những điều đẹp đẽ trong cuộc sống".
Nhiều thế hệ học sinh bày tỏ lòng yêu quý và khâm phục cô Hồng Nga vì cô luôn tận tâm với học sinh, hết lòng với nghề và sẵn sàng giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn. "Cô là một tấm gương đẹp về lòng yêu nghề và tình yêu thương học trò. Em mong sẽ lan tỏa và có nhiều "cô Nga" khác trong trường học", một bạn đọc nhấn mạnh.
"Tình yêu thương của cô khiến đường đời đầy dịu dàng"
Là giáo viên dạy ngữ văn, cô Nga để lại nhiều ấn tượng với học trò. Bạn đọc Linh Nguyễn nói: "Học văn là học làm người, chính sự yêu thương của cô đã giúp tụi em thấy mọi thứ trên đường đời đầy dịu dàng và cảm thấy mình luôn được trân trọng".
Với bạn đọc Hân93, cô Nga là người "truyền cảm hứng tuyệt vời". Một cựu học sinh Trường THCS Chu Văn An chia sẻ: "Đọc bài báo càng thấy mến cô! 16 năm gieo yêu thương các bạn hòa nhập, thật sự tuyệt vời".
Một bạn đọc là học sinh lớp 9 viết: "Cô Nga với 16 năm là một hành trình mà con nghĩ cô rất kiên nhẫn và tận tâm trong việc giảng dạy dù cả khi bị bệnh! Con rất quý và biết ơn cô nhiều lắm ạ".
Là học trò cũ của cô Hồng Nga, Long Nguyễn dành nhiều tình cảm cho cô: "Có thể nói là người cô mà em tin tưởng nhất. Qua từng tiết học em cảm nhận được sự tận tâm và nhiệt huyết mà cô dành cho học sinh. Cô luôn cố gắng giảng bài thật dễ hiểu, kiên nhẫn giải thích và quan tâm đến từng học sinh trong lớp.
Đằng sau mỗi lời giảng không chỉ là kiến thức, mà còn là sự yêu nghề và trách nhiệm của một người giáo viên. Có những khoảnh khắc rất giản dị nhưng lại khiến em cảm nhận rõ rằng cô luôn hết lòng với công việc mình đã chọn.
Dù thời gian được học cô chưa dài, em vẫn cảm thấy may mắn vì đã có cơ hội được gặp và học tập với cô. Em tin rằng sự tận tâm và tình yêu nghề của cô Hồng Nga sẽ luôn là điều khiến học sinh nhớ đến cô bằng một tình cảm thật đẹp".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận