Hàng ngàn người trẩy hội Bà Chúa Kho

PHẠM NHÂM
PHẠM NHÂM

TTO - Sáng 9-2, dù còn 2 ngày nữa mới chính thức khai hội đền Bà Chúa Kho nhưng hàng ngàn người dân từ các tỉnh phía Bắc đã đổ về thôn Cổ Mễ, Vũ Ninh khu vực đền Bà Chúa Kho, Bắc Ninh để xin lộc, vay lộc, cầu may đầu năm.

9bRggxCa.jpgPhóng to
Càng về chiều khách hành hương đến đền Bà Chúa Kho xin lộc càng đông - Ảnh: Phạm Nhâm.
lGH9FSzM.jpgPhóng to
Mặc dù ban quản lý đền thường xuyên thông báo, khuyến cáo mọi người đến chỉ nên thắp một nén hương nhưng do lượng người đông nên người nhà đền túc trực liên tục để thu gom những nén hương du khách vừa thắp trước ban thờ - Ảnh: Phạm Nhâm

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm đền Bà Chúa Kho nườm nượp khách thập phương đến "vay lộc", nhiều người quan niệm "đầu năm vay bà, cuối năm trả nợ". Ai muốn phát tài, phát lộc thì đầu năm đến đây làm lễ vay tiền bà Chúa nên cảnh ùn tắc diễn ra liên tục.

Chị Trần Thị Thúy, quê ở Nam Định, chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đến đây xin lộc của bà, chúng tôi quan niệm ai cũng có thể đến lễ tạ chứ không chỉ những người làm ăn buôn bán”.

Ông Nguyễn Thành Lập - trưởng ban tổ chức lễ hội đền Bà Chúa Kho - cho biết: “Chúng tôi cũng sắp xếp hơn 20 người luôn có mặt tại nhà đền để tuyên truyền, hướng dẫn người dân đi, xuống đền đúng phần đường để tránh ùn tắc. Lực lượng an ninh cũng thường xuyên theo dõi để xử lý các đối tượng trộm cắp tại đền”.

Năm nay, các trường hợp rải tiền lẻ xuống ao nước hay sân chùa giảm so với những năm trước, người dân đi lễ bỏ tiền vào hòm công đức hay các mâm lễ ở ban thờ.

Từ khu đền Trình vào đến đền Bà Chúa Kho dài khoảng 3km, các dịch vụ ăn theo mùa lễ hội nở rộ như trông giữ ôtô, xe máy, nhận sắp lễ, viết sớ, mang vác thuê, cúng thuê vẫn còn tiếp diễn. Giá các bãi giữ xe máy thu từ 20.000-30.000 đồng/xe, ôtô từ 20.000-50.000 đồng/xe.

Theo truyền thuyết, bà Chúa Kho xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở làng Quả Cảm gần đó. Bà là người phụ nữ xinh đẹp, chịu khó, sau khi lấy vua nhà Lý, bà trông nom kho lương thực, bảo quản tốt quân lương trong và sau chiến thắng quân Tống ở sông Như Nguyệt (sông Cầu) năm 1076. Bà anh dũng hi sinh vào ngày 12 tháng giêng âm lịch, nhân dân nhớ công ơn bà lập đền thờ bà trên núi Kho, nơi đặt kho lương xưa và gọi bà với cái tên thân thuộc là Bà Chúa Kho.
PHẠM NHÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất