
Nhiều con đường đổ về xã Ba Chúc, tỉnh An Giang đã tắc nghẽn từ sáng - Ảnh: BỬU ĐẤU
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ sáng sớm, hàng ngàn người đã đổ về vùng biên giới Ba Chúc để cúng viếng Đức Bổn Sư Ngô Lợi - người sáng lập ra đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Các tuyến đường dẫn vào chùa Tam Bửu chật kín người dân và phật tử, nhiều trại cơm, nước miễn phí được bà con dựng lên phục vụ khách thập phương.
Tuyến N1 và tỉnh lộ 959 dẫn vào xã Ba Chúc luôn trong tình trạng đông đúc, khiến lực lượng chức năng phải bố trí chốt chặn tại các giao lộ để điều tiết giao thông giữa trưa. Gần 2km xung quanh khu vực chùa Tam Bửu luôn ken đặc người vào cúng viếng và dùng cơm chay miễn phí trong ngày đại lễ.
"Cô ở Cần Thơ đi với con cháu khoảng 7 người, lên Ba Chúc được 2 ngày nay, thấy rất vui. Ở đây bà con đãi cơm, nước miễn phí và lượng người đông lắm.
Cô theo đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, nhưng đây là lần đầu tiên được con cháu dẫn về. Bà con lo cơm, nước rất chu đáo và vui vẻ", bà Nguyễn Thị Hà, 59 tuổi, chia sẻ.

Hai ngày qua, có trên 40.000 bà con từ khắp nơi đổ về cúng Đức Bổn Sư rồi dùng cơm miễn phí - Ảnh: BỬU ĐẤU
Tại khu vực chùa Tam Bửu - tâm điểm của các trại cơm miễn phí, mỗi ngày có hàng ngàn người xếp hàng chờ ăn cơm, cháo, bánh xèo, bún… Dù trời nắng gắt, dòng người từ nhiều tỉnh thành vẫn liên tục đổ về cúng viếng.
Ông Nguyễn Ngọc Trác - Trưởng Ban Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa - cho biết đại lễ 135 năm Đức Bổn Sư viên tịch được tổ chức hằng năm từ ngày 10 đến 13-10 âm lịch. Năm nay, lượng khách tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Xung quanh khu vực quanh chùa Tam Bửu có 8 trại cơm, cháo, bánh xèo, nước và các suất ăn miễn phí phục vụ phật tử gần xa.

Bún chay được chuẩn bị để phát miễn phí -Ảnh: BỬU ĐẤU
"Chỉ trong hai ngày đầu, đã có hơn 40.000 người về cúng viếng và dùng cơm chay tại đây. Mọi năm bà con thường về từ ngày 10-10 âm lịch, nhưng năm nay khách đến sớm hơn, ngay từ mùng 9 đã bắt đầu tập trung. Đại lễ sẽ kéo dài đến trưa 2-12 (nhằm ngày 13-10 âm lịch)", ông Trác thông tin.
Theo ông Trác, lễ kỷ niệm 135 năm là dịp để tín đồ tưởng nhớ công đức và sự nghiệp của Đức Bổn Sư cùng các bậc tiền hiền, hậu hiền, những vị có công khai sáng đạo và dựng làng giữ đất. Dù Đức Bổn Sư đã viên tịch 135 năm, giáo lý của Người vẫn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa hôm nay.

Khu vực đổ bánh xèo miễn phí cho bà con phật tử -Ảnh: BỬU ĐẤU
Những năm qua, Phật hội luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo tỉnh An Giang và chính quyền địa phương. Đặc biệt, trong các đợt thiên tai, bão lũ và đại dịch COVID-19, Phật hội đã vận động nguồn lực khoảng 25 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào khó khăn;
Xây dựng nhà Đại đoàn kết; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 2.800 lượt người nghèo mỗi năm… góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thể hiện tinh thần "báo ân đất nước, báo ân đồng bào" của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận