![]() |
Mọt học sinh thoát chết (áo trắng) gục đầu khóc nức nở khi viếng các nạn nhân ở Ansan Ảnh: Reuters |
Thủ tướng Hàn Quốc từ chức vì vụ chìm phàChìm phà Sewol: 48 thi thể chen chúc trong một cabin Tìm thấy thi thể con trai cô dâu người Việt trên phà Sewol
Theo hãng tin AFP, đến nay đã có 213 người thiệt mạng và vẫn còn 89 người mất tích trong vụ chìm phà ngày 16-4.
Hôm qua, một thuyền đánh cá đã vớt được thi thể một hành khách ở cách chiếc phà chìm khoảng 2km. Đó là thi thể một nam sinh Trường Danwon.
“Điều đó khiến chúng tôi hiểu rõ việc phải ngăn chặn nguy cơ thi thể các nạn nhân bị nước cuốn trôi” - một người phát ngôn của Bộ Hải dương và ngư nghiệp Hàn Quốc cho biết.
Trước đó, các đội cứu hộ đã giăng lưới quanh phà Sewol, nhưng các dòng hải lưu mạnh vẫn có thể cuốn thi thể nhiều nạn nhân ra biển.
Tới thời điểm này, các thợ lặn Hàn Quốc vẫn chưa thể tiếp cận 22 trên tổng số 66 cabin trong phà Sewol. Hôm nay, gió mạnh, thủy triều dâng cao và các dòng hải lưu chảy xiết tiếp tục gây khó khăn cho các thợ lặn trong cuộc tìm kiếm. Nhiệt độ khu vực phà chìm cũng giảm xuống 12,9 độ C.
Cũng trong hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã yêu cầu chính phủ phải ưu tiên thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải. Bà khẳng định nhà chức trách phải phân bổ ngân sách để ngăn chặn các tai nạn tương tự.
Chiều qua, khoảng 70 học sinh thoát chết trên phà Sewol đã đến đài tưởng niệm ở thành phố Ansan phía nam Seoul để viếng nạn nhân. Hiện chỉ còn bốn học sinh thoát chết vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện.
Rất nhiều học sinh đã khóc nức nở tại đài tưởng niệm.
Các chuyên gia Bệnh viện ĐH Ansan cho biết phải để các học sinh này nối lại các hoạt động thường ngày thay vì ở trong bệnh viện để khôi phục lại trạng thái tâm lý của các em.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận