03/09/2022 07:29 GMT+7

Hamlet Trương 'thích là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà văn hay MC'?

HAMLET TRƯƠNG
HAMLET TRƯƠNG

TTO - Tôi may mắn là một người làm việc trong nhiều lĩnh vực, ở mỗi lĩnh vực tôi có cơ hội trải nghiệm và quan sát như một "người ngoại đạo". Có rất nhiều người hỏi tôi: anh thích được gọi là một ca sĩ, một nhạc sĩ, một nhà văn hay một MC?

Hamlet Trương thích là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà văn hay MC? - Ảnh 1.

Câu hỏi này gần 15 năm qua tôi cũng chỉ trả lời một kiểu: Hãy gọi tên tôi là đủ, tất cả đều là tôi và tôi cũng là những gì tôi làm. 

Vì không thực sự thuộc về một lĩnh vực nào, dù lĩnh vực nào thì người ta cũng "du di" cho tôi được làm và được kiến tạo những thành quả riêng, nên tôi có thêm một góc nhìn của một kẻ "đứng bên lề". 

Vị trí này tôi tự đặt ra cho mình, tự xem đó là nơi mình phải đứng, để không ảnh hưởng đến những chuyên gia trong từng lĩnh vực, không làm xấu mặt họ nếu mình lỡ lời hay lỡ bước.

Tôi lớn lên bằng những cuốn sách, có được nhiều điều giá trị nhờ những trang sách, tôi lo cho các em của mình mai này cầm một cuốn sách lên là lười, là ngại. Thời này thậm chí xem một bộ phim mà họ chỉ xem video review nhanh thì mở một cuốn sách ra còn khó khăn hơn nhường nào.

Tôi ước MC có nhiều chỗ để dụng võ

Chúng ta có vô vàn chương trình truyền hình, nhưng trên những chương trình đó, tôi thấy đa số là những MC "lấn sân". Tôi cũng là một host "lấn sân", khi từ nghề khác tôi "tạt ngang" để dẫn dắt một số chương trình như Tình Bolero (THVL), Thanh Xuân Tôi (HTV), Khoảnh Khắc Cuộc Đời (HTV)...

Tôi cũng hiểu người ta cần một nghệ sĩ có tiếng tăm sẵn để chương trình ít nhiều có thêm thu hút, thêm sức ảnh hưởng... 

Nhưng tôi nhớ những lần khi tôi trở về nghề chính là ca sĩ biểu diễn, mỗi khi một chương trình ngoài kia vang lên tiếng dẫn dắt của một "Én Vàng" (danh hiệu dành cho những MC bước ra từ cuộc thi cùng tên - HTV), trong lòng tôi yên tâm đến lạ! Các bạn chuẩn mực, chuyên nghiệp, tuyệt vời biết nhường nào.

Mỗi một năm qua đi, có rất nhiều MC-Host trẻ trưởng thành từ những chiếc nôi đào tạo lớn, nhưng cơ hội của các bạn để trở thành một người dẫn chương trình nổi tiếng không nhiều. 

Nhìn sang một hướng khác, chúng ta cũng thấy những chương trình dày đặc nhưng số lượng MC-Host được lựa chọn đúng nghề mà họ theo đuổi thì rất ít ỏi. Tôi ước rằng các bạn trẻ và giỏi hơn sẽ có thật nhiều sân chơi để thể hiện mình, để sống được với nghề.

Tôi ước sách có thể đi đến mọi nơi

Tôi đọc thống kê cách đây 3 - 4 năm, trung bình người Việt Nam mình đọc sách 1 cuốn/năm. Sau đó giảm tiếp chỉ có 0,8 cuốn/người/năm. 

Thời đại bùng nổ thông tin, mạng xã hội... con mắt của giới trẻ bị những video, bài viết ngắn và độc hại thu hút nhanh chóng và cuốn theo từng ngày, con số này sẽ còn giảm tiếp.

Có một buổi sáng tôi gần như rơi vào trầm tư. Tôi không biết vì sao khi mở điện thoại lên, những gì đập vào mắt tôi luôn là những thông tin không lành mạnh. Cũng là đọc, nhưng sao con chữ trong điện thoại không hiền hòa như con chữ trong sách.

Tôi ước sách có thể được... bước đi

Thật ra đó là điều mà trước đây tôi đã làm khi xuất thân là một nghệ sĩ. Tôi viết sách, sau đó mang sách mình đến với những ngóc ngách mà bình thường sách sẽ không đến. Tôi mang sách lên MV ca nhạc, các chương trình quảng bá. 

Tôi mang sách đi tour diễn quanh các trường học. Tôi và các tác giả trẻ khác cùng nhau đến giao lưu ở khắp nơi... Cát xê làm sách làm sao mà so với cát xê làm nhạc được, nhưng tôi cố đi, đi nhiều nhất có thể, không có tiền cũng đi.

Nhưng 10 năm đã qua, chúng tôi cũng không thể làm mãi điều đó như thuở còn xuân thì đôi mươi. Cho nên tôi ước sách trẻ có thể được đi nhiều hơn đến người trẻ. Người trẻ không ra nhà sách thì mình mang sách đến cho họ, để trước mặt họ, đặt vào tay họ. 

Tôi ước mỗi lần chúng ta muốn làm một chương trình sách, các nơi đều sẽ dễ dàng mở cửa cho chúng ta vào. Tôi ước các em nhỏ sẽ tìm tới chú Nguyễn Nhật Ánh, cô Nguyễn Ngọc Tư... cũng nhiều như khi các em lướt TikTok, Facebook.

Và tôi ước nghệ sĩ trẻ hiểu mình là một "mắt xích"

... trong một "sợi dây" thật dài những con người đang nhìn theo mình. Tôi còn nhớ ban đầu ước mơ có một cuốn sách của tôi chỉ đơn thuần là một ước mơ rất cá nhân. 

Cho đến một ngày kia, tôi nhận được tin nhắn từ phương trời xa xôi nước Đức, rằng anh ơi nếu em không đọc được những trang viết của anh từ e-book, thì có lẽ giờ em đã là một... hồn ma. Dòng tin nhắn năm đó như một "cú đánh" đúng nghĩa vào tâm thức của tôi.

Làng giải trí đón nhận thật nhiều thông tin, sản phẩm thậm chí là xìcăngđan mỗi ngày, trong đó người ta làm đủ mọi cách để nổi tiếng và tìm kiếm hào quang cho mình. 

Dĩ nhiên ai cũng có quyền mưu cầu những điều đó, nếu với họ đó là hạnh phúc. Nhưng tôi ước mỗi một nghệ sĩ trẻ hãy nhớ về "mắt xích", nhớ về "mặt hồ".

Hãy nhớ về những đôi mắt trong veo của trẻ nhỏ, nhớ về những đứa em đang theo dõi và chịu sự ảnh hưởng từ mình, nhớ rằng mình của những tháng ngày sau này thảnh thơi hay nhọc tâm sẽ được tạo ra bằng chính những gì mình làm hôm nay. 

Hoàng Dũng - từ yêu đến yên Hoàng Dũng - từ yêu đến yên

TTO - 25 tuổi, Hoàng Dũng hát nhạc yêu. 27 tuổi, Hoàng Dũng đi tìm chữ yên. Sau album 25 đầy ắp những bản nhạc tình, giọng ca Nàng thơ tìm đến chiêm nghiệm sâu lắng hơn của trong EP Yên, ra mắt hôm 24-8.

HAMLET TRƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hamlet Trương