26/08/2022 10:45 GMT+7

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Trao chân tình sẽ nhận được chân tình

LINH ĐOAN thực hiện
LINH ĐOAN thực hiện

TTO - Nguyễn Phi Hùng không phải là một ngôi sao rực rỡ nhưng là ca sĩ đất Bắc hiếm hoi được khán giả miền Tây cực kỳ yêu mến.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Trao chân tình sẽ nhận được chân tình - Ảnh 1.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trong Ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng - Ảnh: MINH TRUNG

Mới đây trong Ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng, Nguyễn Phi Hùng đã được mời về khuấy động không khí với loạt hình ảnh dễ thương và đậm chất miền quê sông nước.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trò chuyện với Tuổi Trẻ về cơ duyên được khán giả miền Tây "cưng yêu":

- Tôi nhớ hồi mới vô nghề, đi diễn miền Tây tôi ngại lắm vì mình nói gì khán giả không hiểu và ngược lại. Cùng là nghệ sĩ mà các anh chị cải lương được bà con mê quá trời, còn tôi không ai để ý. Nói thật lúc đó tủi thân lắm, đi ăn cũng một mình, ở khách sạn đặt phòng riêng một mình.

Rồi một lần đi diễn về khuya ghé ăn bánh tằm cay ở Bạc Liêu, tình cờ nghe cô chú chủ quán trò chuyện. Họ thiệt thà, chơn chất và rất cởi mở dù mình là người xa lạ. Từ buổi gặp gỡ đó tôi thay đổi suy nghĩ và nhận thấy người miền Tây dễ thương đó chứ.

Tôi quyết định phải thay đổi, muốn được mọi người thương thì mình phải tìm hiểu văn hóa, con người vùng đất đó. Tôi tìm xem phim Đất phương Nam rồi đọc truyện của Nguyễn Ngọc Tư. Ôi, miền Tây hiện lên thật tình cảm, chân thành.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Trao chân tình sẽ nhận được chân tình - Ảnh 2.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: "Tôi vốn là người tình cảm nên thích cách sống của người miền Tây" - Ảnh: MINH TRUNG

* Từ lúc thay đổi suy nghĩ đó, anh có thấy việc "tiếp cận" người miền Tây thật dễ dàng?

- Khi hiểu rồi mình nhận ra người miền Tây thích người thật thà, bộc trực. Mình chân tình với họ, họ sẽ chân tình với mình thôi. Tôi vốn là người tình cảm nên thích cách sống như vậy.

Cũng phải nói thêm nhờ tôi tham gia các bộ phim truyền hình như Yêu từ thuở nào, Lọ Lem thời @... cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp khán giả, thậm chí là khán giả chưa nghe tôi hát, quen mặt. Các nhân vật toàn hiền hiền nên có lẽ cũng được bà con thương.

Không biết tự bao giờ tôi đã có thêm những bà má, người anh, người em từ đất miền Tây. Hồi xưa tôi sợ ăn lẩu mắm lắm mà một người má ở An Giang kêu tôi về nhà nấu cho một nồi thật ngon. Từ đó tôi nghiện lẩu mắm luôn. Bây giờ cứ tới mùa cá linh là các má, các chị gửi chành xe lên cho tôi nào cá linh, cá rô kho ngon hết sẩy.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Trao chân tình sẽ nhận được chân tình - Ảnh 3.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và nhóm ABC Kid trình diễn ca khúc Cuộc sống tươi đẹp trong chương trình kỷ niệm 10 năm “Viết tiếp ước mơ của Thúy” tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM năm 2017 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

* Anh cũng là ca sĩ thường xuyên tham gia làm từ thiện. Hoạt động này có ý nghĩa như thế nào với anh?

- Khi tôi mới vào nghề, có một tổ chức mời tham gia trao quà từ thiện. Từ lần đó tôi được chứng kiến những mảnh đời khó khăn và cứ thế dần dần hoạt động từ thiện như một thói quen tôi ưu tiên làm mỗi khi có điều kiện.

Hồi đó khán giả yêu mến tặng nhiều thú bông đến mức tôi phải làm nhà riêng để chứa. Đến với các em thiệt thòi, thấy các em thiếu đồ chơi tôi nảy ra ý định xin phép khán giả trao thú bông, những tình cảm của họ dành cho tôi, đến các bé. Làm từ thiện với tôi không chỉ là tình thương những mảnh đời bất hạnh mà còn là trách nhiệm của người nghệ sĩ với khán giả, với xã hội.

* Anh cũng rất tích cực với các chương trình Ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ tổ chức?

- Tham gia nhiều quá nên tôi thật sự không nhớ mình đến với Ước mơ của Thúy lần đầu tiên khi nào và bao nhiêu chương trình. Mỗi khi được báo mời, sắp xếp được là tôi tham gia ngay vì tôi tin tưởng vào cách tổ chức và tấm lòng của quý báo.

Đến rồi mình mới thấy tại sao có những người như chú hề Si Đô gắn bó với chương trình lâu như vậy. Không có gì tả hết nỗi đau đớn, vất vả mà bệnh nhi và phụ huynh đang hằng ngày đối diện. Với tôi, họ chính là người thầy dạy cho tôi nghị lực sống, cho tôi biết trân quý những điều giản dị nhất mình may mắn được hưởng thụ trọn vẹn.

Không chỉ bệnh nhi, lực lượng y bác sĩ ở các bệnh viện nơi này cũng chịu áp lực rất lớn, công việc quá vất vả mà đối diện sự sống cái chết hằng ngày khiến họ cũng có những sang chấn tâm lý. Tất cả họ đều cần sự đồng cảm, sẻ chia của xã hội từ vật chất đến tinh thần.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Trao chân tình sẽ nhận được chân tình - Ảnh 4.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trình diễn trong chương trình Tết cho trẻ em mồ côi vì đại dịch COVID-19 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

* Có ý kiến cho rằng nhạc của Nguyễn Phi Hùng dễ nghe, cũng không thuộc dạng xuất sắc? Hành trình làm nghề của anh cũng khá bình lặng?

- Tôi làm nghề không chỉ kiếm tiền mà xem như lẽ sống. Cách làm nghề của tôi có gì đó hơi thiền, hướng nội, tự tại và thích bình an. Tôi cho rằng mỗi ca sĩ có phân khúc khán giả, sự lựa chọn riêng của mình. Hơn 20 năm làm nghề mà vẫn còn được khán giả yêu thương là hạnh phúc quá lớn với tôi rồi. Tôi trân trọng điều đó và trong khả năng của mình cố gắng hoàn thiện nhiều hơn.

Nguyễn Phi Hùng có khá nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như: Vô thường, Câu chuyện bà tôi, Tôi yêu, Người miền Tây, Nghĩa mẹ tình cha, Dáng em, Nỗi lòng xa xứ, Nhớ gấp ngàn lần hơn, Chân tình...

Trong đại dịch COVID-19, anh là một trong những ca sĩ năng nổ tham gia các hoạt động cộng đồng, biểu diễn phục vụ bệnh nhân F0, y bác sĩ tại các bệnh viện dã chiến. Anh còn tích cực sáng tác, thực hiện MV cổ vũ tinh thần lực lượng tuyến đầu, tham gia tặng trang thiết bị y tế...

Nguyễn Phi Hùng bị phản ứng vì khuyên Nguyễn Phi Hùng bị phản ứng vì khuyên 'yêu nhiều để hát hay'

Dẫn chứng thành công của 'nữ hoàng phòng trà' Quỳnh Lan là nhờ 'yêu nhiều nên hát hay', ca sĩ Nguyễn Phi Hùng bị các đồng nghiệp tại 'Hãy nghe tôi hát' phản ứng mạnh.

LINH ĐOAN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên