26/06/2021 12:46 GMT+7

Hai tuần vào 'trận địa chống dịch' nấu hàng ngàn suất cơm miễn phí cho dân

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Hay tin một số khu vực tại huyện nhà bị phong tỏa, Lê Thanh Tứ cùng nhóm bạn trẻ tự nguyện vào vùng dịch, mỗi ngày nấu hàng trăm suất cơm miễn phí để tiếp tế cho người dân bị cách ly và lực lượng chống dịch.

Hai tuần vào trận địa chống dịch nấu hàng ngàn suất cơm miễn phí cho dân - Ảnh 1.

Nhóm bạn trẻ cùng Tứ chuẩn bị các suất cơm tiếp tế cho người dân - Ảnh: LÊ MINH

Hai tuần qua, toàn bộ xã Thạch Kim và 4 thôn ở thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bị cách ly y tế do có các ca mắc COVID-19. 18 chốt kiểm soát được dựng lên trên các tuyến đường vào khu cách ly, tạo thành thế "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Trước giờ huyện Lộc Hà có lệnh phong tỏa (12h ngày 12-6), Lê Thanh Tứ (26 tuổi, quê xã Phù Lưu) cùng 15 bạn trẻ khác đều là đoàn viên, thanh niên trong huyện Lộc Hà đã kịp thời di chuyển đến thị trấn Lộc Hà. Công việc đầu tiên của nhóm Tứ là hỗ trợ lực lượng chức năng chống dịch dựng các lán tạm để trú nắng tại các chốt kiểm soát. Lúc trời mưa như trút nước, nhóm sắp xếp xe tải đến làm nơi trú mưa cho lực lượng trực chốt.

Tứ tâm sự, khi một số khu vực trong huyện Lộc Hà bị phong tỏa, sẽ có hàng chục trường hợp F1 được đưa đi cách ly y tế tập trung, các trường hợp F2 và những người dân khác "ai ở nhà đó" khiến nhiều người gặp khó khăn trong sinh hoạt… do đó nhóm của Tứ xung phong vào vùng phong tỏa nấu cơm tiếp tế.

Hai tuần vào trận địa chống dịch nấu hàng ngàn suất cơm miễn phí cho dân - Ảnh 2.

Các bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện của Tứ chuẩn bị cho bữa nấu ăn miễn phí - Ảnh: LÊ MINH

Nhóm của Tứ được một chủ nhà hàng ven biển Xuân Hải cho mượn địa điểm làm nơi ở và nấu cơm hằng ngày. Mỗi ngày nhóm nấu từ 200 đến 300 suất cơm.  Những trường hợp được nhóm lên kế hoạch tiếp tế là những người dân trong khu cách ly tập trung, những cụ già neo đơn, những em nhỏ ở nhà một mình do bố mẹ phải đi cách ly và lực lượng chống dịch.

"Nhóm em vừa nấu cơm tiếp tế hằng ngày, vừa lên Facebook kêu gọi bạn bè, người dân ngoài khu cách ly ủng hộ để có nguồn tiền mua lương thực, thực phẩm. Rất nhiều người ủng hộ nhóm em, những bạn bè ở xa ủng hộ bằng tiền, người ở gần ủng hộ gạo, rau quả, nước uống" - Tứ nói.

Tiếp tế hơn 4.000 suất cơm cho người dân và lực lượng chống dịch

Giữa cái nắng tháng 6 như đổ lửa, tổ chức nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày đối với nhóm bạn trẻ như Tứ không phải là công việc nhẹ nhàng. Tối đến họ liên hệ với các đơn vị, cơ sở cách ly lên kế hoạch phát cơm cho ngày tiếp theo. Sáng dậy thật sớm để chuẩn bị lương thực, thực phẩm nấu nướng.

Trong quá trình tiếp tế cơm, đối với những đơn vị y tế, các cơ sở cách ly tập trung sẽ được nhóm của Tứ trực tiếp vận chuyển cơm đến. Còn với những người trong vùng phong tỏa, họ sẽ giao cơm cho các lực lượng trực chốt để đưa vào đến tận nhà dân.

Hai tuần vào trận địa chống dịch nấu hàng ngàn suất cơm miễn phí cho dân - Ảnh 3.

Những ngày qua nhóm của Tứ đã tiếp tế hàng trăm suất cơm cho Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà - Ảnh: LÊ MINH

"Nhóm em mỗi ngày tiếp tế cơm đều đưa thông tin lên Facebook nên được nhiều người ủng hộ. Thậm chí thông qua kênh này, nhiều cặp vợ chồng đang bị cách ly tập trung còn nhắn tin cho em nhờ hỗ trợ cơm cho con của họ đang cách ly tại nhà" - Tứ nói.

Tứ cho biết, tính đến chiều ngày 25-6, nhóm của Tứ đã nấu hơn 4.000 suất cơm để tiếp tế cho người dân bị phong tỏa và các lực lượng chống dịch. Trong đó có những đơn vị được tiếp tế 200 suất cơm trong một ngày như Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà. Ngoài ra, hàng nghìn khẩu trang, hàng chục thùng nước ngọt, sữa cũng đã được nhóm phát đến tay người dân.

"Khi một số nơi trong huyện bị phong tỏa, sẽ không ít người gặp khó khăn nên nhóm em quyết định đến để hỗ trợ, san sẻ phần nào với người dân. Nhóm em làm vì sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và mong muốn những hành động đẹp được lan tỏa nhiều hơn" - Tứ tâm sự.

Hai tuần vào trận địa chống dịch nấu hàng ngàn suất cơm miễn phí cho dân - Ảnh 4.

Không chỉ nấu cơm, vào những ngày nắng nóng, nhóm của Tứ còn linh động nấu chè cho lực lượng kiểm soát chốt giải nhiệt - Ảnh: LÊ MINH

Đến sáng nay, huyện Lộc Hà đã kết thúc thời gian cách ly y tế sau 2 tuần, tuy nhiên một số địa điểm có ca mắc COVID-19 cộng đồng trước đó vẫn trong tình trạng cách ly để đảm bảo an toàn. Song nhóm của Tứ vẫn ở lại để tiếp tục tiếp tế cho người dân. Tứ cho biết, đến lúc nào toàn huyện Lộc Hà dỡ bỏ hoàn toàn các điểm cách ly thì cả nhóm mới trở về nhà.

Hai tuần vào trận địa chống dịch nấu hàng ngàn suất cơm miễn phí cho dân - Ảnh 5.

Lê Thanh Tứ (đội mũ cối) nhận được sự động viên, chia sẻ của lãnh đạo Huyện ủy huyện Lộc Hà (áo trắng) - Ảnh: LÊ MINH

Anh Đặng Thái Sơn - bí thư Huyện đoàn Lộc Hà - chia sẻ nhóm tình nguyện của Tứ đã đến vùng phong tỏa trực tiếp nấu cơm để tiếp tế cho người dân và lực lượng chống dịch suốt 14 ngày qua. Mỗi ngày nhóm của Tứ phát 3 bữa ăn, những suất cơm do nhóm của Tứ tự tổ chức nấu và có đầy đủ dinh dưỡng.

"Việc làm của nhóm Tứ rất thiết thực, lan tỏa được tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ khi dám xông pha vào tuyến đầu để hỗ trợ người dân và các lực lượng khác. Nhóm của Tứ rất sáng tạo khi vận dụng các nguồn lực từ nhiều kênh khác nhau để kêu gọi người dân cùng chung tay hỗ trợ, qua đó đưa lại những suất cơm ngon, đủ dinh dưỡng cho người dân" - anh Sơn nói.

Hà Tĩnh phong tỏa quán cơm vì một tài xế mắc COVID-19 Hà Tĩnh phong tỏa quán cơm vì một tài xế mắc COVID-19

TTO - Một tài xế chạy xe từ Nam ra Bắc vào ăn tại một quán cơm ở tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi người này xác định dương tính với virus SARS-CoV-2, quán cơm này đã bị phong tỏa để truy vết người liên quan.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên