![]() |
Vy bèn chạy xe vòng vòng, rồi đáp xuống một hàng cháo vịt. Nhận ra diễn viên, bà bán cháo kéo võng cho nằm nghỉ đỡ mỏi lưng. 3 giờ chiều chạy tới phim trường quay cảnh nhà Tư Ếch. Khung cảnh miệt vườn, lần đầu tiên thấy trái bần lủng lẳng trên cây, Tường Vy khoái quá, rủ chị phục trang xuống hái, loay hoay thế nào mà... lọt vô hồ nước, mấy tô cháo vịt chưa kịp tiêu, bụng no anh ách, bò lên hết muốn nổi, quần áo ướt mem, lấy đâu ra đồ diễn? Thế là lột đồ ra, hai chị em xúm nhau giặt thiệt lẹ, rồi ủi ướt luôn cho kịp vô phim.
Xem phim, nếu để ý, sẽ thấy Hai Nhái ở nhà mà mặc đồ láng coóng, ủi thẳng băng, nhưng... vẫn còn ướt!
Tuổi Trẻ Cười số 374 (ra ngày 15-2-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận