09/08/2007 20:22 GMT+7

Hai con thằn lằn ngoan

TÔN NỮ THU TRANG
TÔN NỮ THU TRANG

TTO - Ngày ấy, sau 9 tháng 10 ngày suy nghĩ , ba đã đặt cho con gái cái tên thật dễ thương: ÁNH LINH, ba ước mong ánh sáng luôn soi đường cho mỗi bước chân con.

Đã 17 năm trôi qua kể từ khi “thằn lằn chị” ra đời.

yyf0x1mz.jpgPhóng to
Ba thường ngắm hai chị em rồi trầm trồ “Sao hai đứa con của mình đáng yêu thế!” - Ảnh do tác giả cung cấp
TTO - Ngày ấy, sau 9 tháng 10 ngày suy nghĩ , ba đã đặt cho con gái cái tên thật dễ thương: ÁNH LINH, ba ước mong ánh sáng luôn soi đường cho mỗi bước chân con.

Ngày ấy, trong căn nhà nhỏ, những đêm hè mẹ thức suốt để quạt cho con, những đêm mưa mẹ bế con quanh nhà để tìm một chỗ ráo cho con nằm. Vậy mà thật lạ, mẹ thấy cả thế gian này chẳng ai giàu bằng mẹ!

Khi chị lên 7, “chú thằn lằn em” cất tiếng khóc chào đời. Chẳng biết chú giống ai, mà con mắt của chú bé tí xíu, bé đến nổi không biết chú đang thức hay đang ngủ. Khi chú lên ba tuổi, một lần, lên nhà Bác chơi, nhìn thấy con chó đang lim dim, chú bảo: “Con chó có con mắt giống con!”. Khi nhìn thấy chú, mọi người thường nói: “Chị nó đẹp lắm, mà sao…”.

Ơ hay! Trên thế gian này làm gì có ai đẹp trai hơn “chú thằn lằn em” của mẹ!

Thấm thoát mà "thằn lằn chị" đã đến tuổi “bẻ gãy sừng trâu”. Con của mẹ có một trái tim nhân hậu, có bàn tay khéo léo. Mẹ luôn thấy tự hào khi nhìn con trong chiếc áo xanh thanh niên tình nguyện. Còn "thằn lằn em" đã lên 10, rất thích chương trình Big Bang, thích tự mình sáng tạo ra đồ chơi và rất vâng lời chị.

Mẹ năn nỉ thế nào thằn lằn em cũng không chịu chụp hình, vây mà chị nói một tiếng là em vào chỗ ngay, thậm chí còn làm dáng.

Chị không thích bài hát “hai con thằn lằn con”, chị bảo: hai chị em thằn lằn không ngoan, thế là em phụ họa: hai con thằn lằn con của mẹ chẳng bao giờ “cắn nhau đứt đuôi" đâu!...

Thế gian này có ai hạnh phúc bằng mẹ, hai con thằn lằn ngoan của mẹ nhỉ?

Mời bạn tham gia Viết cho thiên thần của tôi

Có thể câu chuyện chưa thật hay, lời văn chưa thật trau chuốt, nhưng những tình cảm thấm vào từng câu chữ cho con, theo dòng kỷ niệm buồn - vui sẽ là những món quà quý báu, nhất là khi con bạn lớn lên cùng tháng năm và lần giở những lời cha mẹ đã gửi gắm năm xưa...

Bạn hãy tiếp tục cùng chúng tôi hun đúc bao kỷ niệm sâu sắc giữa bạn và con; cùng chúng tôi lưu giữ những câu chuyện "dạy con từ thuở còn thơ"... qua chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi.

Những câu chuyện bạn muốn chuyển đến con, xin vui lòng gửi theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi; mỗi câu chuyện không quá 800 chữ và gõ font có dấu tiếng Việt. Nếu có thể, mỗi bài viết kèm một tấm ảnh. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút.

TTO

TÔN NỮ THU TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên