Mẹ và bà nội của hai bé gái trong niềm vui vỡ òa khi tìm được và nhận lại con và cháu nội - Ảnh: H.T.
Ngày 19-2, tại UBND xã Thanh Bình (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang), Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang đã phối hợp chính quyền địa phương bàn giao 2 bé gái bị bỏ rơi trên đường ở TP Mỹ Tho cho gia đình.
Sau khi Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 12-2 bà Lê Thị Trà My đã đến trung tâm khai nhận là mẹ của 2 bé Xuân Mai và Trúc Đào.
Theo trình bày của bà My, 2 bé N.V. và N.B. đều đăng ký khai sinh tại UBND xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo. Nguyên nhân 2 bé bị bỏ rơi tại phường 5 là do chồng - ông N.N.T. - có triệu chứng bệnh thần kinh, lúc nhớ, lúc quên và nặng hơn thời gian gần đây.
Ngày 9-2, ông T. bế 2 bé đi chơi rồi bỏ quên 2 bé trên đường Lý Thường Kiệt.
Hai bé sau đó được UBND phường 5 đưa vào Trung tâm Công tác xã hội Tiền Giang chăm sóc.
Do cả hai chưa biết nói, không khai thác được thông tin nên trong biên bản tiếp nhận ngày 9-2 của Trung tâm Công tác xã hội Tiền Giang ghi tên hai bé là Nguyễn Ngọc Xuân Mai và Nguyễn Ngọc Trúc Đào.
Nhận lại được hai con gái, bà My vỡ òa cảm xúc, nói không có niềm hạnh phúc nào hơn khi tìm lại được hai con thất lạc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận