13/12/2025 10:21 GMT+7

Hai anh em ruột chết đuối, người mẹ suy sụp

Khi thi thể hai con được đưa về sau vụ chết đuối thương tâm, người mẹ suy sụp, khóc ngất trước mất mát quá lớn.

chết đuối - Ảnh 1.

Người thân suy sụp bên thi thể hai đứa trẻ - Ảnh: HOÀNG MINH

Sáng 13-12, ông Lê Quang Diệu - Phó chủ tịch UBND xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai anh em ruột chết đuối thương tâm.

Hai nạn nhân là cháu K.B.T.N. (8 tuổi) và K.B.T.Ng. (4 tuổi), cùng trú tại buôn Kry, xã Ea Hiao.

Theo thông tin ban đầu, ngày 12-12, bà Ksơr H'Yên (49 tuổi), mẹ của hai cháu, đi làm thuê cho người dân trong vùng, các con theo mẹ lên rẫy. Đến chiều cùng ngày, sau khi xong việc nhưng không thấy các con đâu, người mẹ hốt hoảng nhờ hàng xóm hỗ trợ tìm kiếm.

Không lâu sau, người dân phát hiện thi thể của cả hai cháu dưới một hồ nước gần nhà. Chứng kiến sự việc, người mẹ suy sụp, ngã quỵ tại hiện trường.

Lãnh đạo UBND xã Ea Hiao cho biết chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. 

Gia đình hai cháu thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện một số cá nhân, tổ chức đang kêu gọi hỗ trợ kinh phí để lo hậu sự cho hai cháu.

Hai anh em ruột chết đuối, người mẹ suy sụp - Ảnh 3.Người mẹ lần lượt mất 3 đứa con vì chết đuối

Sau khi chia tay chồng, bà Cao Thị Ngọc Thơm đưa ba người con về nhà ngoại ở. Nhưng cả ba lần lượt mất vì chết đuối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất