
Bà Thơm thất thần khi con gái út cũng lặp lại bi kịch chết đuối như hai anh - Ảnh: T.G
Chiều 2-11, chính quyền xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa cùng gia đình tổ chức tang lễ cho cháu Mai Cao N.H. (10 tuổi) - con gái của bà Cao Thị Ngọc Thơm (40 tuổi, trú xã Quảng Trạch) vừa mất vì chết đuối trong lũ.
Trước đó, chiều 31-10, H. và hai bạn cùng thôn đi xe đạp điện qua đoạn đường giữa cánh đồng phía sau làng thì lũ lớn ập về. H. và một bạn bị lũ cuốn.
Nghe tiếng kêu cứu, một người dân gần đó lao ra cứu được một em lên bờ. Còn H. bị nước cuốn mất tích.
Ngay sau đó, chính quyền xã và hàng chục người dân trong thôn cùng nhau lao ra cánh đồng tìm kiếm cháu H. Đến tối, thi thể cháu được tìm thấy cách nơi gặp nạn chừng 200m.
Khi con gặp nạn, bà Thơm đang làm công nhân tại TP.HCM. Trong đêm, bà bay về nhưng chỉ còn nhìn thấy thi thể con lạnh ngắt.
Theo chính quyền xã Quảng Trạch, bà Thơm có ba người con. H. là con gái út. Nhiều năm trước, hai vợ chồng bà chia tay. Bà đưa ba con về sống với nhà ngoại.
Năm 2014, con trai đầu 5 tuổi của bà Thơm tử vong do đuối nước ở khu vực cách nhà vài chục mét.
Hai năm sau, người con trai thứ hai của bà cũng bị đuối nước rồi mất.
Và giờ, bi kịch trên lặp lại với H. - người con thứ ba.
"Ngay sau sự việc, chính quyền xã và các đoàn thể và người dân trong vùng đã đến thắp hương, động viên, chia sẻ mất mát cùng gia đình", lãnh đạo xã Quảng Trạch nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận