
Ông Trần Danh Hảo bên bàn thờ và tấm bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Trần Danh Hạo - Ảnh: LÊ MINH
Thân nhân liệt sĩ xúc động nhận bằng Tổ quốc ghi công
Cách đây hơn một tuần, ông Trần Danh Hảo (76 tuổi) được mời đến trụ sở UBND xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) để nhận lại bằng Tổ quốc ghi công của anh trai - liệt sĩ Trần Danh Hạo. Về đến nhà, ông đặt tấm bằng trang trọng bên di ảnh người anh đã hy sinh hơn 50 năm trước.
Ông Hảo kể, anh trai ông nhập ngũ và chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Năm 1972, ông Trần Danh Hạo bị thương, được chuyển ra tuyến sau ở Quảng Bình (cũ) điều trị. Do vết thương quá nặng, ông đã hy sinh và được an táng tại đây.
Một năm sau, gia đình được cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ. Nhưng nhà cửa đơn sơ, nhiều năm mưa bão thấm dột khiến tấm bằng hư hỏng, không còn nguyên vẹn.
"Gia đình đề đạt nguyện vọng cấp lại bằng mới, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, cấp lại đúng dịp cả nước kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tháng 7 lịch sử này, cầm tấm bằng trên tay, chúng tôi xúc động và tự hào vì có người anh ưu tú đã dành trọn tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc" - ông Hảo nói.
Liệt sĩ Dương Xuân Tuyên (sinh năm 1953) tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, hy sinh năm 1980 tại Lai Châu. Dù đã có thông tin về nơi ông ngã xuống, gia đình vẫn chưa tìm được phần mộ sau nhiều lần tìm kiếm.
Vì gia đình khó khăn, ông Tuyên không có tấm ảnh nào từ nhỏ đến khi nhập ngũ. Khi ông hy sinh, trên bàn thờ không có di ảnh, gia đình đã đặt tấm bằng Tổ quốc ghi công thay vào đó để thờ cúng, tưởng nhớ.
Qua hàng chục năm, thời tiết khắc nghiệt khiến tấm bằng của liệt sĩ Dương Xuân Tuyên mờ chữ, hư hỏng. Gia đình mong muốn được cấp lại bằng mới.
"Dù cha đã nằm lại nơi chiến trường, nhưng mỗi lần nhìn tấm bằng Tổ quốc ghi công, niềm tự hào về người cha liệt sĩ càng thêm sâu đậm, nhắc nhở chúng tôi sống xứng đáng với sự hy sinh của lớp người đi trước" - chị Bùi Thị Thu Lê (con dâu liệt sĩ Dương Xuân Tuyên) chia sẻ.
Cầm tấm bằng Tổ quốc ghi công trên tay, bà Bùi Thị Sơn (vợ liệt sĩ Dương Xuân Tuyên, xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh) xúc động khi đã 45 năm trôi qua kể từ ngày chồng hy sinh nơi tuyến đầu biên giới. Tấm bằng được cấp lại đúng dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ càng thêm ý nghĩa, thiêng liêng với gia đình, dòng họ và quê hương.

Công tác thu nhận mẫu ADN tại nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH
484 liệt sĩ quê Hà Tĩnh được cấp lại bằng Tổ quốc ghi công
Ông Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc - cho biết để đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và thực hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, xã đã chủ động rà soát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ cấp 54 bằng Tổ quốc ghi công theo đúng quy định.
Mỗi tấm bằng trao lại là sự khẳng định công lao của liệt sĩ luôn được ghi nhớ, trân trọng và tiếp nối qua các thế hệ.
Theo ông Đặng Văn Dũng - Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh - sau khi tiếp nhận đề nghị từ các gia đình, sở đã phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ, gửi Cục Người có công (Bộ Nội vụ) đề nghị giải quyết.
Ngày 26-5-2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg về việc cấp lại bằng Tổ quốc ghi công cho 484 liệt sĩ quê quán Hà Tĩnh. Đây là những trường hợp bằng bị mất, hư hại hoặc mờ chữ, thiếu thông tin.
Ngay sau khi có quyết định, Sở Nội vụ phối hợp các địa phương tổ chức trao bằng trang trọng, đúng nghi thức. Với những trường hợp thân nhân liệt sĩ già yếu, ốm đau, các đoàn công tác đã đến tận nhà trao bằng, kết hợp thăm hỏi, động viên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận