* Mực nước tại trạm bơm Yên Sở đã giảm được 4cm* Vĩnh Phúc gồng mình cứu đê sông Cà Lồ* Mưa lụt gây thiệt hại lớn tại các địa phương
Hà Nội: Các trạm bơm sẵn sàng
Các tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, Lương Đình Của, Thái Hà, Thái Thịnh là những điểm ảnh hưởng lớn nhất đến giao thông, cần nhanh chóng hạ mức nước để các phương tiện giao thông lưu thông thuận tiện.
Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý, khu vực Kim Liên có mức nước rất sâu, vì vậy cần phát huy tối đa công suất của máy bơm tại đây với công suất 3.000m3/h, tận dụng trạm bơm nước thải ở Kim Liên để bơm nước thoát ra khỏi khu vực nội thành. 4 trạm bơm Đồng Bông, Siêu Quần 1, Siêu Quần 2, Hòa Bình, có tổng công suất 87.000 m3/h bằng 1/3 trạm bơm Yên Sở, phải chuẩn bị sẵn sàng để khi mực nước sông Nhuệ rút xuống sẽ khẩn trương bơm hút ra sông này.
Tại trạm bơm Đông Mỹ, ngoài việc phát huy công suất của 20 máy bơm đang chạy, trạm bơm có kế hoạch triển khai những máy bơm nhỏ. Trong trường hợp không đủ điện, phải sử dụng máy nổ để bổ sung điện và phải làm ngay trong ngày 3-11. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng rà soát lại một lần nữa các khu vực, các hồ thu nước để chứa nước về.
Hiện nay, tình hình thoát nước ở nội thành Hà Nội đã khả quan hơn. Trong 3 giờ qua, mực nước tại trạm bơm Yên Sở đã giảm được 4cm.
Hải Dương: Không rời mắt khỏi đê
Đến sáng 3-11, mưa lớn ở Hải Dương đã gây ngập úng cục bộ 4.950 ha trên tổng số 17.935 diện tích cây vụ đông đã trồng tại 12/12 huyện, thành phố, trong đó bị ngập nặng là 1.779 ha. Ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Diện tích cây vụ đông ngập úng nặng chủ yếu là trồng cà rốt (615 ha ở các huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà, Nam Sách); 519 ha hành, tỏi ở Kinh Môn... Mưa lớn, lốc xoáy đã làm bị thương 2 người ở xã Lam Sơn (huyện Thanh Miện), nhiều cây cối bị đổ gãy. Nhiều tuyến đường, nhà dân ở thành phố Hải Dương liên tục bị ngập sâu.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ trên sông Thái Bình lên mức báo động 2. Lũ sông Thái Bình tại Phả Lại ở mức 4.35 m. Các đơn vị, địa phương tăng cường đôn đốc tuần tra canh gác đê; phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ đầu mọi diễn biến hư hỏng của đê, kè, cống, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là. Tỉnh tiếp tục ưu tiên cung cấp điện cho các trạm bơm tổ chức tiêu úng và khoanh vùng bơm tiêu cúng cho các vùng có diện tích cây vụ đông tập trung, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại.
Điện Biên: Đèo Pha Đin sạt lở
Trong hai ngày qua, mưa vừa đến mưa to đã gây sạt lở và làm tắc cục bộ một số điểm trên tuyến Quốc lộ 279 và Quốc lộ 6 đi qua địa bàn. Công ty sửa chữa đường bộ 226, Sở Giao thông Vận tải Điện Biên cho biết: mưa lớn đã làm trơn trượt nền đường cộng với việc sạt lở mái ta luy âm và dương đã làm cho nhiều đoạn đường bị tắc cục bộ. Km 6, tuyến quốc lộ 279 ở dốc Ta Cơn qua xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo và km 383 đến km 384 trên quốc lộ 6, qua đèo Pha Đin là những đoạn có nền đường trơn trượt và sạt lở nhiều nhất.
Hiện nay, các đơn vị thi công ở hai đoạn đường này đã giải phóng đất đá, khai thông nền đường, rải đá chống trơn trượt đảm bảo thông xe tạm thời. Tuy nhiên, do lượng đất đá sạt lở lớn trong nhiều tháng qua, đoạn đường qua đèo Pha Đin mới chỉ đảm bảo thông cho một làn xe.
Tuyên Quang: sông Lô vượt báo động 1
Mưa lớn kéo dài, lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn nên mực nước sông Lô đang lên nhanh. Thủy điện Tuyên Quang tiếp tục mở thêm 4 cửa xả nước nữa để đảm bảo an toàn cho công trình. Như vậy, thủy điện Tuyên Quang đã mở 5 cửa xả nước với lưu lượng 4000m3/s. Theo dự báo đến 19h ngày 3-11, mực nước sông Lô sẽ đạt 23,50m cao hơn mức báo động 1 là 1,50m nên có khả năng gây ngập lụt.
Mưa lớn đã làm ngập úng và sạt lở đường tại một số xã tại huyện Sơn Dương và Yên Sơn. Huyện Sơn Dương đã có hơn 300 ha lúa và hoa màu bị ngập úng hoàn toàn. Huyện Yên Sơn có hơn 200ha lúa và hoa màu bị ngập úng; hơn 26ha ao hồ bị ngập...
UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các huyện, thị xã tổ chức kiểm tra ngay các vùng xung yếu thường xảy ra lũ ống, lũ quét để có kế hoạch sơ tán dân đến vùng an toàn. Các xã có đê tổ chức ngay việc kiểm tra đê, cống dưới đê, kịp thời phát hiện các sự cố để có biện pháp khắc phục; tổ chức tuần tra canh gác đê 24/24h. Các lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tổ chức trực 24/24 giờ, bố trí đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu.
Nghệ An: Gián đoạn giao thông
Chiều và đêm 2-11, tại các huyện miền núi Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp (Nghệ An)…mưa lớn kéo dài gây sạt lở mái ta luy dương trên quốc lộ 48, từ km 103 đến km 103 + 250, xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu), với khối lượng đất, đá bị sạt lở ước khoảng trên 5.000m3, gây tắc nghẽn giao thông.
Đến 5g ngày 3-11, tuyến đường từ huyện Quỳ Châu lên huyện Quế Phong đã bị gián đoạn. Ngoài ra, tại km 107 + 700 trên cầu tràn Khe Cong; từ km 111 + 500 đến km 112 + 163 thuộc tràn Phú Phương 1, Phú Phương 2 và từ km 120 + 830 tràn Châu Kim, nước đang ngập sâu từ 0,5-1,5 m. Ngành giao thông vận tải tỉnh đã huy động nhân lực, phương tiện san, gạt phấn đấu 18g ngày 3-11 thông xe. Đối với các đoạn bị ngập, các đơn vị quản lý giao thông cử người trực gác hai đầu vị trí ngập, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông.
Vĩnh Phúc: gồng mình cứu đê Cà Lồ
Mưa bắt đầu ngớt nhưng nước ngập úng tiêu thoát rất chậm, nhiều nơi còn giữ nguyên. Hệ thống sông Cà Lồ chảy qua địa bàn dẫn nước vào hệ thống sông Cầu đang bị dâng cao vì nước từ các hồ, đập vùng thượng lưu đang xả tràn đổ về trong khi mực nước sông Cầu đang ở mức cao. Nếu hai đoạn đê này bị vỡ sẽ ảnh hưởng tới trên 10 xã thuộc các địa bàn thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc với trên 10.000 ha và trên 10.000 hộ dân.
Đoạn đê hữu của sông dài gần 1 km ở xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên và đoạn đê Sáu Vó gần 02 km thuộc xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên đang bị đe doạ nghiêm trọng. Đây là các đê xây dựng bằng đất, đã bị ngập nước từ 3-4 ngày qua đang có dấu hiệu bị nhũn nhão. Đê Sáu Vó đoạn xã Tân Phong cốt nước đang trên 9 m (bình thường chỉ 4-5 m) đã bị hai cung sạt lở dài trên 200m, 1 điểm rò mang cống, 2 đoạn bị sóng đánh mạnh theo dòng chảy liên tục táp sóng vào bờ đất, 2 đoạn đê bị tràn, mỗi đoạn tràn dài trên 30 m. Đê Nam Viêm có 2 mạch sủi, 2 đoạn có dấu hiệu lún đất, cốt nước xấp xỉ 10 m (bình thường chỉ 6-7m). Theo dự báo, tình trạng ngập nước có thể kéo dài trong vòng 6-7 ngày nữa...
3 ngày nay, tỉnh huy động trên 10.000 lượt bộ đội thuộc Quân khu II, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc và dân quân tự vệ các địa phương, các đội thanh niên xung kích ở các xã trong vùng như kế hoạch liên tiếp canh trực và thực hiện các việc làm hộ đê. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh cử lãnh đạo thường trực 24/24 h trong ngày. Ở khu vực đê Sáu Vó, hai con chạch lớn đã được gia công, lấp kín đoạn đê bị tràn. Mang cống bị rò cũng đã được bịt kín vào 24 giờ ngày 2-11. Tại hai điểm ngoặt dòng chảy, trên 300 m2 phên đã được dựng để chắn sóng. Ở đê Nam Viêm, các lực lượng hộ đê đã thả kè, rọ đá phía chân đê các điểm có dấu hiệu nhũn nhão. Các mạch sủi đã được dò tìm đầu lỗ để xử lý theo phương án khoan phụt vữa bêtông.
Phương án sơ tán dân và đảm bảo cho người dân ít bị ảnh hưởng nếu như không giữ nổi đê đã được chuẩn bị kỹ. Xuồng cứu hộ, lực lượng thực binh của Quân khu II và BCH quân sự tỉnh, cơ số thuốc, nước sạch, lương khô, mì tôm... đều đã được chuẩn bị. Các bãi tập kết cũng đang được chuẩn bị kỹ. Lực lượng công an, dân quân tự vệ tích cực hoạt động bảo vệ trị an, bảo vệ tài sản của nhân dân.
Đến thời điểm này, mưa lũ đã làm 4 người địa phương và 2 khách vãng lai thiệt mạng, 1 người bị thương do sét đánh; trên 1.000 ngôi nhà bị ngập nước trong đó 12 ngôi bị sập đổ. Khoảng 17.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó trên 8.500 ha mất trắng, thiệt hại ước trên 300 tỷ đồng. Địa phương đang lên kế hoạch hỗ trợ nhân dân, khắc phục hậu quả, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống nhân dân sau lũ lụt.
|
Chiều nay (3-11), lũ trên sông Hoàng Long xuống chậm; lũ trên sông Cầu, sông Thương và hạ lưu sông Thái Bình, sông Hồng đang lên chậm; sông Đà, Thao, Lô đang lên nhanh. Lúc 16 giờ, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế là 4,12m (trên báo động III là 0,12m); trên sông Cầu tại Đáp Cầu là 6,01m (trên báo động III là 0,21m); trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 5,38m (dưới báo động III là 0,42m); trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 4,39 m (dưới báo động II là 0,11m); lúc 13 giờ ngày 03 tháng 11 mực nước trên sông Thao tại Yên Bái là 31,10m (trên báo động II là 0,10m); trên sông Hồng tại Hà Nội là 6,64m (dưới báo động I). Dự báo Lũ trên sông Hoàng Long tiếp tục xuống chậm; trên sông Cầu, sông Thương và hạ lưu sông Thái Bình tiếp tục lên chậm; sông Đà, Thao, Lô, hạ du sông Hồng tiếp tục lên nhanh. Sáng mai (4-11), mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế có khả năng xuống mức dưới báo động III; trên sông Cầu tại Đáp Cầu sẽ ở mức 6,2m (trên báo động III là 0,4m); trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương ở mức 5,5m (dưới báo động III là 0,3m); trên sông Thái Bình tại Phả Lại ở mức 4,5m (ở mức báo động II). Đêm nay (3-11), mực nước trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức 32,0m (ở báo động III); sông Lô tại Tuyên Quang lên mức 24,5m (trên báo động II là 0,5m). Do lũ sông Đà, sông Thao, sông Lô và các hồ chứa Hòa Bình, Tuyên Quang mở các cửa xả đáy nên mực nước Hà Nội sẽ lên nhanh; đêm mai, (4-11), có khả năng lên mức 9,5m (ở mức báo động I) |
Phóng to |
| Đẩy thuyền trên đường làng xã Lại Yên - Ảnh: Việt Dũng |
Ông Hoàng Văn Sơn, cán bộ hưu trí ở khu đô thị Đại Kim, bức xúc: “Không thể tin sống giữa Hà Nội mà giao thông bị chia cắt nhiều giờ, điện mất, nước sạch cũng ngừng cấp từ hôm mưa ngập, không được xem tivi, báo chí, thậm chí điện thoại liên lạc cũng chập chờn”. “Chưa bao giờ khốn khổ như thế này” - nhiều người than như thế. Hà Nội đang sống trong những ngày khó khăn...
| Video clip Hà Nội ngập nước |
Thực phẩm đắt kinh khủng
Phóng to |
| Xe tải thành xe chở khách qua đường Giải Phóng bị ngập với giá 30.000 đồng/người, 70.000 đồng/người và xe máy |
Bị nước ngập, chợ Đại Từ (quận Hoàng Mai) ngừng hoạt động trong suốt ba ngày qua. Việc mua bán xuất hiện ở bất cứ nơi nào nước cạn và giá cả tăng vọt. Rau muống có giá 20.000-30.000 đồng/mớ, bắp cải 15.000 đồng/bắp, đậu phụ 2.000-3.000 đồng/bìa, thịt thăn heo 130.000 đồng/kg, thịt bò 200.000 đồng/kg… Chị Phạm Thu Hòa ở Chùa Bộc (Hà Nội) nói trưa 2-11, thực phẩm được mang bán tận khu tập thể mà chị đang ở, một bó rau muống bé chỉ bằng 1/3 bình thường giá tới 15.000 đồng.
Tại khu vực quận Cầu Giấy, gia đình chị Đỗ Thị Yến Oanh đi khắp mấy đại lý lớn mà không mua được gói mì. Trong khi đó, người bán thịt vừa bán vừa thông báo đường cao tốc Láng - Hòa Lạc ngập nặng, khó chở hàng ra chợ! Chính vì vậy, người dân tiếp tục tích trữ thực phẩm để dùng dần.
Phóng to |
| Đánh cá giữa... đường (ảnh chụp ngày 2-11 tại Đại Mỗ, Từ Liêm) - Ảnh: V.Dũng |
Những ngày này, người dân TP Hà Đông cũng phải sống chung với cảnh thiếu thốn lương thực, thực phẩm. Tại ngõ 4, Hà Trì II (TP Hà Đông), chị Nguyễn Thị Lụa cho biết đã ba ngày nay cả nhà phải ăn cơm khô hay mì gói cầm cự, không hề có rau xanh. “Thèm rau mà không cách nào đi mua được. Nếu có, 30.000 đồng/bó rau cũng phải mua. May là gạo còn nhưng nước dự trữ không còn đủ dùng trong hôm nay”- chị Lụa than.
Nhà ông Đặng Văn Hào cạnh đấy còn gay hơn. Không rau đã đành, bể nước nhà ông bị ngập, hết nước từ vài hôm trước đành đặt tạm chiếc xô hứng nước mưa để nấu ăn, tắm giặt. “Nếu mai không có nước thì không thể trụ lâu hơn được nữa”- ông Hào nói.
Đáng ngại nhất là tình trạng mất vệ sinh. Bà Linh (tổ 29, P.Đại Kim, quận Hoàng Mai) nói: “Nước cống dềnh lên ngập hết vào nhà, mọi người phải rút lên tầng hai cố thủ. Hôm qua nhà tôi mua rau ở chợ về ăn thì cả nhà bị đau bụng, cháu nội 2 tuổi có hiện tượng đi ngoài. Do mất điện nên nước sạch đã cạn kiệt, nếu thêm một ngày nữa chắc phải đi ở nhờ đâu đó”.
Điện mất
Nước ngập, điện mất, chưa bao giờ Hà Nội có cảnh lội nước đến ngang bụng để đi tìm mua nến. Một người dân nói: “Điện mất trong suốt ba ngày qua, chưa biết đến khi nào mới có điện trở lại. Tôi phải lội nước ngang bụng để đi mua nến với giá 15.000 đồng/cây nến nhỏ, 50.000 đồng một cặp nến to”. Tại siêu thị Rosa (khu đô thị Bắc Linh Đàm), nhân viên bán hàng cho biết đã bán gần hết nến do các khu lân cận đang bị mất điện kéo dài.
Phóng to |
| Xe ngựa chở người qua khu vực ngập sâu - Ảnh: Tuấn Phùng |
Ở Hà Đông, nước ngập nặng, để đảm bảo an toàn, trạm biến áp truyền tải điện 110kV ở Ba La (P. Phú La) phải tạm dừng cấp điện khiến nhiều khu vực của TP Hà Đông bị mất điện từ đêm 31-10. Không chịu nổi cảnh sống trong ngập lụt, nhiều hộ dân ở đây phải di tản đi nơi khác.
Xảy ra nhiều tai nạn
Phóng to |
| Công an Hà Nội dùng xe để chở người dân qua khu vực bị ngập sâu (ảnh chụp ngày 2-11 trên đường Giải Phóng) - Ảnh: T.Phùng |
Hôm 2-11, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Yên cho biết tại Bệnh viện Xanh Pôn đã tiếp nhận khoảng 30 nạn nhân bị các tai nạn do mưa lụt như ngã, trượt chân ngã vào đinh, trong số này có hai ca bỏng nặng 95% và 65% do xăng từ xe máy chảy ra ngoài mặt nước ngập, người bị nạn đốt nến sửa xe và vô ý để lửa cháy vào phần xăng nổi trên mặt nước.
Tại Bệnh viện Đống Đa, các bác sĩ cho biết trong ba ngày qua có năm bệnh nhân tai nạn, ngã phải vào viện mổ cấp cứu. Trong ba ngày mưa lụt, ông Yên cho biết có một số ca sinh khó tại các xã thuộc huyện Chương Mỹ và các huyện khác nhưng không thể chuyển sản phụ lên tuyến trên vì đường ngập, nên Sở Y tế phải cử cán bộ y tế đến xã và đã có sáu ca sinh khó được an toàn, mẹ tròn con vuông.
Đến nay vẫn còn một số bệnh viện tại khu vực Hà Nội bị ngập. Tại Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội, những chỗ sâu nhất vẫn ngập khoảng 1m. Khoa ung bướu Bệnh viện Bạch Mai bị ngập ở tầng 1, phải chuyển hết bệnh nhân lên tầng 2 điều trị. Theo ông Nguyễn Văn Yên, đến nay chưa có bệnh viện nào bị hỏng thiết bị y tế do các bệnh viện đã thực hiện tốt yêu cầu của Sở Y tế là dự trữ thuốc và di chuyển bệnh nhân, trang thiết bị y tế phòng ngập lụt.
|
Học sinh chưa thể đến trường Theo thông báo của Sở GD-ĐT Hà Nội, HS tất cả các cấp học sẽ được nghỉ học đến hết ngày thứ hai (3-11) để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên qua điện thoại, hiệu trưởng một số trường ở quận Hoàng Mai, Đống Đa, Hai Bà Trưng cho biết ít nhất phải giữa tuần này trường mới có thể hoạt động trở lại bình thường, hiện các trường vẫn bị ngập nặng. |
..................
Mặc dù Hà Nội đang bị ngập nặng nhưng việc thoát nước cho cả khu vực nội thành Hà Nội hiện chỉ trông cậy cả vào trạm bơm Yên Sở với 11 tổ máy bơm (công suất 45m3/giây). Lượng nước của cả thành phố đang đổ dồn về trạm bơm này…
Phóng to |
| Nước ngập mênh mông bao vây trạm bơm Yên Sở - Ảnh: Tuấn Phùng |
Sáng 2-11, sau ba ngày Hà Nội bị nhấn chìm trong biển nước, khu vực bao quanh trạm bơm Yên Sở (trạm bơm duy nhất làm nhiệm vụ tiêu thoát nước cho các khu vực nội thành) vẫn một màu trắng xóa. Cụm công trình tiêu thoát nước này có tới năm hồ điều hòa với đầy đủ bờ kè bao quanh đều trở thành một biển nước mênh mông.
Vượt qua mọi sự tính toán
Phó tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội Trần Trọng Văn cho biết trận mưa này đã vượt ra ngoài mọi sự tính toán của ngành thoát nước. Theo ông Văn, khi xây dựng cốt sàn của cụm công trình đầu mối Yên Sở cao 5,4m, đơn vị tư vấn không lường trước được sẽ có trận mưa với lượng nước lớn đến mức có thể ngập qua cốt sàn.
Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết trong tình huống ngập úng, lượng nước mưa sẽ được tiêu thoát qua hai phương thức: một là qua đập tự tràn Thanh Liệt và qua hệ thống bơm ra sông Nhuệ, hai là qua hệ thống máy bơm thuộc cụm công trình đầu mối Yên Sở để xả nước ra sông Hồng. Tuy nhiên, với trận mưa khiến nhiều khu vực của Hà Nội bị cô lập vừa qua, việc tiêu thoát nước qua đập Thanh Liệt và bơm nước ra sông Nhuệ đã không thể thực hiện được. Vì vậy, nước ngập từ nội thành dồn từ các tuyến sông Sét, sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu đều dồn về Yên Sở.
Ông Văn cho biết các hồ điều hòa và một số khu vực thuộc nội thành vẫn có hệ thống trạm bơm tham gia vai trò tiêu thoát nước. Nhưng thực tế qua trận mưa lớn mấy ngày vừa rồi, hệ thống trạm này bị ngập không thể hoạt động được.
Thoát nước cho nội thành ngay trong ngày 3-11
Tại cuộc họp “nóng” với các ban ngành chiều 2-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã giao nhiệm vụ trực tiếp cho Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn ngay trong sáng 3-11 phải có các giải pháp bổ sung thực hiện tiêu thoát nước cho khu vực nội thành thay vì chỉ trông đợi vào khả năng tiêu nước của trạm bơm Yên Sở.
Theo ông Thảo, các ngành được giao nhiệm vụ sẽ phải tính đến việc đặt hàng loạt máy bơm cơ động để thoát nước cho từng khu vực rồi từ đó thoát nước ra sông Hồng. Ông Thảo còn cho biết thêm ngoài những giải pháp ưu tiên, các ngành giáo dục, y tế phải có trách nhiệm lo ngay phương án, địa điểm học cho các trường trong vùng ngập, không để tình trạng học tạm trong những phòng học không đảm bảo an toàn.
Đặc biệt, Sở Y tế cần lo đủ cơ số thuốc và lượng thuốc khử trùng chuyển tới những khu vực bị ngập úng để người dân khử trùng nguồn nước trước khi sử dụng, tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
.......................
Phóng to |
| Đi trên đường làng (ảnh chụp ngày 2-11, tại xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội) - Ảnh: V.Dũng |
Chúng tôi có mặt tại xã Lại Yên (huyện Hoài Đức) khi nước vẫn đang dồn về, dâng lên mấp mé từng nóc nhà dân. Lại Yên là vùng trũng nhất của huyện - nơi đang hứng chịu hàng triệu mét khối nước đổ về gây ngập lụt khủng khiếp. Khoảng 95% nhà dân bị ngập nước, người và vật nuôi đều hoảng loạn trong cơn chạy lụt. Hoa màu, thủy sản mất trắng cùng với cái lạnh, cái đói đang đe dọa. Ngay trung tâm xã, nơi địa hình cao nhất, nước cũng nhấn chìm mặt đường.
Chìm trong lụt
Trời càng lúc càng mưa to, gió mùa đông bắc rầm rập thổi, nhiều người dân Lại Yên co ro đội mưa lội bì bõm trong làn nước lạnh. Trong tay họ, người thì dúm gạo, người ôm chặt mấy gói mì tôm, người giữ một bắp cải…, tất cả đều ướt nhòe nước. Nước không biết từ đâu dồn về ngày càng xiết, dâng thêm từng tấc một, nước ngập, mưa và rét lạnh đã đẩy người dân xã Lại Yên vào một trận lao đao, khốn đốn.
Gặp chúng tôi trên đường chạy lụt, anh Nguyễn Đình Hùng (thôn 1) đang cùng vợ lội trong mưa đẩy chiếc thuyền nhỏ chở hai đứa con thơ ra nhà người quen ở đầu làng trú nhờ. Tài sản họ mang theo khi chạy lũ chỉ có một túi gạo hơn chục cân được bọc qua quýt trong tấm áo mưa. Hai đứa con anh, mặt đứa nào cũng tím tái vì thấm đẫm nước mưa lạnh, ngồi co ro ôm nhau trong lòng thuyền. “Nước đã ngập đến gần mái nhà rồi, chẳng kịp chạy gì cả, không ai nghĩ nước dâng nhanh và cao đến như vậy, mang gạo đi nhưng chưa chắc đã nấu ăn được” - anh Hùng nói.
Giống như gia đình anh Hùng, nhiều hộ dân khác của Lại Yên cũng khốn đốn vì nước ngập. Nhà ở chỗ cao còn đỡ, nhà chỗ thấp phải chạy đi ở nhờ. Giao thông bị chia cắt khiến người dân không thể đi lại được, chỉ có thể di chuyển bằng thuyền hoặc các phương tiện nổi tự tạo. Dẫn chúng tôi vào xóm 1, nơi ngập sâu nhất của xã, một người dân cho biết có những nhà nước ngập đến ngang bàn thờ, có nhà nước ngập lên đến tận mái ngói. Ngay cả đình, quán Lại Yên cũng bị ngập chìm trong nước lụt.
|
Cứu trợ khẩn cấp cho các xã bị ngập nặng Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa có yêu cầu phải tập trung cho công tác cứu trợ, hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại về người và của, những gia đình đang bị ngập chìm trong nước. Cụ thể, đối với ba xã của huyện Mỹ Đức với hơn 1.800 hộ dân bị ngập nước, ông Thảo chỉ đạo triển khai ngay việc cứu đói và cấp ngay 111 tấn gạo cho các xã này theo phương án cấp cho mỗi hộ 15kg gạo. |
Chị Phạm Thị Lan, chủ cửa hàng tạp hóa ngay đầu làng, cho chúng tôi biết sau hai ngày mưa to nước đã tràn về làng ngập hết cả ngõ xóm. Đặc biệt từ đêm 1 đến rạng sáng 2-11, đường thôn xóm có chỗ ngập đến cổ người. “Chưa bao giờ tôi thấy làng mình bị ngập như vậy”.
Chị kể ngày hôm trước trong xã có đám ăn hỏi, nhưng do đường bị ngập nên cánh dẫn lễ nhà trai phải mặc quần đùi, ngồi thuyền bê tráp đến nhà gái. Nhà gái bị nước ngập mất nửa nhà. Đến sáng nay nghe gia đình họ thông báo trên loa phát thanh xã cáo lỗi với bà con thôn xóm, xin dời ngày cưới đến hôm khác. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ trưa 2-11, loa phát thanh đã thông báo ít nhất bốn đám cưới phải tạm hoãn.
Nhà ngập, đường ngập, điện mất, liên lạc bị cắt đứt khiến sinh hoạt của người dân Lại Yên bị đảo lộn. Nước uống và lương thực thực phẩm trở nên khan hiếm, đắt đỏ. Người dân ở đây đều nói rằng hầu hết giếng nước của họ bị ngập, không còn nước sạch để dùng. Gạo không có để mua, giá rau tăng chóng mặt, một bắp cải to bằng nửa chiếc mũ bảo hiểm giá 20.000 đồng, đắt gấp 20 lần ngày bình thường mà còn phải lội nước hơn 2km mới mua được. Mì gói giá 80.000 đồng/thùng, đắt hơn ngày thường hơn 20.000 đồng/thùng cũng không có hàng để mua.
Ông Vũ Tiến Hành, chủ tịch UBND xã Lại Yên, nói: “Tuy không có thiệt hại về người nhưng trận mưa lịch sử đã khiến hơn 95% hộ dân của xã bị ngập nước (cả xã có hơn 2.000 hộ dân với 8.500 nhân khẩu). Máy biến thế duy trì nguồn điện của xã bị nước ngập. Toàn bộ hoa màu bị ngập trắng, hàng chục hecta đầm cá bị mất trắng, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỉ đồng”.
Đường cao tốc cũng ngập
Men theo đê tả sông Đáy ra đường Láng - Hòa Lạc (phía tây Hà Nội), toàn bộ công trường xây dựng đường Láng - Hòa Lạc mở rộng đã bị biến thành “biển”. Nhà điều hành, nhà công nhân, máy móc thiết bị của các nhà thầu hoàn toàn ngập chìm trong nước. Nhiều ngôi làng trong khu vực bị cô lập, chia cắt hoàn toàn.
Gặp chúng tôi tại tuyến đường bị nước ngập, anh Đào Văn Linh, một người dân thôn Nghiêu Nha (xã Tây Mỗ, Từ Liêm), cho hay làng anh bị cô lập từ ba ngày nay. Không có lương thực và nước uống nên người dân phải tự góp tiền cử người đi mua mì gói, gạo và nước về cứu trợ. Tới tận chiều 2-11, họ mới mua được hơn chục bao gạo cùng vài chục thùng mì gói về tiếp tế cho bà con.
Do nước đổ về ngày càng nhiều nên trong ba ngày qua, đoạn đường Láng - Hòa Lạc đã chìm sâu trong nước, có đoạn sâu đến 1,5m, tất cả các phương tiện ôtô, xe máy “liều lĩnh” đi qua đều chết máy hoặc chìm sâu dưới nước. Không qua được vùng nước trũng, hàng loạt phương tiện giao thông bị dồn lại, chen chúc nhau trong mưa lạnh khiến cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Anh Nguyễn Minh Hải, người làm dịch vụ chở khách tại điểm ngập, cho biết chỉ trong sáng 2-11 đã có khoảng chục người bị sụp do đi lệch đường.
Chỉ trên đoạn ngập này, hàng loạt dịch vụ ăn theo đã phát sinh. Với một chiếc xe cải tiến để chuyên chở, người dân trong khu vực có thể tham gia vận chuyển người và xe thuê qua những đoạn ngập này. Những xe tải cỡ lớn, xe xúc đất của công trường còn hoạt động được cũng tham gia chuyên chở khách, người ngồi trên gầu xúc, người ngồi trên thùng xe, chỉ sau vài phút có thể qua được đoạn ngập này.
Riêng đường hàng không, mặc dù các chuyến bay đều có thể hạ cánh, cất cánh tại sân bay Nội Bài nhưng tình hình ngập lụt nghiêm trọng ở nội thành đã làm nhiều hành khách bị lỡ chuyến bay. Hơn 1km đường Giải Phóng chạy qua bến xe phía Nam (bến xe lớn nhất Hà Nội) cùng ga Giáp Bát và khu vực xung quanh vẫn là một trong những điểm ngập nặng nhất của Hà Nội đến chiều 2-11. Tại đoạn đường này, hàng chục xe tải, xe ngựa và các phương tiện xuồng, thuyền, bè mảng bằng đủ loại vật dụng, đồ gia dụng tự chế đang là phương tiện kinh doanh hốt bạc của nhiều người khi tuyến đường huyết mạch phía nam Hà Nội bị ngập sâu. Đến 17g, bến xe phía Nam vẫn bị ngập sâu, nước tràn cả vào phòng vé và sân trả khách. Một nhân viên quản lý bến tìm cách lội nước đi mua đồ ăn cho biết bến đã đóng cửa từ sáng 1-11 nhưng trong bến vẫn còn 40 xe không thể di chuyển ra ngoài. Đến chiều 2-11, nước vẫn đổ về và bến xe ngập sâu hơn những ngày trước đó. Do bến xe phía Nam bị ngập nên hàng trăm người có nhu cầu đi lại buộc phải tìm cách vượt qua đoạn đường ngập để đến bến xe Nước Ngầm phía dưới đón xe rời Hà Nội. 48 tuyến đường nội thành Hà Nội bị ngập Theo Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội, các quận bị ngập nặng nhất gồm Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa và Hoàng Mai. Các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng có úng ngập cục bộ trong mấy ngày đầu nhưng đến cuối ngày 2-11 đã hoàn toàn hết ngập. Do địa hình Hà Nội dốc theo hướng đông bắc - tây nam nên nước ngập tại khu vực đông bắc ít, dễ tiêu thoát. Trong khi đó, khu vực tây nam nội ô thuộc các quận này nằm trong “rốn trũng” nên bị ngập sâu hơn, nhiều hơn và nước lâu rút hơn. Ông Nguyễn Anh Tú, phòng tổ chức hành chính Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội, cho biết phải mất ít nhất bốn ngày nữa mới có thể tiêu thoát nước trong khu vực nội thành Hà Nội. Trong ngày hôm qua, Phòng CSGT Hà Nội đã có thông báo về các điểm ngập úng trên địa bàn TP Hà Nội và hướng dẫn giao thông cho các phương tiện cơ giới đi qua địa bàn Hà Nội. Theo thông báo của Phòng CSGT, trên địa bàn quận Ba Đình còn xảy ra ngập tại 48 tuyến đường phố khu vực nội ô. Cụ thể, đối với các phương tiện đi từ các tỉnh phía bắc qua Hà Nội về phía nam: từ ngã ba cầu Chui rẽ ra quốc lộ 5 đến Phố Nối, đi theo đường 39 qua cầu Yên Lệnh ra quốc lộ 1A. Các phương tiện từ phía nam ra các tỉnh phía bắc đi theo chiều ngược lại. Đối với xe trọng tải dưới 13 tấn từ tây bắc xuống đi qua cầu Thăng Long, theo đê An Dương Vương, Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, đê Hữu Hồng theo đường 70B ra quốc lộ 1A. Các phương tiện đi từ các tỉnh phía tây sang phía nam theo đường 21A đến ngã ba Xuân Mai rẽ theo đường Hồ Chí Minh ra quốc lộ 1A. Từ phía nam lên phía tây và tây bắc đi theo chiều ngược lại. |
....................
Theo thống kê sơ bộ, tính đến 5g sáng 2-11, mưa lũ đã làm 49 người chết, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỉ đồng.
Cụ thể: Hà Nội 18 người chết, trong đó sáu người chết do bị nước cuốn, hai người chết do bị sét đánh, bốn người chết đuối, bốn người chết do điện giật, hai người chết trong ôtô khi trời mưa nước ngập. Số người chết tại Hà Tĩnh là 17 người, Bắc Giang ba người, Hòa Bình hai người, Nghệ An hai người, Thái Nguyên hai người, Vĩnh Phúc hai người, Phú Thọ một người, Ninh Bình một người và Quảng Bình một người. Bên cạnh đó, mưa lũ làm gần 55.000 ngôi nhà bị sập, trôi và hư hại, diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng 182.938ha, diện tích thủy sản bị ngập 9.661ha, hư hại gần 600 cầu cống, công trình thủy lợi nhỏ. Tổng số đê, kè, kênh, mương bị sạt lở và hư hỏng khoảng 140.000m3. Ngoài ra, mưa lũ còn làm gần 70.000m đường giao thông nông thôn bị hư hỏng.
Đáng lo ngại là nhiều tuyến đê tại Ninh Bình, Vĩnh Phúc đang bị hư hỏng nặng, một số nơi đã bị vỡ. Tại Vĩnh Phúc, do lũ tiếp tục lên nên đến 2g ngày 2-11 đoạn đê Bờ Đáy đã bị vỡ.
Ngày 2-11, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở Hải Dương làm ngập hầu hết các tuyến phố và nhiều nhà dân, gây ách tắc giao thông, Vào buổi chiều, một cơn gió lốc xoáy cực mạnh tại xã Lam Sơn (huyện Thanh Miện) làm tốc mái 32 căn nhà và hai trại nuôi thủy sản.
Tại Hà Nam, do trời tiếp tục mưa, lũ ở sông Nhuệ, sông Châu Giang lên cao làm hầu hết các tuyến đê bối quanh TP Phủ Lý bị tràn.
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, tình hình mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt ở các tỉnh miền núi. Vì vậy, người dân và chính quyền địa phương không được chủ quan, phải lên kế hoạch đối phó với mưa lũ ở cấp báo động.
* Chiều 2-11, ông Đinh Xuân Lan - phó chủ tịch UBND huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) - cho biết mực nước trên sông Bưởi đã trên mức báo động 3 là 0,33m. UBND huyện Thạch Thành đã phát lệnh khẩn trương di dời gần 4.000 dân ở các xã ven sông... đến nơi tránh lũ an toàn.








Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận