
Nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội vắng vẻ xe cộ, không còn cảnh chen chúc thường ngày - Ảnh: PHÚC TÀI
Tại khu vực hồ Tây, nhiều người đạp xe, đi bộ, tập thể dục để đón năm mới. Trong khi đó, phố đi bộ Hồ Gươm từ khoảng 8h sáng đã đông người dân và du khách đến dạo chơi, chụp ảnh lưu niệm.
Phần lớn là các gia đình tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc sum vầy. Trẻ nhỏ theo bố mẹ đi chơi, vui đùa hồn nhiên, góp phần tạo nên một Hà Nội nhẹ nhàng, tươi mới trong ngày đầu năm.

Tại khu vực hồ Tây, nhiều người đạp xe chào đón năm mới. Trên gương mặt ai cũng rạng rỡ, sẵn sàng cho một năm mới tràn đầy năng lượng - Ảnh: PHÚC TÀI

Tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, khoảng 8h sáng đã có khá đông người dân và du khách đến vui chơi, dạo bộ - Ảnh: PHÚC TÀI

Phần lớn các gia đình có mặt từ sáng sớm để lưu lại những khoảnh khắc của ngày đầu năm 2026 - Ảnh: PHÚC TÀI

Chị Phạm Thu Trang (Hải Phòng) cho biết dịp Tết dương lịch năm nay chị cùng gia đình lên Hà Nội đón năm mới. Theo chị Trang, không khí Hà Nội trong ngày đầu năm rất bình yên, tạo cảm hứng để gia đình chụp ảnh lưu niệm tại khu vực hồ Gươm. Bước sang năm mới, chị mong gia đình luôn mạnh khỏe, mọi việc hanh thông - Ảnh: PHÚC TÀI

Trong nhiều cách lưu giữ kỷ niệm ngày đầu năm, không ít gia đình lựa chọn photobox để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ - Ảnh: PHÚC TÀI

Những tấm ảnh photobox được in ngay tại chỗ, giúp các gia đình lưu giữ khoảnh khắc sum vầy - Ảnh: PHÚC TÀI

Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đi chơi, tận hưởng không khí ngày đầu năm mới - Ảnh: PHÚC TÀI

Trong không gian yên bình của Hà Nội, các em nhỏ vui đùa với bong bóng. Sự hồn nhiên, trong trẻo của các em mang đến nguồn năng lượng tích cực, góp phần làm nên nét tươi mới của ngày đầu năm - Ảnh: PHÚC TÀI

Ở một góc phố khác, người dân thong thả ngồi cà phê, trò chuyện và tận hưởng nhịp sống chậm trong ngày đầu năm mới - Ảnh: PHÚC TÀI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận