27/06/2004 00:25 GMT+7

Hà Lan thắng Thụy Điển từ loạt sút luân lưu

Nhóm PV TTO
Nhóm PV TTO

TTO - Hàng loạt ứng viên vô địch đã xách va li về nước. Hà Lan cũng nằm trong số đó? Và Euro lần này sẽ là một trong những giải đấu bất ngờ nhất? Hay Hà Lan sẽ đi tiếp và Thụy Điển sẽ dừng chân ngay trước vòng bán kết...

TTO - Hàng loạt ứng viên vô địch đã xách va li về nước. Hà Lan cũng nằm trong số đó? Và Euro lần này sẽ là một trong những giải đấu bất ngờ nhất? Hay Hà Lan sẽ đi tiếp và Thụy Điển sẽ dừng chân ngay trước vòng bán kết...

Trận đấu sắp bắt đầu. Cơn lốc màu da cam trong trận này đã làm bất ngờ khán giả bởi họ sử dụng trang phục toàn trắng. Thụy Điển vẫn trung thành với sắc vàng xanh...

Liệu đây có phải là sự mê tín của Advocaad? Bởi trước giải, người ta đã mói nhiều về việc các nhà cầm quân châu Âu vốn rất dị đoan.

Phút 1, De Boer phát một đừơng chuyền dài chính xác lên tuyến trên và Meyde khống chế bóng không tốt... Lâu lắm, khán giả Việt Nam mới được xem lại De Boer thi đấu với những đường chuyền dài phát động tấn công từ bên phần sân nhà...

Phút 3. Tuyển Thụy Điển vẫn với lối chơi sở trường: chuyền dài vào trung lộ để các tiền đạo có tốc độ bứt phá tấn công. Trong một lần tấn công như thế, Laksson đã có pha uy hiếp khung thành Hà Lan nhưng Edwin van der Sar đã kịp lao ra bắt bóng...

Phút 5. Vẫn là nhịp điệu chậm đầy thận trọng của các trận đấu mang tính chất knock out. 

Phút 6, Hà Lan có pha phối hợp tấn công rất đẹp khi từ giữa sân, họ phát động một đường chuyền dài lên và Seedorf bật tường ngay vào khu vực 5m50 cho Nistelrooy nhưng hậu vệ Thụy Điển kịp phá bóng...

Phút 8, Robben chuyền vào trung lộ, Nistelrooy bật bóng ra biên trái và Reiziger tạt vào giữa nhưng Seedorf không khống chế được bóng ...

Phút 9, Seedorf cầm bóng tấn công từ bên phần sân nhà dẫn sâu xuống cánh trái rồi chuyền vào giữa, Robben băng lên dấn bóng một nhịp rồi sút rất căng buộc Isaksson phải đấm bóng giải vây.

Phút 10, Ibrahimovic đột phá liên tục bên cánh trái nhưng Reiziger đã kịp pha 1 bóng chịu quả phạt góc...

Hà Lan có 54% thời gian kiểm soát bóng, làm chủ được khu trung tuyến và chơi tấn công đa dạng cả từ hai biên lẫn trung lộ. Thụy Điển vẫn chơi chậm và trung thành với những đường chuyền dài vượt tuyến...

Trận đấu vẫn rất chậm và đầy thận trọng. Chưa đội nào dám đẩy tốc độ hoặc tràn lên tấn công...

Phút 14, được hưởng quả phạt gián tiếp cách khung thành Thụy Điển chừng 30m, Davidzs và Seedorf phối hợp để Seedorf tung cú sút rất căng xuyên qua hàng rào Thụy Điển nhưng thủ môn Andreas Isaksson đã cảnh giái và bắt gọn bóng...

Sĩ Huyên bình luận: Thuỵ Điển đã cho thấy sự lúng túng trước lối tấn công nhanh của Hà Lan. Và chỉ cần một thoáng lơi chân của hậu vệ Thuỵ Điển, Robben đã có dịp thử tài thủ môn Isaksson với cú sút chân trái cực mạnh vào góc cao. May mà Isaksson đã kịp khép góc phá được.

Hai tiền vệ cơ động của Hà Lan là Robben và Meyde luôn hoán chuyển vị trí cho nhau khá ăn ý. Sau cú đi bóng dọc theo cánh phải, Robben bất ngờ quặt bóng lại và tung ra cú sút bằng chân... trái. Do bị xáo trộn nơi hàng hậu vệ nên Thuỵ Điển nhập cuộc khá thận trọng và lùi khá sâu trên sân nhà. Vô tình điều đó giúp cho hàng tiền vệ Hà  Lan có nhiều khoảng trống để hoạt động trước vòng cung 16,50m và khu vực giữa sân.

Phút 18, từ một pha đá phạt góc bên cánh trái, Nistelrooy khống chế được bóng ngay trong vòng cấm địa và xoay người sút bóng nhưng trung vệ Thụy Điển Olof Mellberg đã đeo bám rất chặt. Cú sút bật vào trung vệ này dội ra...

Phút 20, 55% thời gian kiểm soát bóng cho Hà Lan. Trận đấu vẫn nặng như chì với nhịp điệu chậm đầy thận trọng.

Sĩ Huyên bình luận: Với thể thức loại trực tiếp từ vòng tứ kết trở đi đã khiến cho nhiều đội bóng chơi quá thận trọng khi hầu hết đều nghiêng về đấu pháp phòng ngự phản công. 20 phút đầu tiên của trận tứ kết thứ ba này diễn ra khá chậm chạp, lỗi 12 liên tục diễn ra trên khắp sân khiến trận đấu bị ngắt quãng liên tục. Có thể trận đấu chỉ sôi động, hấp dẫn hơn một khi có đội mở tỷ số trước chăng?

Phút 26, Robben có bóng bên cánh trái rồi bật vào giữa cho Nistelrooy trong tư thế xoay lưng lại, anh này đẩy ra cánh phải và Reiziger băng lên tung cú sút cực căng bóng đi chệch khung thành... Dường như những miếng tấn công như thế này là món khóai khẩu của ông Advocaad. Từ đầu trận đến giờ, ít nhất là ba lần Nistelrooy trả bóng về cánh phải cho các tiền vệ và hậu vệ băng lên dứt điểm...

Phút 30, Laksson băng lên đón bóng và bật vào giữa qua kẽ hở của cặp trung vệ Hà Lan, từ cánh trái, Ljungberg lao lên đón bóng nhưng De Boer đạp thẳng vào chân anh này ngay vạch 16m50 trực diện khung thành. Một quả phạt trực tiếp rất thuận lợi cho Thụy Điển... Pha đá phạt sau đó của Andreas Jakobsson bật vào hàng rào Hà Lan ra ngòai...

Phút 33, trong một pha phản công nhanh, Philip Cocu bất ngờ tung cú sút căng cách khung thènh khoảng 35m khiến thủ môn Isaksson giật mình phải đấm bóng chịu phạt góc...

Phút 35, Frank De Boer buộc phải rời sân sau pha chạm với Ljungberg ít phút trước đó. Vào thay anh này là trung vệ Bouma. Băng thủ quân trở về với Philip Cocu!

Có quá ít các pha nguy hiểm về phía khung thành của hai đội. Bóng chủ yếu được tranh chấp ở khu vực giữa sân và cả hai đều quá thận trọng. Cần một bàn thắng, bàn thắng bất kể vào lưới của đội nào để đẩy tốc độ của trận đấu lên...

Phút 43, Ruud Van Nistelrooy, từ pha đá phạt góc của đồng đội nhảy lên tranh chấp bóng và giả vờ ngã ngay trong vòng cấm...

Ngay sau đó, Thụy Điển phản công cực kỳ sắc sảo khi bóng từ cánh phải được nhả ngược lui tuyến hai và Anders Svensson băng lên sút bóng. Tiếc là bóng bật chân hậu vệ Hà Lan...

Cho đến thời điểm cuối hiệp một này, dù Hà Lan đang chiếm thế chủ động với 57% thời gian kiểm sóat bóng, tạo được nhiều cơ hội tấn công nhưng vẫn chưa thật sự có một pha nguy hiểm nào.

Hiệp một kết thúc đầy tẻ nhạt!

Sĩ Huyên bình luận: Cú vào bóng thô bạo của Frank de Boer với Ljungberg đã khiến trung vệ tài hoa của Hà lan phải rời sân nhường chỗ cho Bouma vì chấn thương. Bouma trẻ, khoẻ, chơi xông xáo nhưng anh ít khi được đá cặp với Jaap Stam. Liệu rằng sự lắp ghép khiên cưỡng ấy có mạng lại sự chắc chắn trước khung thành Van de Sar.

Sau 43 phút đầu tiên, Thuỵ Điển đã có ba tình huống phản công khá lợi hại. Tuy không cú kết thúc nào bay về hướng khung thành Hà Lan, nhưng "cơn lốc trắng"- màu áo của Hà Lan trận này- cần phải dè dặt với miếng đánh lợi hại này. Dè dặt bởi lẽ hàng thủ Hà Lan luôn có truyền thống là... chơi mất tập trung, nhất là khi hai tuyến trên của họ kiểm soát đựơc bóng nhiều hơn.

Do bị hai thẻ vàng ở vòng đấu bảng nên hậu vệ cánh trái của Thuỵ Điển là Edman phải nhường chỗ cho Ostlund. Hà Lan đã phát hiện ra sự thay thế này và Robben đã tập trung khoét vào đây nhưng chưa làm nên chuyện (ngoại trừ một cú sút căng vào đầu trận) do Ostlund đeo bám người khá hiệu quả. Giá như bớt đi được lối chơi rề rà, loại bỏ những pha đột phá cá nhân, Robben sẽ lợi hại hơn khi tập trung tấn công mạnh vào cánh do Ostlund trấn giữ. Van de Mayde chưa cho thấy sự nổi trội vốn có của anh nơi cánh trái. Có thể do HLV Advocaat chỉ đạo Robben và các đồng đội tập trung đánh mạnh ở cánh trái của đối phương.

Bốn tình huống phản công nhanh của Thuỵ Điển đã cho thấy sự lợi hại bởi tính cơ động cao của Ljungberg, Larsson và Ibrahimovic. Tuy nhiên, yếu tố bất ngờ đã không đến với hai lão tướng Ljungberg và Larsson ở 45 phút đầu tiên khi họ thiên về kiểu chơi cá nhân, thích đột phá hơn là phối hợp cùng đồng đội như ba trận trước đó ở vòng đấu bảng.

Hiệp hai bắt đầu...

Phút 46, Robben đi bóng, che bóng rồi dùng kỹ thuật vượt qua một lúc hai cầu thủ 14-Alexander Ostlund và Mattias Jonson rồi bật vào rất đẹp. Ngay trước khung thành, Nistelrooy bật cao đánh đầu nhưng bóng vọt xà...

Hiệp hai lại tiếp tục tẻ nhạt với tốc độ chậm và sự thận trọng quá mức của cả hai bên. Có lẽ đây là trận đấu tẻ nhất từ khi Euro 2004 khởi diễn đến lúc này...

Phút 50, Nistelrooy nỗ lực đè người và thâm nhập vùng cấm của Thụy Điển nhưng không có khỏang trống để sút bóng, anh này trả ra biên cho Robben và pha bật bóng vào của Robben bị hậu vệ Ostlund cản phá...

Theo tính toán của chúng tôi, nếu ghi được bàn thắng trong trận đấu này, khả năng giành ngôi vua phá lưới của Ruud Van Nistelrooy là rất lớn bởi các cầu thủ có khả năng cạnh tranh với anh như Rooney, Zidane đều đã không còn cơ hội nâng số bàn thắng của mình lên nữa...

Phút 55, gần 60 % thời gian kiểm soát bóng cho Hà Lan nhưng các pha phối hợp tấn công của họ luôn bị đánh bật ra ngay từ khi phát động. Thụy Điển thỉnh thỏang phản công nhưng lại không thật sự sắc sảo. Các đường chuyền dài vượt tuyến của họ cho đến lúc này đều chưa chính xác...

Phút 57, Thụy Điển có pha phản công. Từ gần giữa sân, bóng được chuyền dài xuống cánh trái và Larsson đánh đầu vào quá nhẹ nhưng Stam phá bóng lại như chuyền cho Ibrahimovic, anh này lại giật mình vẩy chân sút bóng nhẹ vào khung thành. May mắn là Cocu kịp có mặt phá bóng lên...

Phút 59, lên bóng bên cánh phải trước sự đeo bám của Giovanni van Bronckhorst, bất ngờ Mattias Jonson tung cú sút cực căng vào góc hẹp torng khi các cầu thủ trên sân đang chực chờ một đừơng chuyền bổng vào khung thành. May mắn là Van De Sar kịp tỉnh táo để bắt bóng.

Cho đến lúc này thì người ta không còn nhận ra bất kỳ một ngôi sao nào trên sân. Larsson, Ljungberg, Ibrahimovic của Thụy Điển, Nistelrooy, Cocu, Davids, Robben của Hà Lan... không một ai nổi lên để có thể xoay chuyển trận đấu...

Phút 62, Seedorf từ gần giữa sân chuyền rất thóang xuống phần sân Thụy Điển, Nistelrooy trên đà lao xuống dùng ngực khống chế bóng cố gắng vượt qua trung vệ Olof Mellberg rồi trống trải sút bóng từ cự ly 7m nhưng bóng lại đi chệch khung thành. Pha hỏng ăn đáng tiếc nhất kể từ đầu trận...

Phút 65, bất ngờ trung vệ Jap Stam đem bóng lên từ phần sân nhà, đột ngột tăng tốc loại ba cầu thủ Thụy Điển rồi tung cú sút sệt từ cự ly gần 25m, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc...

Phút 73, Hà Lan có pha phối hợp chồng cánh rất đẹp khi Robben chuyền vào khe hở của hai hậu vệ Thụy Điển cho Bronckhorst thoát xuống và bấm bóng vào nhưng Nistelrooy không nhận được đường chuyền này...

Phút 74, trong một pha phản công, Ljungberg có bóng và xoay người loại một hậu vệ Hà Lan rồi sút bóng ở cự ly khoảng 14m. Bóng đi ra ngoài thật đáng tiếc...

Không hề có một sự đột biến nào trong lối chơi của hai đội và nếu trận đấu vẫn diễn ra như những phút vừa qua, chắc chắn sẽ có hai hiệp phụ và hơn thế, khả năng Hà Lan và Thụy Điển phải loại nhau bằng thi sút 11m là rất lớn...

Phút 78, 60 % thời gian kiểm soát bóng cho Hà Lan nhưng để biến ưu thế đó thành một vé vào bán kết thì đòi hỏi phải nhiều hơn thế với những đường chuyền thật sự sáng tạo của hàng tiền vệ.

Phút 82, Kallstrom, cầu thủ mới vào sân bên phía Thụy Điển dẫn bóng thẳng vào trực diện khung thành rồi tung cú sút khoảng 18m nhưng bóng bật vào hàng phòng ngự Hà Lan dội ra...

Sĩ Huyên bình luận: Trong 18 lần gặp nhau trước đó, Hà Lan thắng 8 trận còn Thụy Điển thắng 7 trận, tức khả năng chiến thắng gần như chia đều cho đôi bên. Chính vì vậy mà HLV trưởng của hai đội này đã không dám phiêu lưu ở trận đấu nốc ao này khi buộc các hậu vệ biên phải túc trực trên sân nhà, hạn chế dâng cao để chi viện cho hai tiền đạo cánh.

Sau 80 phút đầu tiên, người đang dẫn đầu giải Vua phá lưới- tiền đạo Van Nistelrooy- chỉ có đúng một cơ hội khi nhận đường chuyền như đặt của Seedorf vào bên trong vòng 16,50m. Tuy nhiên pha băng ra truy cản kịp thời của thủ môn Isaksson đã cứu cho Thụy Điển bàn thua trông thấy. Khả năng săn bàn của Van Nistelrooy vì thế cũng trôi theo sự nhạt nhòa của trận đấu tứ kết này.

Andy van der Meyde chơi không khởi sắc ở hành lang phải, song không hiểu sao ông Advoocat vẫn chưa tung cầu thủ khác vào thay thế. Một sự điều chỉnh chiến thuật bằng cách thay người hợp lý nhiều khả năng sẽ làm thay đổi cục diện của trận đấu...

Phút 87, Roy Makaay vào sân thay cho De Meyder. Hy vọng sẽ có đột biến từ sự thay người này. Tuy nhiên ngay sau đó Thụy Điển đã có một pha phản công nguy hiểm khi Ljungberg chuyền chọc khe rất thoáng cho Wilhelmsson  (vào thay người trước đó) nhưng anh này lại bị trọng tài bắt việt vị...

Những phút cuối trận, Hà Lan gây áp lực mạnh lên khu cấm địa của Thụy Điển với hàng loạt cú sút, các pha đánh đầu... nhưng đều không thành công.

Phút 90+2, Roy Makaay nhận bóng từ khoảng cách 25m tung cú vuốt bóng cực căng và hiểm, bóng đi sát ngay góc khe ra ngoài, chấm dứt mọi nỗ lực của hai đội trong hai hiệp thi đấu chính thức!

Sĩ Huyên bình luận: Sự thận trọng quá mức cần thiết của HLV hai đội cuối cùng cũng được đền bù bằng tỷ số 0-0 sau hai hiệp đấu chính thức. Không hơn chục phút có mặt vào cuối hiệp nhì Makkay đã khuấy động cầu trường bằng hai cú sút và đánh đầu khá nguy hiểm, nhưng trái bóng Roteito bướng bỉnh vẫn chưa tìm đến đúng mục tiêu.

Người hâm mộ lại sắp "được" tra tấn với 30 phút đấu thêm của hiệp phụ. Liệu có hay không một kết thúc nghiệt ngã với bàn thắng bạc ở hiệp phụ đầu tiên?

Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu.

Phút 2, Makaay đã dùng đầu chuyền bóng cho Van Nistelrooy nhưng bóng vẫn đi chệch khung thành.

Phút 3, đến lượt Arjen Robben tung một cú sút xa cực mạnh. Bóng đập tay thủ môn rồi lại đập tiếp vào cột dọc. Vận may chưa mỉm cười với các cầu thủ Hà Lan.

Phút 5 của hiệp phụ thứ nhất, các cầu thủ Thụy Điển vẫn tiếp tục chơi hết sức đủng đỉnh mà điển hình là thủ môn Andreas Isaksson. Xem ra, họ mong muốn kết thúc trận đấu bằng những màn nốc-ao hơn...

Sau những phút đầu chơi khá thận trọng, đến lúc này các cầu thủ Thụy Điển đã chủ động dâng lên để chơi tấn công. Và họ đã tạo ra được một vài pha nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Edwin van der Sar.

Phút 9, Van Nistelrooy đã có pha chuyền ngang rất thuận lợi cho Clarence Seedorf băng lên dứt điểm, nhưng thủ môn Andreas Isaksson đã xuất sắc đấm bóng ra.

Ngay sau đó là một quả căng ngang của Makaay cho Van Nistelrooy lao vào dứt điểm. Bóng lại đi vọt xà.

Phút 13, các cầu thủ Thụy Điển được hưởng quả phạt từ khoảng 30m sau pha phạm lỗi của các hậu vệ Hà Lan với Ljungberg. Họ thực hiện một cú đá phạt rất căng nhưng không chuẩn xác.

Phút 14, Kallstrom, cầu thủ mới vào sân của đội Thụy Điển đã tung một cú sút hết sức bất ngờ ngay trong vòng 16m50. Bóng đi chệch khung thành.

Hiệp phụ thứ đã kết thúc với tỉ số 0 -0.

Phút đầu tiên của hiệp phụ thứ hai, đội tuyển Hà Lan được hưởng một cú sút phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm địa. Đây là một cơ hội rất thuận lợi để các cầu thủ Hà Lan mở đuợc tỉ số của trận đấu.

Và Clarence Seedorf đã thực hiện một cú sút vào góc cao của khung thành nhưng không thắng được khả năng đấm bóng của thủ môn.

Liên tiếp sau đó, đội tuyển Hà lan lại bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc để có thể có bàn thắng bạc khi tiền vệ Philip Cocu đã đánh đầu ra ngoài trong tư thế không người kèm từ khoảng cách 3m.

Phút thứ 7, lưới Thụy Điển rung lên sau pha dứt điểm cận thành của Ruud van Nistelrooy nhưng trọng tài cho rằng anh đã rơi vào thế việt vị khi thực hiện pha ghi bàn.

Phút 9, từ một cú ném biên rất mạnh, Henrik Larsson mặc dù bị kèm rất chặt nhưng anh vẫn xuất sắc xoay người tung cú dứt điểm nhanh. Bóng đi vòng cầu nhưng xà ngang đã cứu Hà Lan một bàn thua trông thấy.

Phút thứ 11, tiền vệ Ljungberg đã có pha dứt điểm ngay trước vòng 16m50. Thủ môn Edwin van der Sar đã hoàn toàn bó tay nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc của khung thành. Một cơ hội nữa lại trôi qua.

Lại là Thụy Điển, trung vệ Olof Mellberg lên tham gia quả phạt góc của đội nhà đã có pha đánh đầu mạnh nhưng lại vọt xà.

Sau những tiểu xảo câu giờ của cả hai đội thì hiệp phụ thứ nhì cũng đã kết thúc mà không bàn thắng. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu may rủi để xác định chiếc vé thứ ba vào bán kết.

 Kết quả loạt sút luân lưu

Thụy Điển

Kết quả

Hà Lan

1. Kallstrom: chính xác

1 - 1

1. Nistelrooy: chính xác

2. Larsson: chính xác

 2 - 2

2. Hentiga: chính xác

3. Ibrahimovic không vào

 2 - 3

3. Reiziger: chính xác

4. Ljungberg: chính xác

 3 - 3

4. Cocu: không vào

5. Wilhelmsson: chính xác

 4 - 4

5. Makaay: chính xác

6. Mellberg: không vào

 4 - 5

6.Robben: chính xác

 

Và như vậy, đội Hà Lan đã thắng cuộc trong cuộc đọ súng căng thẳng này và bước chân vào trận bán kết gặp chủ nhà Bồ Đào Nha.

Đội hình xuất phát của hai đội:

Thụy Điển (4-4-2): 1-Andreas Isaksson; 7-Mikael Nilsson, 15-Andreas Jakobsson, 3-Olof Mellberg, 14-Alexander Ostlund; 18-Mattias Jonson, 8-Anders Svensson, 6-Tobias Linderoth, 9-Fredrik Ljungberg; 10-Zlatan Ibrahimovic, 11-Henrik Larsson

HLV trưởng:  Lars Lagerback và Tommy Soderberg.

Hà Lan (4-3-3): 1-Edwin van der Sar; 2-Michael Reiziger, 15-Frank de Boer, 3-Jaap Stam, 5-Giovanni van Bronckhorst; 20-Clarence Seedorf, 8-Edgar Davids, 6-Philip Cocu; 7-Andy van der Meyde, 10-Ruud van Nistelrooy, 19-Arjen Robben.

HLV trưởng: Dick Advocaat.

Nhóm PV TTO

Nhóm PV TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất