22/05/2009 16:53 GMT+7

Hạ "chuẩn" để yêu và được yêu?

TS HUỲNH VĂN SƠN
TS HUỲNH VĂN SƠN

TTO - Năm nay tôi 29 tuổi. Thật buồn vì chưa có bạn trai. Có nhiều người yêu mến tôi, nhưng để yêu thì rất khó. Tự tôi cũng thấy buồn cười khi đặt câu hỏi: Làm thế nào để có bạn trai? Nhiều người yêu và lấy chồng rất dễ, còn tôi lại thấy khó.

wSxQgl5n.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - Năm nay tôi 29 tuổi. Thật buồn vì chưa có bạn trai. Có nhiều người yêu mến tôi, nhưng để yêu thì rất khó. Tự tôi cũng thấy buồn cười khi đặt câu hỏi: Làm thế nào để có bạn trai? Nhiều người yêu và lấy chồng rất dễ, còn tôi lại thấy khó.

Hiện tại tôi mến một bạn cùng tuổi. Bạn đó lúc đầu cũng tỏ vẻ mến tôi, nhưng rồi dừng lại. Tôi băn khoăn không biết có phải vì mình bằng tuổi không, vì con trai vẫn hay e ngại yêu người cùng tuổi, hơn nữa lại "cứng" tuổi.

Người mà tôi thích hiện nay chỉ là một kỹ sư bình thường, nhưng tôi nhìn thấy ở người đó sự tự tin, tự chủ, yêu gia đình của mình và là người tốt. Nhưng bạn ấy đã không liên hệ với tôi nữa, tất nhiên bạn ấy vẫn sẽ giữ liên hệ bạn bè, kiểu thỉnh thoảng hỏi thăm nhau.

Tôi là người thành phố, nhà cửa ổn định. Công việc của tôi thu nhập tương đối ổn, nhưng nghe đến nghề của tôi thì ai cũng nghĩ sẽ không phải "người của gia đình" (tôi làm công việc hay phải giao tiếp nhiều, không theo giờ hành chính)... Ngoại hình cũng dễ nhìn. Tôi không biết đó có phải là những điều bạn đó e ngại không, chỉ là đoán thế.

Tôi cảm thấy nắm giữ trái tim một người sao quá khó (đây là nói người mình thích), trong khi người mình không thích thì cứ lằng nhằng theo đuổi. Người tôi không thích thì nhìn mặt đã ghét rồi, không bao giờ có chuyện cố mà thích.

Với tôi việc lấy chồng không khó. Nhưng lấy người như thế nào mới quan trọng. Tôi không cần gì nhiều, chỉ cần lấy một người tương đối ổn về nhiều thứ, cả về hình thức, công việc, và nhất là tôi cảm thấy yêu và người đó cũng yêu tôi. Tôi không tham vọng giàu có và không thích cuộc sống ồn ào.

Có lẽ như các cụ nói: phụ nữ chỉ cần ít chữ thôi, kiếm tiền vừa thôi, làm công việc gì ít tiền mà nhiều thời gian cho gia đình thì sẽ có một gia đình yên ổn. Nhưng cuộc sống bây giờ khác xưa, phụ nữ cũng học hành, theo đuổi công việc và bị cuốn vào công việc, và lại bị sức ép về yêu đương, lấy chồng. Mà đàn ông chân chính thì hình như sợ phụ nữ tự chủ quá, vì chẳng có gì để người ta giúp đỡ. Chẳng lẽ phải giả vờ thiếu thốn và yếu đuối? Tôi đã qua cái tuổi non nớt đó rồi và tôi không giả vờ được.

Một số người bạn của tôi cũng có hình thức khá, học hành ổn, công việc ổn, gia đình kinh tế không phải nghĩ, nhiều mối quan hệ xã hội, lắm bạn bè... nhưng vẫn lúng túng khi tìm một người yêu, mà không phải đặt ra tiêu chuẩn cao.

Tôi phục những người vẫn vẹn toàn học hành, công việc và lấy được người mình yêu và yêu mình. Họ là những người thông minh. Có lúc tôi lại nghĩ: nếu mình học ít thôi thì có lẽ lập gia đình từ lâu rồi... Nói tóm lại là tôi cần một lời khuyên cho hoàn cảnh hiện tại, dù tôi không chắc là lời khuyên đó có giúp được mình không... (L.L.)

- Trả lời tư vấn của TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:

Bạn thân mến! Suy nghĩ của bạn dù đã rất thực và cũng đã được điều chỉnh nhưng dấy lên trong ấy vẫn là sự cứng rắn, sự tự tin và cả một chút cá tính nữa. Tìm một người tương hợp với bạn đâu phải dễ bạn nhỉ!

Xin nói ngay với bạn rằng nhiều người sẽ “ngợp” nếu không hiểu bạn. Bạn có khá nhiều thứ như bạn nói và chính vì lẽ ấy bạn có thể tự đặt ra một rào cản khi yêu. Bạn bảo rằng bạn không đặt ra chuẩn khi yêu, khi cưới nhưng thực chất bạn đã đặt ra chuẩn rất rõ ràng. Đó là bạn không thể giả ngu ngơ vì bạn đã lớn, bạn có hình thức cũng được và tính tình dễ chịu thì bạn phải chọn người thế nào ấy chứ, bạn giao tiếp được và nhiều người quý...

Sao có thể thấy khá nhiều ưu điểm thế bạn nhỉ? Trong suốt bức thư của bạn dường như chưa thấy khuyết điểm hay hạn chế nào của bạn! Phải chăng đôi lúc mình có quá nhiều ưu điểm nên tìm người phù hợp lại hơi khó bạn nhỉ?

Bạn không tin lắm vào người khác vì ngay trong bức thư của bạn đã thể hiện rõ điều ấy! Bạn bảo rằng có thể chúng tôi chưa chắc giúp được bạn vì chính bạn mới biết bạn cần gì. Hoàn toàn đồng ý với bạn nhưng đôi lúc chính bạn phải điều chỉnh mình để đạt được điều mình thích.

Vì sao ư? Vì đôi lúc điều mình thích không hề ở xa mà nó ở ngay cạnh chúng ta mà vì sự ngây ngô, thiếu tinh tế và thiếu linh cảm hay cả sự cảm nhận, chúng ta lại không đạt được những gì cần muốn bạn ạ!

Quan niệm của bạn cho rằng phụ nữ học ít sẽ dễ lấy chồng có thể không sai, nhưng vấn đề quan trọng là mình lấy chồng xong thì mình sống thế nào, sống ra sao và mối quan hệ ấy về thực chất sẽ như thế nào nữa chứ bạn!

Bạn cho rằng những gì bạn làm là đã cố gắng nhưng có lẽ chưa đủ bạn ạ. Vì cuộc sống là một chuỗi những điều chỉnh. Hôm nay, ngày mai và cả ngày kia nữa, mọi sự sẽ luôn luôn đến song hành bởi những cơ hội và thách thức. Chính bạn phải làm và hết mình để chiếm lấy cơ hội hoặc tự tạo cho mình những cơ hội.

Không thể giả định là mình học ít mà hãy kiên nhẫn chờ đợi. Hoặc là chờ đợi, hoặc là sẽ phải hạ “chuẩn” để hướng đến sự tương đối... Cả hai giải pháp này đều là những gì bạn cần làm ngay. Điều đó sẽ thật sự tốt cho bạn nếu bạn biết thích ứng và tinh tế. Hi vọng bạn sẽ thành công.

Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống.

B.D. thực hiện

TS HUỲNH VĂN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên