11/05/2010 11:58 GMT+7

Gương mặt NSƯT Phi Phụng: Tui là tiểu thương

BÀ TÁM
BÀ TÁM

TTC - Nông dân rặt, có chút vốn nên “chuyển nghề” cho vay nặng lãi, mồm mép lại bô bô cho là mình làm việc thiện. Đến khi tiền bạc rủng rỉnh tí thì vợ chồng con cái thi nhau “lên đời”, có bi nhiêu vàng vòng cũng treo hết trên người để “khè” thiên hạ, ăn mặc thì hổng giống ai (vợ Bảy nhà lai trong chuyên mục “Trên vườn dưới ruộng” - Đài Truyền hình Bình Dương)...

q4669ZJB.jpgPhóng to

Còn bà Trinh, vợ của một trưởng phòng ở công ty sữa, một phụ nữ suốt ngày chỉ biết đi bắt ghen chồng và rất mê việc tân trang mông má, để rồi phải chịu cảnh bị “cầm tù” trong một thẩm mỹ viện chui (phim “Cái bóng bên chồng”) hay bà chủ nhà trọ trong phim “Anh chỉ có mình em”...

Cách diễn mộc mạc luôn mang lại đầy ắp tiếng cười, thương hại cũng có mà căm ghét cũng có. Đó chính là nghệ sĩ Phi Phụng, thành viên nhóm hài. Là con thứ tư trong gia đình gồm 7 anh chị em, nhưng chị là người duy nhất nối nghiệp cha, nghệ sĩ hài Phi Thoàn. Thừa hưởng gien hài từ khi còn cắp sách đến trường, hay vui đùa trêu ghẹo các bạn, mỗi lần nhà trường tổ chức thi đua văn nghệ thì hầu như chị đều ẵm giải thưởng.

Được “ông già” phát hiện cái khiếu “chọc léc” qua cách ứng xử hàng ngày. Khoảng 20 tuổi, chị theo “ông già” lang bạt hết tỉnh này sang tỉnh khác. Chị kể: Ngày đầu tiên diễn một tiểu phẩm cùng “ông già”, theo kịch bản thì khi ra sân khấu thoại một vài câu rồi xỉu. Nhưng “quíu” quá, chị xỉu trước khi thoại, làm “ông già” phải “quíu” theo tìm cách “chữa cháy” tá lả. Khoảng năm 1980, chị không “lang thang” nữa mà về định cư ở Đoàn kịch nói Bông Hồng.

Sau 1 năm làm việc hành chánh, và rồi trong một cơ may, chị được đứng trong hàng ngũ diễn viên hài thời bấy giờ. Chị được đứng các vở Cô gái lái xe và cái bình cổ” (vai bà Đầm) hay Những đồng đội vui tính” (vai Hương thủ quĩ). Khi chương trình Tiếng cười sân khấu” ra đời đã tạo điều kiện cho nghệ sĩ hài có dịp thi thố tài năng. Chị đã phát huy hết sở trường của mình qua các nhóm hài Phú Quý rồi Lê Vũ Cầu, chuyển sang lập nhóm cùng “ông già”, cuối cùng thì chị sát cánh cùng nhóm hài Thanh Tùng cho đến nay.

Tính tình xởi lởi, thẳng thắn và hay tiếu lâm đã góp phần đắc lực cho những vai hài rất đa dạng của chị. Nhưng khi hỏi “Có khi nào chị được mấy “cha” đạo diễn giao diễn vai bi chưa?”.

Chị cười “không đụng hàng”, hồ hởi: “Có chớ! Đó là vai bà Lụa trong vở “Anh cu Chuông” của sân khấu Kịch Idecaf. Khi nhận kịch bản từ đạo diễn, tui muốn té ngửa vì từ hồi nào tới giờ, bước ra sân khấu tui chỉ “chọc léc” tạo niềm vui đến khán giả, chớ có bao giờ làm cho khán giả khóc đâu... Không tự tin, tui nói với đạo diễn “Cho em xin”... “Thử một lần cho biết, chớ chị ăn cơm hoài không ngán hả, chuyển qua ăn phở cho biết mùi vị với người ta!”...

Nhận, nhưng mà run. Trước giờ diễn, hết vái Tổ nghiệp rồi xoay qua vái “ông già” phù hộ cho con khóc được. Mà hay thiệt, khi diễn nước mắt nước mũi cứ rơi lã chã, nhưng nhìn dưới khán giả thì thấy họ che miệng cười... Bó tay!

Cái sở trường vốn có của chị đã được các đạo diễn “chấm” khi có những vai hài phản diện như lập dị, hợm hĩnh, chảnh chọe, miệng bằng tay tay bằng miệng... Có người bình phẩm: Cái bà này (Phi Phụng) quá lẹ mồm lẹ miệng, nếu “bả” không làm diễn viên thì chắc chắn “bả” sẽ làm nghề buôn bán, bán đắt là cái chắc!...

Đúng “chăm phần chăm”, ngoài nghề diễn viên thì tui còn có thêm một nghề tay trái, gọi là tiểu tiểu thương thì đúng hơn, vì tui thường làm yaourt bỏ mối cho các chị buôn bán ở chợ Nguyễn Tri Phương, đắt còn hơn tôm tươi, hay đôi khi theo đơn đặt hàng của các đồng nghiệp, mỗi lần đi quay phim xa, tui chở theo một thùng yaourt “chà bá” gọi là phục vụ tận tình mọi lúc mọi nơi... - Cũng với một giọng “không đụng hàng”, chị cười ha hả...

BÀ TÁM

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

CFofHZEN.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 402 (ra ngày 1-5-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

BÀ TÁM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất