Phóng to |
| Nhà văn Hoàng Quốc Hải ghi lời đề tặng các chiến sĩ Trường Sa - Ảnh: Hà Hương |
Như ông nói, chương trình “Góp đá xây Trường Sa” đã khiến mỗi công dân có ý thức gửi gắm tấm lòng mình ra đảo. “Góp chút tình cảm là trách nhiệm của mỗi công dân, nhà văn cũng là một công dân”, ông Hải nói.
“Tôi tặng hai bộ tiểu thuyết này cho các chiến sĩ ở Trường Sa. Mong các chiến sĩ đọc để thấy cha ông đã dựng nước và giữ nước như thế nào. Hơn thế nữa, để các anh hiểu được bài học kinh nghiệm trong việc giữ vững giang sơn gấm vóc.
Phải hiểu rằng để có nước Việt Nam như hôm nay, cha ông ta đã đổ rất nhiều xương máu. Từng tấc đất, ngọn suối, viên sỏi đều thấm máu của người đi trước. Thời Trần chúng ta đã gặp một kẻ thù mạnh chưa từng thấy, đế quốc Mông Cổ hùng mạnh thôn tính nửa châu Á và quá nửa châu Âu, nhưng phải dừng bước trước dân tộc của chúng ta”, nhà văn chia sẻ.
Theo nhà văn Hoàng Quốc Hải, ông mong muốn bài học giữ nước vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí những người lính giữ đảo. Nơi đầu sóng ngọn gió, các chiến sĩ không chỉ đối mặt với sự tàn khốc của thiên nhiên mà còn là những hiểm nguy đến từ kẻ thù. Nhưng nhà văn khẳng định: bài học giữ nước của cha ông và trí thông minh của thế hệ hôm nay sẽ nhân đôi sức mạnh của cả dân tộc Việt Nam. Vì quá khứ là tài sản, và nếu chối bỏ quá khứ thì không phải là con người.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận