16/12/2011 02:02 GMT+7

Góp vốn bằng uy tín

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Ở VN, có lẽ chẳng có công ty nào “khủng” như Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF)! “Khủng” ở chỗ có quá nhiều đại gia máu mặt cùng ngồi trong hội đồng quản trị (HĐQT) như “ông trùm” ngân hàng Nguyễn Đức Kiên, người giàu thứ hai trên sàn chứng khoán Đoàn Nguyên Đức, doanh nhân nổi tiếng Võ Quốc Thắng, người ngồi một lúc hai ghế chủ tịch HĐQT của hai doanh nghiệp tên tuổi là SJC và Eximbank Lê Hùng Dũng...

TT - Ở VN, có lẽ chẳng có công ty nào “khủng” như Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF)! “Khủng” ở chỗ có quá nhiều đại gia máu mặt cùng ngồi trong hội đồng quản trị (HĐQT) như “ông trùm” ngân hàng Nguyễn Đức Kiên, người giàu thứ hai trên sàn chứng khoán Đoàn Nguyên Đức, doanh nhân nổi tiếng Võ Quốc Thắng, người ngồi một lúc hai ghế chủ tịch HĐQT của hai doanh nghiệp tên tuổi là SJC và Eximbank Lê Hùng Dũng...

Sự có mặt của những nhân vật vừa kể như là một sự “cầu chứng tại tòa”, góp phần đánh bạt khá nhiều nghi ngờ về VPF “bình mới rượu cũ”.

Như mọi người đã biết, trước ngày tiến hành đại hội cổ đông VPF, dư luận đã nói rất nhiều về việc “bình mới rượu cũ” với vẻ đầy nghi ngại. Dù cách ứng xử đúng mực là không nên lấy chuyện quá khứ để luận tương lai, nhưng cũng không thể buộc người hâm mộ đặt niềm tin vào những người đã gây ra những chuyện không hay cho bóng đá, nay lại ngồi vào ghế điều hành VPF. Vì vậy, đêm trước khi diễn ra đại hội cổ đông VPF, các ông Kiên, Đức, Dũng, Thắng... đã ngồi lại với nhau để bàn bạc, và cuối cùng tất cả cùng bắt tay thỏa thuận “góp vốn” bằng uy tín của mình.

Nên nhớ, với những doanh nhân thực thụ như kiểu ông Đức, Thắng, Kiên... họ không thể nào chấp nhận việc VPF mà mình là thành viên quan trọng trong HĐQT lại làm ăn nhếch nhác, gây bất bình trong dư luận. Đó không chỉ là tự ái của một đại gia, đó còn là uy tín của họ trên thương trường.

Chính nhờ sự góp vốn bằng uy tín của các nhân vật nói trên, chuyện ông Phạm Ngọc Viễn ngồi ghế tổng giám đốc, ông Trần Duy Ly đã 72 tuổi nhưng xuất hiện trở lại và ngồi ghế trưởng ban tổ chức V-League 2012, ông Dương Vũ Lâm phụ trách mảng trọng tài, ông Nguyễn Hữu Bàng làm trưởng Giải hạng nhất đã không còn là chuyện lớn gây bức xúc cho người hâm mộ. Bởi như ông Kiên đã tuyên bố trước đông đảo báo chí: “Mặc dù tôi là người tiến cử ông Phạm Ngọc Viễn, nhưng xin nói thẳng với anh Viễn rằng nếu làm tốt thì HĐQT sẽ khen thưởng, còn không thì sẽ có quyết định tương ứng (được hiểu là sa thải - NV)”.

Làm không tốt sẽ bị sa thải, đó là sự khác biệt lớn nhất so với trước đây.

Chắc chắn khó thể có được những hiệu quả tốt đẹp tức thì ngay trong mùa bóng 2012, nhưng chúng tôi tin rằng với bộ sậu trong HĐQT của VPF hiện nay, chí ít chúng ta sẽ không bị đối xử như trước đây: nghe tổng kết bằng những lời có cánh, dù thực tế sân bóng của mùa giải chẳng ra gì!

HUY THỌ

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên