
8 năm qua, chị Hoàng Uyên vẫn nuôi và tặng tóc mỗi năm cho bệnh nhi ung thư - Ảnh: NGỌC SANG
8 năm nuôi tóc gửi tặng bệnh nhân ung thư
Suốt 8 năm qua, chị Trần Thị Hoàng Uyên (33 tuổi, ở phường Thảo Điền, TP.HCM) đều đặn nuôi tóc gửi tặng bệnh nhân ung thư. Hành trình của chị bắt đầu từ dịp tình cờ biết đến Thư viện Tóc và lắng nghe bao khó khăn mà người bệnh trải qua.
"Mình quyết tâm nuôi tóc dài để tặng những chiến binh ấy. Tóc của mình chưa từng uốn, duỗi hay nhuộm gì nên khá khỏe, lại nhanh dài nên mỗi năm đều đến tặng một lần", chị Uyên chia sẻ.
Chỉ cần tóc đủ độ dài, chị lại tìm đến tiệm tóc gần nhà cắt rồi mang tặng. Với chị, ấy là món quà nhỏ gói cả yêu thương với hy vọng người nhận thấy vui vẻ, nhẹ lòng hơn trong những ngày điều trị.
Bền bỉ 8 năm đồng hành cùng hoạt động ý nghĩa này, chị Uyên vừa nhận giấy khen, kỷ niệm chương dịp kỷ niệm 10 năm Thư viện Tóc, hôm nay 23-8. Sự ghi nhận ấy như niềm vui ngày cuối tuần bởi hành trình "nuôi và tặng tóc" của chị sẽ còn nối dài phía trước.
"Mình thấy hạnh phúc, nghĩ đến hình ảnh mỗi chiến binh ung thư thức dậy với mái tóc mới, xinh đẹp và rạng rỡ hơn mình cũng vui lây. Một diện mạo tươi tắn tin rằng sẽ giúp họ có thêm động lực để vượt qua bạo bệnh", chị Uyên chia sẻ.

Các bạn nhỏ cũng theo mẹ đến tham dự sự kiện ý nghĩa này - Ảnh: NGỌC SANG
Nối dài điều tử tế
Để một mái tóc đến được với người bệnh là cả quá trình với sự chung tay từ người hiến tóc, salon, đơn vị gia công, bệnh viện, bác sĩ, đến các tình nguyện viên cũng như tổ chức đồng hành.
Chị Nguyễn Thủy Tiên, đồng sáng lập Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam, chia sẻ mỗi người tham gia đều là một mắt xích nối dài sự sẻ chia.
"Chúng tôi rất trân quý tất cả những ai đến với mạng lưới này khi đều có chung một mục tiêu vì cộng đồng người bệnh ung thư", chị Tiên phát biểu.
Chương trình "Tóc tiếp nối - Hành trình 10 năm trao mái tóc, gieo hy vọng" tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM như điểm lại hành trình một thập kỷ của chương trình. Qua đó mong được gửi lời tri ân đến các cá nhân, đơn vị đã bền bỉ đồng hành 10 năm qua.
Hành trình ấy ghi nhận đã có trên 350.000 người hiến tóc, đã trao gần 4.000 bộ tóc tại 17 bệnh viện, 18 Thư viện Tóc và 26 salon Tóc Hồng trên cả nước.




Hành trình 10 năm của Thư viện Tóc thu hút đông đảo người tham gia, cùng lan tỏa yêu thương và hy vọng - Ảnh: NGỌC SANG
Mái tóc giả được nâng niu như báu vật
Chị Hà Trang Vân (33 tuổi, ngụ phường Tân Mỹ) vuốt ve mái tóc giả trên tay. Với chị, đó là kỷ vật gắn với những ngày khó khăn nhất trong hành trình điều trị ung thư.
Khoảng 3 năm trước, khi đang nuôi con nhỏ mới 1 tuổi rưỡi, chị Vân phát hiện mình mắc bệnh. Khoảng hai tuần sau điều trị, từng mảng tóc bắt đầu rụng khiến chị không dám soi gương. Và chị quyết định cạo sạch để dễ vệ sinh rồi dần quen với hình ảnh mình không còn tóc.
Tìm đến chuyên gia tâm lý, chị cũng tìm một mái tóc giả phù hợp và biết đến Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam.
"Lần đầu đến thử đội bộ tóc giả và mình ưng ngay, rất có duyên với bộ tóc ấy và thấy thoải mái, tự tin hơn để trở lại cuộc sống bình thường", chị kể.
Sức khỏe hiện ổn định, mái tóc thật đã dài trở lại song chị Vân vẫn nâng niu, cất giữ bộ tóc giả ấy như một kỷ niệm đẹp bởi đã cùng chị đi qua những ngày khó khăn nhất.

Mái tóc chị Vân đã dài trở lại, đánh dấu hành trình hồi phục sau những ngày khó khăn - Ảnh: NGỌC SANG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận