* Nhiều thí sinh than đề thi Toán khó
Gợi ý bài giải đề thi môn ToánBấm vào đây để tải đề thi môn ToánGợi ý bài giải đề thi Lý khối AXuất hiện nhiều người bán bài giải
Phóng to |
| Thí sinh xem đáp án sau khi kết thúc môn Toán tại điểm thi trường ĐH SPKT TPHCM sang 4-7 - Ảnh: PH. TUẦN |
Nhìn chung, đề có mức độ phân loại học sinh rất cao và rõ rệt: Chẳng hạn, phần khảo sát hàm số, phương trình lượng giác, tích phân, tọa độ trong không gian và số phức thì học sinh chỉ cần vận dụng kiến thức cơ bản là có thể giải được.
Các phần còn lại (đặc biệt câu giải hệ phương trình tương đối khó), học sinh cần phải có tư duy, sáng tạo và cẩn thận mới giải tốt được. Nên với đề thi toán khối A năm nay, học sinh khó có thể đạt được điểm tối đa.
Nhiều thí sinh than đề thi Toán khó
Ghi nhận sau khi kết thúc giờ làm bài môn toán tại các địa điểm thi, nhiều thí sinh đánh giá đề toán khó, học sinh trung bình chỉ có thể lấy được điểm 4,5, các thí sinh khá, giỏi có khả năng lấy điểm trên 6.
Tại điểm thi trường ĐH SPKT TPHCM, lúc 9g20 thí sinh đầu tiên đã ra khỏi khu vực thi với vẻ mặt ủ rũ đượm buồn. Đó là thí sinh Trần Minh Chiến – SBD 09465, quê ở Bến Tre dự thi vào nghành Chế tạo máy- trường ĐHSPKT TPHCM, em cho biết: “Đề năm nay mức độ tương tự như mọi năm, trong đó có câu giải bất Phương trình (câu II.2) và câu giải hệ phương trình (câu V) tương đối khó.
Còn Nguyễn Đình Toàn – SBD 09706 – quê ở Hà Tĩnh nhận xét: "Đề thi Toán năm nay muốn hoàn thành tốt thí sinh cần phải suy nghĩ nhiều, đặc biệt là những câu giải phương trình. Ở phần riêng, mình chọn chương trình chuẩn vì nó trùng những nội dung mình ôn, mình làm được khoảng 60-79%.
Ghi nhận tại một số điểm thi như THPT Nguyễn Hữu Huân, THCS Bình Thọ, THCS Lê Quý Đôn…năm nay lượng thí sinh ra sớm rất ít. Đa phần các bạn đánh giá đề có tính suy luận, phân loại thí sinh rõ rệt.
Thí sinh Nguyễn Văn Tính (Lâm Đồng) dự thi vào Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (Q.Thủ Đức) cho biết: “Môn Toán sáng nay đề khó, quá dài, nhiều bạn trong phòng đa số đều không làm được, các bạn tự chấm chỉ đạt 4, 5 điểm”.
Khảo sát hơn 10 thí sinh ở điểm thi Trường ĐH KHTN và Khoa Kinh tế Trường ĐH QG TP.HCM: các bạn chỉ làm được hơn 50-60%.
Sau khi kết thúc giờ làm bài, tại một số tuyến đường chính tại quận Thủ Đức, TP.HCM như: Ngã tư Thủ đức, Lê văn Việt, Võ Văn Ngân, Đoàn Kết…đã xảy ra tình trạng kẹt xe gần 30 phút. Sau đó lực lượng CSGT đã nhanh chóng điều tiết giao thông trở lại bình thường.
|
12 thí sinh và 1 giám thị bị xử lý kỷ luật Trưa ngày 4-7, Ban chỉ đạo tuyển sinh (bộ GD-ĐT) cho biết kết thúc môn thi toán sáng nay, cả nước đã có 12 thí sinh và một cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật do vi phạm qui chế thi. Tuy nhiên đây chỉ là con số thống kê chưa đầy đủ theo báo cáo ban đầu của các trường. Tám thí sinh bị xử lý đình chỉ thi do mang điện thoại di dộng. Bốn thí sinh không được dự thi do đến muộn so với thời gian quy định. Theo Bộ GD-ĐT, con số thí sinh bị kỷ luật ở môn thi dầu tiên thấp hơn so với năm 2009 (có 19 thí sinh bị kỷ luật). Một cán bộ tham gia công tác tuyển sinh bị khiển trách do vi phạm quy chế. Ban chỉ đạo tuyển sinh cũng cho biết: Buổi thi sáng nay cả nước có 653.532 thí sinh dự thi, tăng khoảng 6,2% so với đợt 1 của năm 2009. Có tỷ lệ thí sinh dự thi cao nhất là các trường khối an ninh (trên 93%), các trường khối quốc phòng (trên 84%), ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà nẵng, cụm thi thành phố Qui Nhơn, Cần Thơ… đều có tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 80%. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, trưởng ban chỉ đạo đánh giá “Đề thi môn toán được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu. Đề thi nằm trong chương trình THPT, không có sai sót. Đặc biệt không có hiện tượng tung tin thất thiệt về đề thi”. Ông Hiển cũng khẳng định “Công tác coi thi tiếp tục được tăng cường, kỷ luật trường thi được xiết chặt, không khí trường thi nghiêm túc, trật tự”. Một thí sinh ngất xỉu vì căng thẳng Sau khi kết thúc thời gian làm bài môn toán sáng ngày 4-7, khi đang cùng bố chạy xe máy từ hội đồng thi Trường ĐH Nông lâm TP.HCM về nhà một người quen ở ngã tư Bình Phước (quận Thủ Đức), thí sinh Nguyễn Thị Thu (quê thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị ngất xỉu té xuống đường. Sự việc này khiến người đi đường một phen hú vía, bố Thu cùng người dân tại đây cấp tốc đi đưa Thu vô bệnh viện Thủ Đức để cấp cứu. Chú Nguyễn Văn Nhịp, bố Thu cho biết: “Lên Sài Gòn được 3 ngày rồi, do không hợp với khí hậu tại đây nên Thu cả 3 đêm đều không ngủ đủ giấc. Bác sĩ vừa bảo cháu bị kiệt sức do thiếu ngủ, cộng với căng thẳng nên mới dẫn tới tình trạng trên. Hiện cháu đã tỉnh táo khỏe lên nhiều, chiều nay chú vẫn đưa cháu đến dự thi môn lý vào đầu giờ chiều”. Bán đáp án trước cổng trường Ngày 4-7 vào cuối giờ thi môn Toán, tại các hội đồng thi ĐH GTVT – CS2, ĐH SPKT, ĐH Nông lâm TP.HCM... xuất hiện nhiều nhóm SV bán đáp án môn toán tại các khu vực cổng. Mỗi bài giải photocopy được bán với giá từ 5.000đ - 10.000đ. Các đáp án này đều được làm bằng tay, khá sơ lược, không rõ lời giải, cũng không có kiểm chứng độ chính xác. Thi sinh Trần Văn Chiến (Bình Phước) hoang mang cho biết: “Nếu căn cứ theo bài giải này là em sai rồi, để mai xem bài giải trên báo cho chắc chắn, chứ những bài giải này làm em lo quá”. *Vào đầu giờ chiều 4-7 khi các thí sinh chuẩn bị bước vào môn thi thứ hai tại các hội đồng thi của trường Đại học Nha Trang, dịch vụ tiếp thị bài giải diễn ra khá sôi nổi. Rảo một vòng đến các hội đồng thi đều có sinh viên của trường ĐH Nha Trang bán đáp án với giá 2.000-3.000đ/xấp. Xấp bài giải ghi rõ là “Gợi ý đáp án đề thi tuyển sinh đại học 2010. Môn Toán, khối A” do Tổ chuyên gia giải đề của Hệ thống đào tạo Công nghệ thông tin quốc tế Bachkhoa-aptech và Bachkhoa-npower cung cấp. Một số sinh viên cho biết: “Mình photo 300 xấp với giá 1.000đ/xấp, bán với giá từ 2.000-3.000đ/xấp, bán cũng còn một ít, đợi thí sinh ra rồi bán tiếp cho thí sinh”. Không những sinh viên mà tiệm photocopy gần trường ĐH Nha Trang cũng bày bán đáp án.
|
* Trong khi đó tại Hà Nội nhiều thí sinh học lực khá thở phào. Các thí sinh tại điểm thi của Học viện Ngân hàng tại trường THCS Khương Trung đánh giá: Yêu cầu của đề thi đòi hỏi năng lực, trình độ của thí sinh ở mức độ khá là có thể làm được trên 70% trở lên. Còn HS sức học trung bình có thể làm được 50%. Trong khi đó nhiều thí sinh dự thi tại ĐH Ngoại thương và Học viện Ngoại giao cho biết đã làm hết bài thi trong khoảng hơn 2/3 thời gian. Mức độ phân hoá của đề thi được nhiều thí sinh đánh giá là khá rõ nét.
Nguyễn Văn Cảnh, thí sinh thi tại điểm thi của đại học Giao thông vận tải cho biết: Đề có 10 ý, nhưng em chỉ chắc chắn làm đúng được 5 ý, tương đương với 5 điểm. Cảnh cho biết: Điểm trung bình môn Toán của em ở lớp 12 là 8,6. Cùng phòng thi với Cảnh, nhiều thí sinh trao đổi với nhau sau buổi thi đều cho biết: Chỉ làm được từ 5-7 ý.
Tại Học viện cảnh sát nhân dân, thí sinh Phạm Ngọc Anh cho biết: “Đề thi có khoảng 3-4 câu rất khó. Những câu còn lại đều bám sát kiến thức cơ bản. Em làm được hết nhưng không chắc đúng”. Lê Xuân Tùng, một thí sinh khác tại điểm thi của ĐH Giao thông vận tải thì cho biết: “Nhiều bạn cùng phòng thi cắn bút vì không làm được. Trong đó có một vài bạn không biết làm gì ngoài ngủ để chờ đến hết giờ”.
Theo ông Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân thì: Nhiều thầy cô tham gia coi thi tại điểm thi của học viện cho rằng đề thi khó hơn năm trước, có khoảng gần 50% số thí sinh cho biết chỉ làm được một nửa yêu cầu của đề thi”.
Nhiều trường đại học tại HN cho biết mặc dù số lượng hồ sơ đăng ký dự thi giảm nhưng tỷ lệ thí sinh dự thi năm nay tăng. Ông Lê Trọng Thắng, thường trực HĐTS của trường ĐH Mỏ Địa chất thông báo: Số hồ sơ ĐKDT giảm khoảng 300 hồ sơ so với năm 2009, nhưng con số thí sinh dự thi tuyệt đối tăng (73,41%) do thí sinh ảo giảm nhiều.
Học viện Tài chính chỉ có tỷ lệ dự thi là 53% nhưng theo ông Ngô Thế Chi, Giám đốc học viện thì “truyền thống” của học viện là tỷ lệ dự thi thấp, do thí sinh bỏ nhiều vì né trường tốp cao. Nhưng so với 2009, tỷ lệ dự thi cũng tăng 6%. Ông Chi dự đoán: Nếu độ khó của đề thi tương đương năm 2009 thì dự kiến điểm chuẩn vào học viện tài chính cũng khoảng 22-23 điểm.
Các hội đồng tuyển sinh tại Hà Nội đều cho biết kết thúc thời gian làm bài, chưa nhận được phản hồi nào về nội dung và hình thức của đề thi môn toán.
* Kết thúc môn thi toán, trường ĐH Thương mại đã có năm thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu và điện thoại di động vào phòng thi tại các điểm thi trường tiểu học Xuân Phương, trường CĐ Thương mại Du lịch (hai thí sinh), trường THCS Mai Dịch và trường THCS Ba Đình.
Ông Nguyễn Bách Khoa thông tin: trong số năm thí sinh bị đình chỉ thi có hai trường hợp mang tài liệu. Một thí sinh bị cán bộ coi thi phát hiện dán các công thức toán ở mặt dưới của máy tính cầm tay. Một thí sinh khác mang tài liệu trong người. Ba trường hợp mang điện thoại di động bị đình chỉ thi, theo ông Khoa, khi bị phát hiện máy đều chưa sử dụng, để ở chế độ tắt. Tuy nhiên theo đúng qui chế, các cán bộ coi thi vẫn lập biên bản và đình chỉ thi ngay lập tức.
Thông tin từ các trường cho thấy, cho đến sáng ngày 4-7, nhiều thí sinh đã quyết định không dự thi. Tại Học viện Bưu chính viễn thông, ông Lê Hữu Lập- Phó giám đốc, cho biết số thí sinh có mặt dự thi môn toán giảm so với số lượng đã đến làm thủ tục dự thi. Tỷ lệ dự thi của trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng giảm một chút so với ngày 3-7- ông Trịnh Tuấn Anh- phó phòng Đào tạo cho hay.
Tại trường ĐH Khoa học tự nhiên (Đh Quốc gia Hà Nội), số thí sinh giảm tới 3% so với khi làm thủ tục dự thi… Trong khi đó, tại các trường tốp giữa như ĐH Thương mại, ĐH Thuỷ lợi, ĐH Công đoàn, ĐH Mỏ- Địa chất…, số thí sinh có mặt tăng từ 1-2% so với ngày làm thủ tục dự thi. Tại Hải Phòng, ông Hoàng Năng Trọng, trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Hàng hải cho biết sáng nay trường có 76,3% thí sinh đến dự thi so với hồ sơ đăng ký dự thi, tăng hơn 5% so với năm trước và là tỷ lệ cao nhất trong những năm gần đây.
* Theo ghi nhận tại một số hội đồng thi Đà nẵng , nhiều thí sinh đã ra ngoài từ rất sớm dù thời gian làm bài còn khoảng 40 phút nữa như tại hội đồng thi trường tiểu học Hoàng Văn Thụ có tới hơn 10 thí sinh ra sớm ngồi ở khu vực nhà xe. Còn tại hội đồng thi trường CĐ Đông Du một số thí sinh không làm được bài cũng “gác bút” từ rất sớm.
Kết thúc môn thi toán, nhiều thí sinh ở Đà Nẵng nhận định đề tương đối khó, chỉ làm được khoảng 50 - 60 %. Phần thi chung sát sườn với chương trình học, còn phần thi riêng thì khó thực sự.
Sau khi kết thúc buổi thi, tại hội đồng thi trường CĐ Đông Du đã xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Nhiều phụ huynh đã bức xúc đề nghị cần phải cấm các loại xe lớn qua đây để hạn chế kẹt xe.
Phóng to |
| Theo nhận định của nhiều thí sinh thì đề thi toán tương đối khó - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG |
Phóng to |
| Kẹt xe nghiêm trọng tại hội đồng thi trường CĐ Đông Du - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG |
* Theo số liệu của Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Quy Nhơn, trong buổi sáng nay, 4-7, tại 63 điểm thi đã có 38.222 thí sinh đến dự thi môn Toán, đạt tỷ lệ hơn 83,7%. Riêng Trường đại học Quy Nhơn cũng có 13.223 thí sinh đến dự thi đạt tỷ lệ hơn 86,6% số thí sinh đăng ký dự thi. Ngay trong đầu giờ thi sáng nay, tại điểm thi Trường THCS Nhơn Phú của Trường ĐH Tôn Đức Thắng và tại điểm thi nhà A1 của Trường ĐH Quy Nhơn có 2 thí sinh bị ốm phải đưa đi cấp cứu và bỏ thi.
Nhìn chung buổi thi đầu tiên tại cụm thi Quy Nhơn đã diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc. Chỉ có 1 thí sinh ở điểm thi Trường tiểu học số 1 thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn dự thi vào ĐH Quy Nhơn bị khiển trách vì nhìn bài thi của bạn. Điểm đáng chú ý nhất trong buổi thi đầu tiên ở cụm thi Quy Nhơn là tại điểm thi của Trường ĐH Quy Nhơn có nhiều thí sinh rời phòng thi khá sớm sau 2/3 thời gian làm bài và theo nhiều thí sinh là do đề thi môn Toán quá khó.
Thí sinh Phạm Đình Công ở tỉnh Gia Lai cho biết: “Đề thi môn Toán khó quá. Em quan sát trong phòng thi của em thấy có rất nhiều thí sinh gục mặt xuống bàn ngủ nhiều hơn là làm bài. Em cố gắng lắm cũng chỉ làm được chừng 5 điểm“. Tuy nhiên, cũng có một số thí sinh như bạn Trương Văn Cảnh ở Bình Định thì lại cho rằng đề thi môn Toán năm nay vừa sức, có tính phân loại thí sinh và dễ hơn đề Toán khối A năm ngoái.
* Thạc sĩ Nguyễn Xuân Hoàng- phó phòng Đào tạo trường Đại học Quảng Nam cho biết buổi thi môn toán sáng nay có 2.579 thí sinh dự thi trong tổng số 2.805 thí sinh đăng ký, đạt tỉ lệ gần 92%, cao nhất trong nhiều năm qua.
Nhìn chung, tình hình thi cử tại hai hội đồng thi (trường Đại học Quảng Nam và trường THCS Lý Tự Trọng) diễn ra khá nghiêm túc và an toàn. Tuy nhiên, đã có hai trường hợp đầu tiên vi phạm qui chế thi bị xử lý kỷ luật. Sau khi làm bài chừng hơn 30 phút, các giám thị đã phát hiện thí sinh số báo danh 1761 sử dụng tài liệu và ngay lập tức lập biên bản đình chỉ thi. Trường hợp thứ hai là thí sinh số báo danh 1745 do quay cóp bài của thí sinh khác nên bị khiển trách.
Vất vả nhất đối với thí sinh ở Quảng Nam trong buổi thi sáng nay không phải là đề thi khó mà là …thời tiết nắng nóng
* Sáng 4-7, hơn 7.000 thí sinh tại hội đồng thi ĐH Tây Nguyên đã bước vào buổi thi đầu tiên, trong đợt I này có tổng cộng 9 địa điểm thi khác nhau trên TP Buôn Ma Thuột, trong đó tập trung đông nhất là khu vực ĐH Tây Nguyên.
Trong buổi thi môn đầu tiên, có khá nhiều thí sinh đã đến trễ, trong đó tại điểm thi ĐH Tây Nguyên, một thí sinh đã đến muộn sau khi đã bóc đề nên buộc phải từ bỏ kì thi Đại học. Tại các địa điểm như trường bán công Buôn Ma Thuột, THPT Chu Văn An, CĐ Nghề Thanh niên Dân tộc… nhiều thí sinh cũng đã đến khá muộn.
Phóng to |
| Thí sinh ĐH Tây Nguyên sau buổi thi môn Toán. Ảnh Thái Bá Dũng |
Lúc 9g30, tại cụm thi ĐH Tây Nguyên đã có khá nhiều thí sinh bước ra khỏi hội đồng thi. Thí sinh Phan Tuấn Anh, dự thi vào ngành Quản lý rừng và môi trường, ĐH Tây Nguyên cho biết do bị “lệch” tủ, đề thi khá dài nên em chỉ giải quyết được 1/3 đề thi.
Kết thúc buổi thi đầu tiên, nhận định chung của các thí sinh là đề ra năm nay khá sát với chương trình học, mức độ khó dễ gần tương đương với đề thi năm trước, thí sinh nắm kiến thức cơ bản vẫn dễ lấy được điểm cao.
* Sau môn thi Toán khối A đầu tiên, thí sinh tại 2 hội đồng thi tại Đà Lạt ra về khá sớm, theo đánh giá của các thí sinh thì đề thi năm nay hơi khó và dài. Thí sinh Ngô Văn Mạo, thi vào ngành Công nghệ thông tin cho biết “Đề thi năm nay nếu học ôn kỹ các dạng đề thì có thể làm hết 60-70%, tuy nhiên vẫn có một số câu phân loại nên rất khó nếu không suy nghĩ kỹ, với lực học khá của mình, em chỉ làm được 70% phần đề”. Trong khi đó, những thí sinh ra sớm khi hỏi về bài thi đều lắc đầu “khó quá”.
Phóng to |
| Các thí sinh và phụ huynh bàn luận đề thi môn Toán trước Hội đồng thi trường ĐH Đà Lạt sau môn thi Toán sáng nay - ảnh: Ngô Phước Tuấn |
Theo như Ban tuyển sinh trường ĐH Đà Lạt vào buổi thi đầu tiên đã có 1 thí sinh bị khiển trách vì nhìn bài của bạn, ngoài ra tất cả điều diễn ra hết sức nghiêm túc. Số lượng thí sinh đến dự thi hôm nay là 3.781, tăng 136 thí sinh so với số lượng đến làm thủ tục ngày hôm qua.
|
Khương Ái Liên, một thí sinh quê ở Bạc Liêu, cho biết: “Nơi trọ tụi em ở xa điểm thi. Định lên xe honda ôm đi về nhưng bị mấy chú hét giá khủng khiếp quá nên tụi em quyết định mua cơm hộp và tìm góc vỉa hè gần điểm thi tương đối thoáng mát để ăn trưa và nghỉ ngơi. Có chỗ dựa lưng và mát mẻ là tốt lắm rồi."
Nhiều quán ăn lường biết trước việc phục vụ không xuể đã chuẩn bị sẵn cơm hộp và thuê người mang đến tận các điểm thi bán cho thí sinh. Mỗi hộp cơm giá dao động từ 10.000 – 12.000đ, giá bán cũng bình dân. Tuy nhiên, nhiều thí sinh than phiền bên trong nhiều hộp cơm thịt vẫn chưa được nướng chín và còn vị tanh; một số món ăn có mùi thiu. Dù nuốt không vô nhưng không ít thí sinh cũng cố gắng ăn vội cho qua bữa. Tại cụm thi Cần Thơ, sau khi kết thúc thi môn toán, hội đồng tuyển sinh cụm thi liên trường Cần Thơ cho biết có 1 trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng điện thoại di động; trên 9.000 thí sinh vắng thi trong tổng số trên 49.000 thí sinh đăng ký tham gia dự thi. |
Phóng to |
| Rất đông thí sinh đến dự thi buổi thi đầu tiên của khối A tại Trường Đại học khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) sáng 4-7 - Ảnh: Minh Đức |
* Theo tin của Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế, trong buổi thi đầu tiên có 17.936 thí sinh có mặt trong tổng số 20.780 hồ sơ, đạt tỉ lệ 86,31%, được xem một trong những kỳ thi có tỉ lệ cao nhất trong khoảng hơn mười năm trở lại đây. Riêng khối V thi vào ngành kiến trúc đạt con số kỷ lục với tỉ lệ 93,12% thí sinh có mặt.
Trong buổi thi đầu tiên có hai thí sinh bị kỷ luật, một bị đình chỉ mà một bị khiển trách. Tại điểm thi Trường ĐH Phú Xuân, lúc 10g sáng, có một thí sinh nữ thi vào khối A đã bị ngất xỉu trong lúc đang làm bài thi, và đã được cán bộ y tế chăm sóc tại chỗ. Ban phụ trách điểm thi đã gọi điện cho phụ huynh đến đưa thí sinh đi bệnh viện. Lúc này đã quá 2/3 thời gian làm bài nên không cần phải cách ly thí sinh.
Trưa ngày 4-7, sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên, hàng trăm thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn TP Huế đã ra dọc bờ sông Hương để "trốn" nóng và chuẩn bị buổi thi chiều. Dọc bờ Nam sông Hương có đến hàng trăm thí sinh và phụ huynh tìm đến nghỉ mát.
* Tại Nha Trang, sau 2/3 thời gian làm bài, số lượng thí sinh ra khỏi phòng thi tương đối nhiều. Bạn Hoàng Nghĩa Thắng (Nha Trang, Khánh Hòa) thi tại hội đồng trường ĐH Nha Trang cho biết: “Đề năm nay cũng bình thường, em làm được khoảng 50%, những câu làm không được em bỏ nên ra sớm. Phòng em một số bạn làm không được ngủ tại phòng thi chờ hết giờ rồi ra”.
* Sáng nay, tại TP.HCM, điểm thi Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, Khoa Kinh Tế (ĐHQG TP.HCM) thuộc phường Linh Trung – Q.Thủ Đức, từ 5g sáng đã có hàng trăm phụ huynh và thí sinh có mặt tại cổng trường.
Các chiến sĩ tình nguyện viên phải hoạt động hết công suất để điều tiết tình hình giao thông và hướng dẫn người đi bộ ở đây.
Phóng to |
| Thí sinh dự thi vào trường đại học Tài Chính marketing tranh thủ ôn bài môn toán trước khi vào phòng thi tại HĐT trường THPT Hàn Thuyên. Ảnh: NHƯ HÙNG |
Bác Phạm Hữu Trí (Đồng Nai) đưa con đi thi tại Trường ĐH KHTN cho biết: “Hôm qua, tôi đọc báo Tuổi trẻ Online thấy tình trạng kẹt xe trong ngày đi làm thủ tục dự thi ghê quá nên sáng nay 2 bố con đã phải đi từ 4g sáng để đến điểm thi sớm cho yên tâm”.
Thí sinh Trần Thị Hiệp trọ ở quận 2 đăng ký dự thi Trường ĐH KHTN vừa được bố đưa tới trường, còn ngái ngủ: “Hôm qua, làm thủ tục dự thi xong, 2 bố con đi về nhà trọ mất gần 2 tiếng vì bị kẹt xe. Hôm nay, bố đánh thức em dậy sớm quá”.
Trước cổng Trường ĐH KHTN các SV tình nguyện và chiến sĩ công an ở đây đã phải xuống đường, đứng dàn hàng theo dải phân cách, hướng dẫn người tham gia giao thông để tránh tình trạng lộn xộn dễ gây kẹt xe.
Phóng to |
| Các chiến sĩ tình nguyện viên và cảnh sát dàn hàng theo dải phân cách trên đoạn đường trước cổng Trường ĐH KHTN để điều tiết tình hình giao thông ở đây - Ảnh: TRẦN HƯNG |
Bạn Nguyễn Hữu Thơ - Đội trưởng chốt TSMT ở trước Ngã 3 chợ và cổng Trường ĐH KHTN cho biết: “Tại khu vực Làng đại học (Q.Thủ Đức), để điều tiết tình hình giao thông ở đây được lưu thông tốt, tụi mình đã phân ra thành nhiều nhóm, cắm giữ ở những nơi xe giao nhau tại ngã 3, ngã tư. Bên cạnh đó, tụi mình còn chia thành nhiều nhóm khác nhau như: Nhóm điều tiết giao thông, nhóm hướng dẫn người đi bộ, nhóm hướng dẫn để xe trên vỉa hè…”.
TP.HCM: Nhiều thí sinh quên giấy tờ...
Theo ghi nhận của PV TTO, buổi thi chính thức đầu tiên có khá nhiều thí sinh đến trễ, có trường hợp không được dự thi do đến trễ quá 15 phút sau khi bóc đề.
Tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, các sinh viên tình nguyện ở đây cho biết có khá nhiều thí sinh đến trễ. Trong đó thí sinh Lê Thế Bảo (Bình Thuận), do đến trễn hơn 15 phút sau khi bóc đề nên không được cho vào phòng thi. Bảo cho biết mình ở trọ ở Thủ Đức, sáng sớm chạy xe gắn máy đi dự thi. Giữa đường xe bị hư, phải bỏ lại ở tiệm sửa xe và bắt xe ôm đi thi. Tuy nhiên đến nơi thì đã quá trễ, giám thị không cho vào phòng thi. Nhiều phụ huynh đã thương cảm và động viên thí sinh này bình tâm để cố gắng thi CĐ.
Sáng 4-7, buổi thi môn toán kì thi ĐH đợt I năm 2010, tại hội đồng thi Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, một số thí sinh khi đã đến hội đồng thi mới phát hiện mình quên giấy báo thi, chứng minh nhân dân…nên người thân phải bắt xe ôm về phòng trọ gần đó lấy đem đến.
Cá biệt, có một thí sinh khi đưa giỏ xách cho người chị giữ bên ngoài hội đồng thi đã quên luôn máy tính trong giỏ. Đến khi người chị phát hiện và xin chuyển máy tính vào phòng thi cho em mình lại không biết phòng thi nào. Cuối cùng, bảo vệ hội đồng thi đành phải gọi một sinh viên tình nguyện hỗ trợ cho người nhà thí sinh: dò phòng thi của thí sinh và chuyển máy tính vào.
Cũng tại hội đồng thi này, nhiều thí sinh có mặt tại hội đồng thi đúng vào “phút thứ 89”, khi cánh cổng trường thi đã đóng và cán bộ giám thị cũng bắt đầu tỏa ra các phòng bắt đầu làm nhiệm vụ. Thật may vì chưa đến giờ phát đề, khi các bảo vệ mở cửa thí sinh đã nhanh chóng “bay” vào phòng thi. Một phụ huynh quê ĐăkLăk có mặt trước cổng trường thi - đưa con đi từ rất sớm- chép miệng: “ Sao đi thi mà không lo lắng gì hết vậy. Đi trễ là mất tinh thần lắm…”.
|
Vô tư mang phao vào phòng thi Ghi nhận tại hội đồng thi Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, chúng tôi thấy khá nhiều thí sinh chuẩn bị phao mang theo. Một thí sinh rút từ trong cặp ra mớ phao thi to chừng hơn 2 ngón tay rồi đút gọn vào túi quần: "Chuẩn bị cho yên tâm, chứ có nhìn được đâu". Trong chừng 40 phút, có khoảng hơn 10 thí sinh thủ sẵn phao vào túi quần rồi ung dung bước vào hội đồng thi. |
Phóng to |
| Một ông bố đưa cậu con trai của mình đi thi tại Trường ĐH khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) sáng 4-7 - Ảnh : Minh Đức |
Phóng to |
| Căng thẳng trước khi bước vào thi môn Toán tại Trường ĐH khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) sáng 4-7 - Ảnh: Minh Đức |
Phóng to |
| Các phụ huynh ngóng theo con em mình trước vào cổng trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) để dự thi môn thi đầu tiên của khối A sáng 4-7 - Ảnh: Minh Đức |
Phóng to |
| Kiểm tra giấy báo thi của thí sinh trước khi bước vào phòng thi (ảnh chụp tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM sáng 4-7) - Ảnh: Minh Đức |
Phóng to |
| Căng thẳng khi ngồi trong phòng thi (ảnh chụp tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM sáng 4-7) - Ảnh: Minh Đức |
Phóng to |
| Cán bộ coi thi phát giấy nháp cho thí sinh (ảnh chụp tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM sáng 4-7). Ảnh: Minh Đức |
Phóng to |
| Thí sinh điền thông tin cá nhân vào giấy làm bài thi (ảnh chụp tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM sáng 4-7). Ảnh : Minh Đức |
Phóng to |
| Phụ huynh ngồi chờ bên ngoài trong khi con em mình đang thi ở bên trong (ảnh chụp trước cổng Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM sáng 4-7). Ảnh : Minh Đức |
Phóng to |
| Một phụ huynh tranh thủ chợp mắt ngay trên lề đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, để chờ con em mình dự thi vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) sáng 4-7 - Ảnh: Minh Đức |
Hà Nội: Đã có thí sinh bị đình chỉ vì điện thoại di động
Ngày thi đầu tiên của các thí sinh Hà Nội bắt đầu trong thời tiết cực kỳ nắng nóng, oi bức. Dự báo nhiệt độ có thể lên tới 37 độ C. Có mặt ở cổng trường THCS Ngọc Thụy (quận Long Biên), điểm thi ngành của Viện ĐH Mở Hà Nội, sớm nhất, từ hơn 5 giờ sáng, chính là những thí sinh thuê chỗ trọ ngay trong trường.
Lo tắc đường, muộn giờ nên nhiều thí sinh và phụ huynh đã đề phòng đi từ rất sớm, có mặt ở các điểm thi từ 5 giờ sáng. Chị Thanh Tâm, đưa con từ Xuân Đỉnh đến điểm thi của Học viện Ngân hàng tại Chùa Bộc, cũng đến sớm cả tiếng đồng hồ trước giờ qui định với lý do “đường đến điểm thi toàn qua các nút giao thông vì thế cháu cứ giục mẹ đi sớm vì lo kẹt xe, tắc đường. Buổi thi đầu tiên nên tôi cũng muốn cháu không bị đến sát giờ quá cập rập, thêm căng thẳng”. Cũng với tâm lý này rất nhiều phụ huynh tỏ ra lo ngại cho buổi thi môn Hóa sáng mai lại diễn ra đúng vào sáng thứ hai đầu tuần - vốn là ngày kẹt xe cao điểm nhất trong tuần.
Số thí sinh có mặt dự thi môn toán của nhiều trường tăng thêm 1-2% so với ngày làm thủ tục dự thi. Nhưng ngược lại, có một vài trường lại bị giảm đi. Ông Đoàn Văn Vệ, trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội cho biết số thí sinh có mặt dự thi sáng nay chỉ còn 60% so với 63% đến làm thủ tục ngày hôm qua. “Đây là lần đầu tiên số thí sinh đến thi giảm so với số đến làm thủ tục. Có lẽ là do vẫn có nhiều thí sinh thay đổi trường dự thi vào phút chót, kể cả sau khi đã cầm thẻ dự thi”- Ông Vệ dự đoán.
Đúng 7 giờ sáng, đề thi môn Toán đã được bóc và phát đến tay các thí sinh. Sau một giờ làm bài, thông tin ban đầu từ các trường đều cho biết chưa nhận được phản hồi gì về đề thi.
Sau hơn một tiếng làm bài thi, thí sinh Đỗ Khắc V., số báo danh 13590, phòng thi 357 tại điểm thi trường ĐH Mỏ Địa chất, bị đình chỉ thi vì cán bộ coi thi phát hiện có điện thoại di động. Sau khi xử lý kỷ luật, nhà trường đang tiếp tục làm rõ việc thí sinh có sử dụng điện thoại di động để gian lận và có chuyển đề thi ra ngoài qua điện thoại hay không.
* Một thí sinh bị tai nạn giao thông trước ngày thi đã phải đến dự thi tại trường ĐH Thương mại trên xe lăn. Ông Nguyễn Bách Khoa, hiệu trưởng nhà trường cho biết rất may mắn là phòng thi của thí sinh này nằm ngay ở tầng 1.
Hội đồng thi đã bố trí cho thí sinh được ngồi riêng một bàn ở vị trí thuận tiện nhất. Đồng thời yêu cầu cán bộ coi thi đặc biệt lưu ý để kịp thời phát hiện trong trường hợp thí sinh này có biểu hiện sức khỏe bất thường trong quá trình làm bài thi.
Đà Nẵng: Nhiều thí sinh đến điểm thi khi đã phát đề
Sáng 4-7, trong buổi thi đầu tiên môn Toán, nhiều thí sinh ở Đà Nẵng đến điểm thi muộn giờ khi các Hội đồng thi đã “cổng đóng then cài”.
Lúc 7g5, tại Hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, các thí sinh Đỗ Thị M. (quê ở Điện Bàn, Quảng Nam), Lê Văn S. (ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc)… chạy hớt hãi đến cổng trường thi khi trước đó đã có hiệu lệnh cho phép giám thị bóc đề thi và phát đề thi cho thí sinh. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra giấy tờ hợp lệ các thí sinh này vẫn được lực lượng bảo vệ điểm thi cho phép vào cổng vì theo quy chế tuyển sinh, thí sinh đến trễ vẫn được vào thi khi chưa quá 15 phút sau thời gian phát đề thi.
Phóng to |
| Ở điểm thi Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, có ít nhất 3 thí sinh đến trễ giờ khi giám thị đã phát đề thi |
Với vẻ mặt lo lắng, anh trai của M. nói: “Lúc tối, M. thức khuya ôn bài nên sáng nay dậy muộn. Mình ở quê mới ra không rành đường phố Đà Nẵng nên phải chạy lòng vòng hỏi đường gần nửa tiếng đồng hồ mới đến đây. May mà M. vẫn được vào thi, nếu không mình ân hận lắm”.
Sáng nay, tại tất cả 42 điểm thi thuộc Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng đều dán thông báo quy định người nhà đưa đón thí sinh đứng cách cổng điểm thi 100 mét để đảm bảo an ninh, trật tự ngoài điểm thi. Tuy nhiên, rất nhiều phụ huynh đã “phớt lờ” lệnh cấm này và cố chen chúc vào khu vực hàng rào để nghe ngóng tình hình bên trong.
Phóng to |
| Nước uống miễn phí “tiếp sức” cho phụ huynh và thí sinh . Ảnh Lê Hải |
Cần Thơ: ám ảnh kẹt xe, thí sinh có mặt sớm
Tại Cần Thơ, do lo sợ kẹt xe nên gần 5g sáng hàng trăm thí sinh tại các điểm thi như Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều, khu II Trường ĐH Cần Thơ, THPT Châu Văn Liêm, THCS Ngô Quyền… đã tranh thủ cuốc bộ đến các điểm thi.
Ông Trần Văn Bảy, 62 tuổi (quê ở huyện Long Hồ, Vĩnh Long), ông ngoại thí sinh Võ Minh Luân thi tại hội đồng trường THPT Châu Văn Liêm, cho biết đã giục cháu thức dậy lúc gần 4g sáng. Tranh thủ lo cơm nước xong xuôi cho Luân, hai ông cháu tức tốc lao xe máy sang Cần Thơ trên đoạn đường dài trên 30km. “Đêm qua tôi không thể nào chợp mắt được vì quá lo cho cháu. Tôi đi theo để kề vai sát cánh cùng cháu ngoại. Có người thân bên cạnh hy vọng cháu nó sẽ an tâm hơn khi bước vào phòng thi”, ông Bảy tâm sự.
Phóng to |
| Nhiều phụ huynh có con em thi tại Cần Thơ đứng ngồi không yên, mắt luôn hướng vào bên trong hội phòng thi, nơi con em họ đang tranh thủ làm bài thi môn toán - Ảnh: THANH XUÂN |
Theo ghi nhận của chúng tôi, do ngày thi đầu tiên rơi vào ngày nghỉ cuối tuần nên lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đường trọng điểm trong nội ô TP Cần Thơ giảm đáng kể. Mặc dù vậy, để ngăn chặn tình kẹt xe xảy ra ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh, cảnh sát làm nhiệm vụ điều tiết giao thông đã tổ chức phân luồng giao thông, ngăn không cho các phương tiện ô tô tải, xe khách đi vào khu vực đường Ba Tháng Hai, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương nên thí sinh rất thoải mái đến các hội đồng thi.
|
Thí sinh "tí hon" quyết tâm vào đại học * Sáng ngày 4-7, tại điểm thi của trường Đại học Phú Xuân (176, Trần Phú, TP Huế), một thí sinh có ngoại hình khá “đặc biệt” đã gây sự chú ý của rất nhiều thí sinh và phụ huynh khác khi đến phòng thi nhờ vào đôi tay bồng bế của...mẹ. Đó là thí sinh Hồ Nhật Tấn Nguyên (1992, trú Đinh Tiên Hoàng, TP Huế) vừa mới mổ ruột thừa được hơn 2 ngày. Điều cảm động và thán phục là, mặc dù thân hình khá... con nít, “hổng giống ai” nhưng Nguyên vẫn tự tin đến điểm thi để hoàn thành phần dự thi của mình. Một điểm “đặc biệt” nữa của thí sinh này là, cho đến thời điểm hiện tại, Nguyên vừa mới cắt bỏ ruột thừa được hơn... 2 ngày. Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (43 tuổi, mẹ ruột của Nguyên) kể lại: “Gia đình phát hiện cháu đau ruột thừa từ vài ngày trước khi diễn ra đợt thi ĐH. Cách đây hơn 4 ngày, gia đình đưa cháu đi khám nhưng bênh viện không phát hiện được bệnh, rồi về nhà. Đến hôm sau bụng cháu đau dữ dội nên đến khám siêu âm lần nữa, lần này bác sỹ cho biết cháu bị viêm nhiễm ruột thừa và mổ liền sau đó”. Vừa mới được mổ 2 ngày, nhưng Nguyên đã nằng nặc đòi gia đình cho đi dự thi ĐH. Mẹ Nguyên xúc động: “Thấy cháu đau, gia đình lo lắm nên động viên cháu hoãn dự thi năm nay nhưng cháu không chịu, cứ đòi được đi thi. Không có cách nào khác nên vợ chồng tui đành bồng cháu đến thi...”. “Dù đang rất đau nhưng em cũng phải gắng hết sức để đi thi, em sợ nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì rất uổng cho những ngày ôn luyện trước đó. Năm nay, em đăng ký dự thi vào ngành Y - Dược Huế. Hy vọng em sẽ thực hiên được ước mơ của mình” – em Nguyên nói đầy tự tin.
Đó là nghĩa cử hết sức thân thiện và đậm lòng nhân ái khiến nhiều phụ huynh và thí sinh thấy “mát lòng” của các bạn SVTN trường ĐH Đà Lạt khi dìu thí sinh Hoàng Thị Thu Phương (Di Linh, Lâm Đồng) thi vào ngành Điện tử Viễn Thông tại Hội đồng thi trường ĐH Đà Lạt sáng 4-7.
Được biết trước ngày thi đại học chừng 1 tháng, Phương không may bị tai nạn trên đường đi học về do va quẹt vào một chiếc xe tải nên đã bị gãy chân. Sau 1 tuần nằm viện chữa trị thì Phương phải bước vào kỳ thi tốt nghiệp và nay lại một mình “chống gậy” đến trường thi tuyển sinh vào trường ĐH Đà Lạt. Sau môn thi đầu tiên, Phương cho biết làm được 60%, và sẽ cố gắng hơn nữa trong 2 môn còn lại. * Hàng ngàn suất cơm miễn phí cho thí sinh Hơn 1.600 suất cơm chay miễn phí được Trung tâm Văn hoá Phật Giáo Liễu Quán (Giáo hội Phật giáo TT Huế) hỗ trợ cho các thí sinh nghèo dự thi tại hai địa điểm thi: trường Quốc Học và trường Hai Bà Trưng (TP Huế).
Đây là hoạt động từ thiện nhằm giúp các sĩ tử nghèo và phụ huynh không đủ điều kiện ăn cơm bụi, giúp đảm bảo sức khoẻ, an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh khi dự thi.Các sĩ tử sau khi thi xong sẽ được các anh chị sinh viên tình nguyện hướng dẫn đến dùng cơm trưa và nghỉ ngơi tại Liễu Quán, 15A Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh (TP Huế). * Đoàn phường, Hội Phụ nữ và Hội chữ thập đỏ phường Bình Thọ - Thủ Đức, TP.HCM đã hỗ trợ tặng 6000 suất cơm miễn phí cho thí sinh và phụ huynh trong 3 đợt thi. Trong đó 3000 suất trong đợt 1 lần này tại 2 hội đồng thi trong quận Thủ Đức: THPT Nguyễn Hữu Huân với 800 suất, THCS Bình Thọ với 800 suất. Phụ huynh và thí sinh được nhận tem miễn phí của BTC vào sáng ngày làm thủ tục dự thi, trưa hôm sau có thể nhận cơm miễn phí tại trước cổng hội đồng thi do các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ và Mùa hè xanh phát. Những trường hợp phụ huynh và thí sinh không có tem cũng được BTC phân phối cơm.
Đây là lần thứ 4 phường Bình Thọ tổ chức hoạt động ý nghĩa này, nhằm chia sẻ phần nào kinh phí của thí sinh dự thi tại TPHCM. Kinh phí dành cho chương trình do một nữ doanh nhân ở khu phố 4 phường Bình Thọ - Thủ Đức tài trợ. Trị giá mỗi suất cơm 15.000 (đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm). Tại điểm thi ĐH SPKT TPHCM, thí sinh và phụ huynh cũng nhận được cơm miễn phí từ ủy ban nhân dân phường Bình Chiểu – Quận Thủ Đức tài trợ. Ngoài ĐH SPKT, những hội đồng thi khác trong phường như THCS Lê Quý Đôn cũng có những phần miễn phí cho thí sinh và phụ huynh với tổng số 1200 suất. Nha Trang: phát sữa đến tận cổng trường thi Trưa 4-7, một số phật tử đã phát 2.500 hộp sữa đậu nành Vfresh tại 5 hội đồng thi Đại học Nha Trang, Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, THPT Nguyễn Văn Trỗi, THPT Dân lập Nguyễn Thiện Thuật, THPT Lý Tự Trọng cho các thí sinh thi vào trường Đại học Nha Trang. Ông Nguyên Niệm cho biết: “Trời nắng, chúng tôi phát sữa miễn phí cho các thí sinh uống cho mát để chiều thi tiếp”. Đây là số sữa ông kêu gọi sự ủng hộ của bà con phật tử tại Nha Trang.
|
• Ghi nhận của PV Tuổi Trẻ tháp tùng đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT:
Phóng to |
| Một phòng thi có số lượng thí sinh vượt mức cho phép: trên 40 thí sinh tại HĐT ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: Trần Huỳnh |
Hơn 5g sáng ngày 4-7, tại giao lộ Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Văn Bảo (P.4, Q.Gò Vấp) gần Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, hàng chục thanh niên tụ tập đua xe máy, trong khi có hàng trăm người dựng xe hai bên vỉa hè để xem. Những “quái xế” nẹt pô, lạng lách… làm huyên náo cả một đoạn đường.
Thời điểm đó đã có rất đông thí sinh đi thi đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Ngay lúc đó, thí sinh đi trên một số xe ô tô 50 chỗ ngồi đưa thí sinh từ Cai Lậy, Tiền Giang cũng đã nhốn nháo, hoảng sợ khi bước từ trên xe xuống. Tuy nhiên, sự việc diễn ra gần 30 phút vẫn không thấy bóng dáng của CSGT. Đến 5g30, khi thấy bóng dáng xe của công an phường, cả đám đông mới giải tán.
Ghi nhận tại một số điểm thi, mặc dù đã được phổ biến kỹ về quy chế nhưng nhiều thí sinh vẫn mang theo nhiều vật dụng cá nhân, áo khoác, túi xách lớn… Tại điểm thi của Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Ngô Tất Tố, Q.Bình Thạnh), các giám thị đã phải giám sát rất kỹ việc này và đã nhắc nhở các thí sinh tất cả vật dụng này bên ngoài. Một vài thí sinh mang máy tính có nắp đậy vào phòng thi cũng đã được nhắc nhở mang ra ngoài trước giờ thi.
Việc thực hiện quy định về số lượng thí sinh trong phòng thi (40 thí sinh/phòng), hiện nhiều trường vẫn chưa đảm bảo. Tại một số điểm thi của ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Công nghiệp TP.HCM… số thí sinh trong phòng thi nhiều hơn quy định. Việc thực hiện yêu cầu ngăn vách đối với giảng đường lớn vẫn chưa được thực hiện nghiêm. Điểm thi Trường THPT Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, đã thực hiện đúng quy định 40 thí sinh/phòng thi nhưng khoảng cách 1,2m giữa hai thí sinh vẫn chưa đảm bảo. Hầu hết các phòng thi thí sinh ngồi khá sát nhau.
Về việc này, ngay trong buổi kiểm tra tuyển sinh ĐH năm 2010 vào sáng 4-7, ông Đỗ Quốc Anh, vụ trưởng, giám đốc cơ quan đại diện phía Nam Bộ GD-ĐT đã nhắc nhở các trường khẩn trương thực hiện đúng theo quy chế về quy định phòng thi ngay trong chiều cùng này. “Đây là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT thực hiện quy định này, đề nghị các trường nghiêm tục thực hiện. Những phòng thi là giảng đường lớn phải có ngăn bằng bảng, đảm bảo nghiêm túc việc tăng cường giám thị coi thi đối với những phòng thi trên 40 thí sinh” – ông Đỗ Quốc Anh nói.
LIÊN TỤC CẬP NHẬT
Chắt chiu hi vọngKẹt xe nghiêm trọng trong ngày làm thủ tục thi ĐHTỉ lệ dự thi tăng mạnh





























Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận