16/02/2015 15:11 GMT+7

Giục giã tình yêu đất nước, chúng tôi yêu biển Đông

PHẠM VŨ thực hiện
PHẠM VŨ thực hiện

TTXuân - Khi giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép tại vùng biển Hoàng Sa của VN, đây đó trong cuộc đời vẫn có rất nhiều người âm thầm hành động vì biển Đông bằng cách của mình.

Một ảnh trong bộ ảnh “Hướng về biển Đông - chạm vào Tổ quốc”  của nhóm 3ackpackers
Một ảnh trong bộ ảnh “Hướng về biển Đông - chạm vào Tổ quốc” của nhóm 3ackpackers

Tất cả đều gặp nhau ở một điểm: yêu Tổ quốc, yêu biển Đông.

Võ Mạnh Tuấn - 2 tháng đi bộ và 20 năm trải nghiệm

Võ Mạnh Tuấn trên hành trình xuyên Việt
Võ Mạnh Tuấn trên hành trình xuyên Việt

Chuyến đi bộ xuyên Việt “Hướng về biển Đông” của tôi vào tháng 7 trùng hợp ngẫu nhiên với sự kiện giàn khoan 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trên biển Đông, nhưng ý tưởng thì đã hình thành từ cách đây bảy năm khi tôi xem đoạn video về trận chiến Gạc Ma.

Hình ảnh 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam lần lượt ngã xuống trên đảo, giữa đại dương khiến tôi xúc động mạnh, in sâu vào tâm trí và hình thành một thôi thúc thường trực. “Phải làm một điều gì đó”, có tiếng nói bên trong mình như vậy và tôi đã kiên nhẫn tìm kiếm những người có thể cùng mình thực hiện ý tưởng.

Vì nhiều lý do, chủ quan và khách quan, đến hè năm nay tôi mới có thể thực hiện: khoác balô lên và đi bộ xuyên Việt, một thử thách đủ độ với tuổi trẻ của mình.  

Võ Mạnh Tuấn - giáo viên Trường trung cấp Nghề tỉnh Kon Tum - đã thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt kéo dài hai tháng từ tháng 7 đến tháng 9-2014 để truyền đi thông điệp “Hướng về biển Đông” và quyên góp, tặng quà, học bổng cho học trò là con ngư dân nghèo ở các làng chài ven biển.     

Hai tháng đi bộ, tình yêu quê hương đất nước đầy thêm, sâu thêm trên từng bước chân.

Tiếp xúc với từng người dân trên đường, lắng nghe, quan sát, cảm nhận rõ tâm tư, tình cảm của mọi người dành cho một kẻ lữ hành đang thực hiện một ước mơ, một tâm nguyện.

Những ngư dân Lý Sơn với bốn, năm lá cờ Tổ quốc cắm trên con tàu và sự lựa chọn nhất định ngư trường Hoàng Sa trước mũi thuyền khiến tôi hiểu họ chính là những chiến sĩ thường trực và thầm lặng trên biển Đông.

Họ đã ra vùng biển Hoàng Sa với bao gian khổ, hiểm nguy, thiệt thòi, tôi mong muốn mình có thể góp phần làm một hậu phương vững chắc… Còn nhiều nữa những trải nghiệm lớn hơn cả 20 năm của cuộc đời. 

Tôi đang chuẩn bị 20 phần quà cho học sinh nghèo ở Thăng Bình (Quảng Nam) và Bình Sơn (Quảng Ngãi), là phần tiền quyên góp được trong chuyến xuyên Việt.

Món quà tuy nhỏ, nhưng tôi hi vọng nó sẽ truyền lửa tôi đã nhận được từ chuyến đi đến các em, và từ các em, truyền đến những người khác nữa.

3ackpackers - mỗi chuyến đi, một nấc thang tình yêu Tổ quốc

Ngô Trần Hải An bên tấm bảng đánh dấu những nơi đã  đi qua - Ảnh: 3ackpackers
Ngô Trần Hải An bên tấm bảng đánh dấu những nơi đã đi qua - Ảnh: 3ackpackers

Bộ ảnh “Hướng về biển Đông - chạm vào Tổ quốc” của chúng tôi được thực hiện ngay trong những ngày giàn khoan 981 gây sóng gió trên biển Đông.

Gần hai tháng với sự tham gia của 45 thành viên ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, chúng tôi đã leo trèo để đến tận những mỏm đá, lặn lội để thả mình trong những con sóng nơi thắng cảnh biển Việt Nam: Khánh Hòa, Phú Yên, cực Đông, Đại Lãnh, Hòn Nưa, quần đảo Nam Du, vịnh Vân Phong, Vũng Rô, đảo Phú Quý. 

Nhưng đó không phải là lần đầu tiên và duy nhất mà chúng tôi “chạm vào Tổ quốc”. Trong mỗi chuyến đi của mình, chúng tôi đều cố gắng tận dụng tối đa sức trẻ để vượt những đèo cao, suối sâu, rừng già, để “chạm vào Tổ quốc” bằng hình, bằng khối là những cột mốc biên giới nằm lẻ loi trên đỉnh núi cao ngất hay giữa rừng sâu thẳm. Cảm giác lúc ấy không có ngôn từ nào tả được.

Giữa mênh mông trời đất, một cột mốc vươn lên rành rành hai chữ “Việt Nam”. Những gì đã học, đã đọc, những tình cảm trong đời bỗng như tụ về đó, thấm vào đó. Đất nước mình đẹp quá, hùng vĩ quá, lịch sử dân tộc cũng hào hùng quá. Tình yêu đất nước, lòng tự hào mình là người Việt Nam đầy lên ăm ắp.

Và tình yêu ấy, niềm tự hào ấy chúng tôi mang về thành phố, phả vào cuộc sống của mình: cố gắng làm tốt công việc của mình như một cách tỏ lòng biết ơn cha ông đã giữ cho mình đất nước tươi đẹp. 

Cùng nhóm 3ackpackers với hơn 200 thành viên “phượt” hết chuyến này đến chuyến khác, Ngô Trần Hải An - biệt danh Quỷ Cốc Tử, trưởng nhóm - đã đặt chân đến hơn 80 cột mốc biên giới. Cực Đông, cực Tây, cực Nam, cực Bắc, đỉnh cao nhất và vùng trũng nhất trên bản đồ Việt Nam, Hải An đều đã đi, các cung đường đều đã thuộc. Mỗi vùng đất, mỗi con người Việt Nam như đã quen thuộc, thân thương với An và các bạn như chính quê hương, gia đình mình. Vì vậy, mọi người đều hạnh phúc khi chắt chiu thời gian, kinh phí của mình để phối hợp các hoạt động công tác xã hội, thiện nguyện với những chuyến “phượt”.

Hải An chia sẻ: “Điểm đến tiếp theo mà tôi đang dự tính, đang mơ ước là Trường Sa. Đến được Trường Sa, tôi sẽ có trọn vẹn niềm tự hào: đặt chân đến mọi miền Tổ quốc, nhưng niềm yêu thương, gắn bó sẽ còn trải nghiệm cả đời”.

Hoài Phương - tấm lòng trải trên câu hát

Hoài Phương và Hoàng Bách hát tặng chiến sĩ Trường Sa - Ảnh: Nguyễn Khánh
Hoài Phương và Hoàng Bách hát tặng chiến sĩ Trường Sa - Ảnh: Nguyễn Khánh
Thực hiện hai CD Gửi đảo xa và Tiếng biển trong vòng hai tháng tặng chiến sĩ biển đảo, ca sĩ Hoài Phương đã thực hiện lời hứa “sẽ nhớ mãi, sẽ trở lại” của cô trên đảo Trường Sa. Những ngày trên tàu đi Trường Sa, Phương không giấu nỗi xúc động của mình, và từ nay trong những lựa chọn nghề nghiệp của cô, ngoài dòng nhạc dân ca quen thuộc sẽ còn có những bản tình ca với biển đảo.

Năm 2013, tôi may mắn được góp phần bằng tiếng hát của mình trên chuyến tàu “Góp đá xây Trường Sa” cùng báo Tuổi Trẻ.

Mười ngày trên tàu, qua mười đảo chìm, đảo nổi, nhà giàn, ăn ngủ làm việc theo quân lệnh, tôi như được sống lại những ngày thơ bé trong doanh trại quân đội cùng cha mẹ. Tình yêu thương với những người lính, vốn đã có sẵn trong máu của một con nhà lính lại bùng lên. 

Mười ngày hát hết mình trên đảo chưa đủ, tôi rời Trường Sa và quyết tâm sẽ phải tiếp tục bằng cách của mình. Hơn một năm tìm kiếm các bài hát mới về biển đảo, đến nay tôi đã ra được hai CD và tổ chức một chương trình live show, chỉ hát riêng về biển và những người lính đảo mà thôi.

Mỗi ngày đến phòng thu, tôi dốc cạn sức mình, rồi nhớ đến những ngày trên đảo, lại có thêm sức lực, tình cảm. Cả hai CD đều không nhằm mục đích kinh doanh, các thùng đĩa của tôi đều được gửi ra đảo để phục vụ giải trí cho các anh bộ đội. Khi nhận được câu hỏi: “Kinh phí ở đâu?”, tôi tự hào trả lời: “Kinh phí là từ tấm lòng”. 

Tôi sử dụng tiền đi hát ở những show diễn khác để trang trải cho hai CD này và đang dự kiến cho những chương trình vì biển đảo khác nữa. 

Phan Thị Mỹ Hạnh - càng yêu, càng quyết tâm

Phan Thị Mỹ Hạnh và bộ sách Thần đồng  đất Việt - Ảnh: NVCC
Phan Thị Mỹ Hạnh và bộ sách Thần đồng đất Việt - Ảnh: NVCC

Khi thấy truyện tranh Đôrêmon xuất bản ào ạt và trở thành món ăn tinh thần, thành thần tượng của trẻ em Việt Nam, tôi đã nghĩ ra nhân vật Trạng Tý cho Thần đồng đất Việt. Và rồi từ nỗi tức giận khi đường lưỡi bò phi lý và phi pháp lại được Trung Quốc đưa vào sách giáo khoa nước họ, tôi đã quyết tâm thực hiện bộ Thần đồng đất Việt - Hoàng Sa Trường Sa. 

Thực hiện bộ sách cho tôi cơ hội tìm hiểu rõ hơn, sâu hơn lịch sử, địa lý, pháp lý biển đảo và càng tìm ra nhiều chi tiết, nhiều câu chuyện thì tình yêu đất nước và lòng tự hào về lịch sử dân tộc càng dâng lên dạt dào, càng tức giận ngùn ngụt trước những hành động ngang ngược của những kẻ có dã tâm cướp biển.

Và càng yêu, càng tức thì càng phải quyết tâm. Ba, bốn tháng xây dựng một tập truyện vất vả hơn rất nhiều so với việc lựa chọn, mua bản quyền một bộ sách ăn khách rồi dịch và in ấn, phát hành nhưng cả êkip của chúng tôi đều không nản lòng bởi đó là nhiệm vụ mà lòng yêu nước đã giao cho mình. 

Tôi vẫn thường xuyên cập nhật tin thời sự về biển Đông và thường xuyên nghe thấy lòng mình sôi lên. Mỗi lần như thế, tôi lại xắn tay vào việc. 

Chị Phan Thị Mỹ Hạnh - giám đốc Công ty TNHH truyền thông Phan Thị, người sáng lập Viện Truyện tranh Việt Nam - luôn lưu lại ấn tượng với người đối diện: say mê với công việc, tràn ngập năng lượng và lửa. Lửa nhiệt thành với cuộc sống cứ cháy lan từ trong tim chị ra người đối diện, ra xung quanh, hâm nóng cả Công ty Phan Thị và sinh ra những cuốn sách có thể khiến trẻ em và người lớn thêm yêu đời, yêu nước như Thần đồng đất Việt. 
PHẠM VŨ thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên