Giữa trưa nắng, người dân xách xô chờ nước sạch

Tình trạng thiếu nước sạch nhiều ngày qua khiến cuộc sống của người dân ở xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) bị đảo lộn.

Giữa trưa nắng, người dân xách xô chờ nước sạch - Ảnh 1.

Người dân sinh sống bên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phú Cường Xuyên sử dụng xô, chậu để đựng nước sạch - Ảnh: NGUYỄN DO

Để đáp ứng nhu cầu nước sạch của người dân tại xã Chân Mây - Lăng Cô, cơ quan chức năng đã điều động xe bồn chở nước đến tiếp tế cho các hộ gia đình. Đồng thời, Sở Xây dựng TP Huế sẽ tổ chức họp bàn phương án đảm bảo cấp nước kịp thời, an toàn cho người dân.

Cuộc sống đảo lộn vì thiếu nước sạch

Ghi nhận vào trưa 26-8, dọc tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phú Cường Xuyên (xã Chân Mây - Lăng Cô), nhiều người dân đứng hai bên đường, mang theo đủ loại xô, chậu, can nhựa để đợi lấy nước sạch.

Giữa trưa nắng, người dân xách xô chờ nước sạch - Ảnh 2.

Nhiều nhà dân xếp xô, chậu sẵn để đợi xe bồn đến cấp nước - Ảnh: NGUYỄN DO

Chị Nguyễn Thị Hằng (38 tuổi, trú thôn Phú Cường Xuyên) cho biết tình trạng cúp nước bắt đầu từ thứ bảy tuần qua. Ban đầu, vòi nước chỉ rỉ ra từng giọt yếu ớt, rồi tắt hẳn khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn hoàn toàn.

Để có nước sinh hoạt, chồng chị Hằng phải chạy xe máy chở can nhựa ra khe suối gần nhà, múc từng can mang về dùng tạm cho việc tắm giặt của cả gia đình.

Trước tình trạng này, Công ty cổ phần Cấp nước Huế đã sử dụng xe bồn loại 5 khối để chở nước đến cung cấp cho người dân. Những chiếc xe liên tục hoạt động từ sáng đến tối, cả giữa trưa nắng như đổ lửa.

"Nghe tin hôm nay có xe bồn cấp nước, gia đình tôi đã chuẩn bị sẵn xô, chậu để ngoài thềm nhà, đợi xe đến là kịp thời lấy ngay" - chị Hằng chia sẻ.

Giữa trưa nắng, người dân xách xô chờ nước sạch - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Hằng mang xô, chậu ra trước nhà để hứng nước sạch sinh hoạt và rửa đống bát đũa đang chờ - Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân ngóng chờ giải pháp

Tại thôn Phước Hưng, bà Nguyễn Thị Phấn (58 tuổi) cũng rơi vào cảnh tương tự. Vào những hôm nước yếu, cả nhà bà phải sử dụng nguồn nước từ giếng khoan (vốn trước đây chỉ dùng để tưới cây và chăn nuôi) cho sinh hoạt hằng ngày.

Giữa trưa nắng, người dân xách xô chờ nước sạch - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Phấn mở vòi nước máy để kiểm tra - Ảnh: NGUYỄN DO

"Trong mùa hè này, gia đình tôi đã nhiều lần phải sử dụng nước giếng khoan trong khi đã đóng tiền lắp đặt hệ thống nước sạch. Mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp để nước sạch ổn định sẽ về lại với người dân" - bà Phấn than thở.

Ông Hoàng Trọng Huy, Phó chánh Văn phòng phụ trách UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, xác nhận tình trạng nắng nóng kéo dài dẫn đến thiếu nước sinh hoạt đang ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống người dân.

"Tại nhiều thôn, nguồn nước gần như bị cắt hoàn toàn; ở những nơi chưa mất hẳn, áp lực đường ống cũng rất yếu. Trước mắt, địa phương và công ty cấp nước đã triển khai xe bồn chở nước sạch đến nhiều nơi để phục vụ bà con" - ông Huy nói.

Giữa trưa nắng, người dân xách xô chờ nước sạch - Ảnh 5.

Nhân viên Công ty cổ phần Cấp nước Huế đội nắng tiếp nước cho người dân - Ảnh: NGUYỄN DO

Để giải quyết vấn đề nước sạch cho người dân, ông Huy cho biết thêm, theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP Huế, vào chiều nay (26-8), Sở Xây dựng sẽ làm việc với các cơ quan, đơn vị về việc triển khai khẩn cấp Trạm xử lý nước Thủy Yên và những vấn đề liên quan để đảm bảo cấp nước kịp thời, an toàn cho người dân tại xã Chân Mây - Lăng Cô.

Giữa trưa nắng, người dân xách xô chờ nước sạch - Ảnh 6.Đầu tư 850 tỉ đồng đưa nước sạch về nông thôn Cà Mau

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Cà Mau dự kiến cần khoảng 850 tỉ đồng đầu tư các công trình cấp nước trong bối cảnh nhiều khu vực nông thôn còn gặp khó khăn về nguồn nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất