
Công an có mặt kịp thời tại một bãi giữ xe “hét” giá 100.000 đồng/lượt đối với xe máy trong dịp lễ 30-4 - Ảnh cắt từ clip chia sẻ trên mạng xã hội
Tối 29-4, trước lượng khách quá lớn dồn về trung tâm TP.HCM, bãi giữ xe công viên 23-9 (quận 1, TP.HCM) không còn chỗ, tôi đã gửi xe ở khách sạn New Word với giá 50.000 đồng. Có nơi tranh thủ "chém" giá giữ xe 100.000 đồng/xe.
Giữ xe không ghi giá
Sang khách sạn New Word khi vào tôi hỏi giá trước, nữ nhân viên ghi phiếu cho biết giá gửi là 50.000 đồng. Không biết nếu đi các bãi khác có bị cảnh chờ đợi và cuối cùng bị từ chối nhận gửi ở phút chót nên tôi đành chấp nhận.
Bãi giữ xe metro gần đó vẫn nhận gửi nhưng dòng xe xếp hàng chờ thì dài và lấn chiếm lòng đường khá nhiều. Biển người đổ về trung tâm TP quá đông trong đêm 29-4. Dù đã được khuyến cáo nhưng nhiều người không thể đi xe buýt vì đã quá giờ xe hoạt động, đặt xe công nghệ giờ cao điểm và trời mưa cũng quá khó. Chuyện các bãi giữ xe quá tải trong các dịp lễ hội ở TP.HCM, nhất là dịp lễ hội trọng đại, 50 năm mới có một lần như thế này là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên việc tăng giá gửi xe kiểu tát nước theo mưa là một điểm xấu khó lòng chấp nhận được, khi giá tăng gấp 10 - 20 lần ngày thường. Trước đó một tuần tôi đã nghe người quen của mình gửi xe ở bãi bên hông chợ Bến Thành với giá 100.000 đồng.
Ngày 30-4, trong một clip dân cư mạng đưa lên "tố" một điểm giữ xe lúc đầu báo giá 30.000 đồng nhưng đến lúc khách lấy xe lại thu 100.000 đồng. Khách phản ứng thì nhân viên bãi giữ xe khóa cửa, không cho khách lấy xe ra. Khách phải điện thoại cầu cứu công an đến giải quyết.
Còn mưa là còn tát?
Chuyện các bãi giữ xe tư nhân hay tự phát tăng giá cứ mỗi dịp lễ Tết là chuyện "xưa như trái đất". Những dịp này câu cửa miệng của các nhân viên bãi giữ xe tư thường là: "Chê mắc thì đi chỗ khác mà gửi". Cầu tăng mà cung ít thì ai cũng hiểu và chia sẻ. Nhất là trong các dịp lễ hội chủ bãi xe cũng phải tăng tiền thuê mướn nhân công trong các ngày này. Rồi thì tiền thuê mặt bằng bến bãi ở quận 1 cao hơn so với các quận khác. Thời gian giữ xe linh hoạt hơn các bãi giữ xe công.
Thế nên theo tôi, nên chấp thuận cho các bãi giữ xe được tăng mức phí giữ xe theo một tỉ lệ cho phép và phải ghi giá giữ xe công khai cho mọi người biết, cũng để Nhà nước không bị thất thu thuế. Nếu bãi giữ xe nào tự ý tăng giá cần phạt thật nặng hay tịch thu giấy phép, cấm hoạt động.
Khổ nạn với chuyện "tế nhị"
Dù có thông tin là nhiều hàng quán mở 24/24 cùng nhiều nhà dân gần đó có thể cho người xem diễu hành, diễu binh đi nhờ WC nhưng không thể đáp ứng được nhu cầu của hàng chục ngàn người tham dự.
Tối 29, ngày 30-4 tại khu vực bến Bạch Đằng, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi... muốn đi giải quyết nỗi buồn phải tìm chỗ trước và phải xếp hàng chở khoảng 30 phút mới đến lượt. Có nơi thu phí 10.000 - 15.000 đồng/người. Rất nhiều người không thể tìm thấy nhà vệ sinh công cộng tại khu vực trung tâm quận 1.
Bạn tôi sau khi coi diễu hành ngày 30-4, cô ấy muốn đi metro và sẵn xuống đó đi WC. Dọc bậc thang đi xuống hầm cô đã nghe mùi khai nồng và rồi "bỏ cuộc" trước cảnh phải xếp hàng dài dằng dặc chờ đi WC.
Chúng tôi mong có thêm nhiều nhà vệ sinh lưu động, đáp ứng nhu cầu cần có trong tất cả các lễ hội. Không nên "khoán trắng" cho các nhà hàng, khách sạn hay nhà dân gần đó. Ngày vui sẽ trọn vẹn hơn nếu người dân tham dự các lễ hội không phải lo lắng, cố nín nhịn hay hài hước dặn nhau "mặc tã" vì chuyện nhỏ nhưng không nhỏ này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận