
Những cảm giác hồi hộp, lo sợ những phút cuối đã trở thành sự thật - Ảnh: THUẬN THẮNG

Trong thâm tâm người hâm mộ U23 Việt Nam vẫn rất hài lòng với các cầu thủ, tự hào với kỳ tích của họ. Tuy nhiên cảm giác buồn khi thua trận không tránh khỏi - Ảnh: THUẬN THẮNG

Các cổ động viên mỗi người một cảm xúc khác nhau, tuy nhiên tiếc nuối là cảm giác chung. Chúng ta đã thi đấu thiệt kiên cường tuy nhiên "bóng đá mà" - Ảnh: THUẬN THẮNG

Hai cô gái bật khóc tuy nhiên vẫn có bạn gái vui và hài lòng với kết quả - Ảnh: THUẬN THẮNG

Cảm xúc tiếc nuối trên gương mặt các cổ động viên ở đường Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM - Ảnh: HỮU KHOA

Một cổ động viên nam bật khóc - Ảnh: HỮU KHOA

Khóc thôi nhưng vẫn vui và hài lòng phải không các cổ động viên cuồng nhiệt của U23 Việt Nam - Ảnh: HỮU KHOA

Buồn chút thôi, mai lại vui khi đón đội tuyển dũng mãnh của chúng ta về nước nhe các cổ động viên - Ảnh: HỮU KHOA

Nhiều bạn trẻ xem trực tiếp ở sân vận động Mỹ Đình đã bật khóc - Ảnh: HÀ THANH



Cổ động viên nam này ngồi nán lại mãi trên khán đài sân vận động Mỹ Đình rồi mới ra về - Ảnh: NAM TRẦN

Dù luôn nhủ lòng sẽ vui dù kết quả ra sao, nhưng cảm xúc không thể theo lý trí là vậy - Ảnh: NAM TRẦN

Các cổ động viên cuối cùng trên sân Mỹ Đình sau trận đấu - Ảnh: NAM TRẦN

Cổ động viên ở Nha Trang - Ảnh: THANH TRÚC

Cổ động viên vừa khóc vừa ghi lại khoảnh khắc chiến thắng chính mình của các cầu thủ U23 Việt Nam, cũng như thành tích kỳ diệu của tổ quốc - Ảnh: GIA MINH

Các cổ động viên rời sân vận động Thường Châu sau trận đấu - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Ở Huế, các cổ động viên vẫn xuống đường ăn mừng - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Cổ động viên reo hò trước sân vận động Mỹ Đinh sau khi chúng ta đoạt huy chương bạc - Ảnh: NAM TRẦN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận