27/05/2018 06:06 GMT+7

Giọt nước mắt của Salah rơi nhẹ vào giấc mơ hoang dại

KHA ANH
KHA ANH

TTO - Nhưng giấc mơ hoang dại ấy lại rất cần được viết tiếp. Và giấc mơ ấy chỉ được viết tiếp một khi Salah đã trị khỏi chiếc vai đau của mình. Và tất nhiên, cả sự gắn bó trung thành.

Giọt nước mắt của Salah rơi nhẹ vào giấc mơ hoang dại - Ảnh 1.

Giọt nước mắt của Salah rơi nhẹ vào giấc mơ hoang dại - Ảnh: REUTERS

Cây bình luận Chris Bascombe của tờ Telegraph ví trận chung kết Champions League ở Kiev là giấc mơ hoang dại nhất mà Liverpool dệt nên được trong hơn một thập niên im lìm.

Các Kopites cũng nghĩ vậy, có mặt ở trận chung kết là điều mà họ gần như không dám mơ tưởng. Bởi đã lâu rồi, những bữa tiệc linh đình xa hoa ở châu Âu không có tên đội bóng đất Cảng trong danh sách khách mời.

Sự trở lại bàn tiệc châu Âu gắn liền với nhân vật chủ chốt: Mohamed Salah, người gần như đang là thủ lĩnh tinh thần của Liverpool.

Cây bút James Pearce của tờ Liverpool Echo ví von rằng cái ngày mà Salah dạm ngõ Liverpool vào năm 2017 chẳng khác gì khoảnh khắc John Lennon tìm thấy Paul McCartney vào năm 1957.

Đó là thời điểm đệm để thai nghén một huyền thoại, The Beatles.

Salah đang trở thành John Lennon của Beatles-Liverpool thời Klopp, từ lối chơi, tinh thần và tất cả niềm cảm hứng, như dây dẫn lan truyền. Có Salah, Liverpool đá tưng bừng, thăng hoa, như thể trở lại thời hoàng kim ngày xưa.

Nhưng tất cả những điều ấy đã đóng sập lại vào giây 57 phút 29 khi Salah lầm lũi bước vào hầm sân Olimpiyskiy. Cú chấn thương vai của Salah sau pha va chạm với Sergio Ramos như thể báo hiệu một bữa tiệc tàn với đầy những dư vị chán chường sau đó.

Salah đã khóc rút cả vai. Một hình ảnh không ai có thể tưởng tượng ra trước đó. Beatles không thể thiếu Lennon. Argentina không thể vắng Maradona.

Liverpool suy sụp tinh thần khi Salah rời sân.

30 phút trước đó, Real Madrid nhường hẳn phần sân mình cho Liverpool triển lối pressing tầm cao. Những cầu thủ đất Cảng áp đảo, gần như áp đặt lối chơi. Tiếng la ó của hơn 63.000 cổ động viên trên sân vận động Olimpiyskiy dồn về Real Madrid khi họ bối rối trước lối chơi bủa vây của Red Devils.

Liverpool đá pressing tầm cao, dù Real Madrid có tiếng là đội bóng có khả năng thoát pressing tốt nhất thế giới nhưng bỗng dưng lúng túng. Bộ 3 Firmino - Salah - Mane khống chế, quấy đảo khiến cho Ramos, Marcelo, Modric, Kroos… mệt nhoài.

30 phút trước đó, Liverpool tung 9 cú sút.

15 phút còn lại của hiệp 1, họ không còn một cú sút nào, khi Salah đã rời sân.

Gánh nặng cho Marcelo được giảm đi, gánh nặng cho Ramos cũng nhẹ quá nửa khi chỉ còn lo chăm bẵm một mình Mane. Gã khổng lồ Real Madrid khi đã hớp đủ khí trời, bắt đầu tung sải của một chiến binh đại bàng.

Sự vắng mặt của Salah cũng đã vô tình chỉ ra, Liverpool vẫn chỉ mới chỉ là những kẻ dệt mộng nhất thời.

Họ gần như đầu hàng suốt 60 phút còn lại của trận đấu, loay hoay và vô định hướng. Họ không gượng dậy nổi sau những giọt nước mắt của Salah. Liverpool thiếu một thủ lĩnh tinh thần trên sân.

Nhưng giấc mơ hoang dại ấy lại rất cần được viết tiếp. Lịch sử luôn được tạo nên từ những cột mốc, từ vệt dài của gắn bó và khổ luyện, như cách Real Madrid đã làm được ba mùa liên tiếp vừa qua.

Và giấc mơ ấy chỉ được viết tiếp một khi Salah đã trị khỏi chiếc vai đau của mình.

Và tất nhiên, cả sự gắn bó trung thành.

Giọt nước mắt của Salah rơi nhẹ vào giấc mơ hoang dại - Ảnh 2.
“You’ll never walk alone” - với Klopp, Liverpool đi đến tận cùng “You’ll never walk alone” - với Klopp, Liverpool đi đến tận cùng

TTO - Nắm đấm, những tiếng thét dữ dội, bước chạy cuồng loạn, từng cái ôm nhiệt thành...Jurgen Klopp không có gì phải che giấu cảm xúc chân thật của mình trong ngày ra mắt Liverpool, khi đằng sau HLV người Đức là bài hát truyền thống của sân Anfield.

KHA ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên