26/05/2018 20:04 GMT+7

Chung kết Champions League hứa hẹn thế trận hỗn loạn, mất kiểm soát

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Triển vọng về một trong những trận chung kết Champions League mất kiểm soát và hỗn loạn nhất trong lịch sử gần đây đang mở ra trước mắt.

Chung kết Champions League hứa hẹn thế trận hỗn loạn, mất kiểm soát - Ảnh 1.

Đồ họa: AN BÌNH

Chính bởi sự lạ lùng của Real Madrid mùa này, dựa vào truyền thống, kinh nghiệm ở Champions League, và cả sự may mắn, phải nói là rất nhiều may mắn, nên có cảm giác đội bóng áo trắng sẽ bước vào trận chung kết trên sân Luzhniki trong một tâm trạng đầy bất trắc.

Chiến thắng trước Bayern Munich ở bán kết có sự trợ giúp đắc lực của vận số. Tuy nhiên, những gì đối thủ của Real Madrid, Liverpool, thể hiện trước AS Roma cho thấy đội bóng áo đỏ cũng không đáng tin.

Trước Bayer Munich, có không ít thời điểm Madrid khiến những người yêu bóng đá nhớ lại Brazil ở World Cup 2014, một đội bóng tài năng nhưng tự mãn và không đủ gắn kết. Khi được hỏi về nguyên do đánh bại Bayern Munich, hậu vệ Marcelo đã nói như một điều nghiễm nhiên: "Vì chúng tôi là Real Madrid".

Nhưng Liverpool cũng đã chơi đầy bùng nổ và rồi đầy bất ổn trước AS Roma trong trận bán kết kia.

Cả hai đội bóng ở trận chung kết tại Kiev, vì thế, đều không đáng tin.

Trận chung kết chỉ một lượt ở sân trung gian trên lý thuyết có lợi cho Liverpool hơn, bởi họ thất thường hơn và cũng ít phương án để lựa chọn hơn. Một tối bùng nổ, và Klopp cùng các học trò có thể nghiền nát mọi đối thủ, nhưng trong tình huống có sự kiểm soát nhất định của các trận đấu hai lượt, Real Madrid sẽ là đội lợi thế.

Viễn cảnh Sadio Mané cầm bóng lao thẳng vào Lucas Vázquez hẳn phải làm các CĐV áo trắng kinh sợ. Đó là chưa kể khả năng Mohamed Salah lẻn vào khoảng trống mà Marcelo vẫn hay bỏ lại khi dâng lên quá cao.

Chung kết Champions League hứa hẹn thế trận hỗn loạn, mất kiểm soát - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Tuy nhiên, giống như nhiều trận bóng đá khác, những khoảng trống ở hai cánh là điều ai cũng có thể khai thác.

Cuối trận lượt đi bán kết ở Anfield, khi AS Roma chuyển sang đá 4-3-3, và lượt về ở Ý, đại diện Serie A đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các hậu vệ biên của Jürgen Klopp, nhất là với Trent Alexander-Arnold.

Mới 19 tuổi và ít nhận được hỗ trợ từ đối tác chạy cánh của mình, Salah, vốn là mũi tấn công chủ lực của Liverpool, tuyển thủ người Anh sẽ phải rất dè chừng trước một tay săn bàn có lẽ là gây ra nhiều cảm giác đe dọa nhất ở châu Âu lúc này, Ronaldo.

Với Zidane, đá 4-4-2 như gặp Bayern Munich có thể gây ra nhiều bất lợi, bởi Liverpool thường có 3 tiền vệ trung tâm và bởi sơ đồ kinh điển đó sẽ tạo ra sức ép trực diện lên các hậu vệ biên. Nếu vậy, ông có thể chuyển sang 4-3-3, như lúc đá với Dortmund ở vòng bảng, hoặc 4-3-1-2 an toàn hơn với Isco chơi sau Ronaldo, người có thể đá lệch trái để gây áp lực lên Arnold.

Chung kết Champions League hứa hẹn thế trận hỗn loạn, mất kiểm soát - Ảnh 3.

Đồ họa: AN BÌNH

Về phần Liverpool, nỗi lo của họ không chỉ đến từ Ronaldo đặt cho Alexander-Arnold mà bộ ba tiền vệ trung tâm của Klopp trong đó, Wijnaldum, James Milner và Jordan Henderson có xu hướng rất cơ động và dâng lên khá cao.

Không khó tưởng tượng ra cảnh Isco tìm được khoảng trống phía trước cặp trung vệ Virgil van Dijk - Dejan Lovren và bắt đầu chỉ huy một cuộc hủy diệt với Liverpool.

Mọi thứ có vẻ khá hỗn loạn, nhưng Real Madrid đang thăng hoa trong sự hỗn loạn đó. Nếu Klopp từng tuyên bố bóng đá của ông là "rock & roll", thì bóng đá của Zidane có lẽ là một sự pha trộn giữa "techno" và "opera", đôi khi thật chói tai, những lúc khác chẳng ăn nhập gì, nhưng chừng nào ta vẫn còn có những bậc thầy để trình diễn, thì đó vẫn là một thứ âm nhạc có người nghe.

Đâu là điểm nóng nhất trận chung kết Champions League? Đâu là điểm nóng nhất trận chung kết Champions League?

TTO - Mấu chốt của trận chung kết Champions League nhiều khả năng diễn ra ở cánh trái của Real Madrid, nơi Hậu vệ xuất sắc nhất thế giới 2017 đối đầu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2018. Marcelo vs Salah.

Chung kết Champions League hứa hẹn thế trận hỗn loạn, mất kiểm soát - Ảnh 5.

Đồ họa: AN BÌNH

Chung kết Champions League hứa hẹn thế trận hỗn loạn, mất kiểm soát - Ảnh 6.

Đồ họa: AN BÌNH

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên