TT - Bước sang mùa thứ tám của V-League 2008, hơn 200 cầu thủ ngoại đã có mặt với bóng đá VN. Trong số đó, không ít cầu thủ đã để lại ấn tượng đẹp với người hâm mộ. Nhưng bên cạnh đó, cũng không ít người để lại hình ảnh xấu, những điều tiếng không hay... Mà mới đây nhất là cách hành xử vô kỷ luật của tiền đạo Amaobi (SHB Đà Nẵng).
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Sau khi đến Nam Định, Amaobi (Nigeria) đã trở thành chân sút chủ lực của bóng đá thành Nam, đoạt danh hiệu Vua phá lưới V-League 2004 với 16 bàn thắng và góp công lớn giúp Nam Định đoạt ngôi á quân. Nhưng cũng từ đây, Amaobi bắt đầu trượt dốc. Đáng buồn là điều này cũng xuất hiện ở nhiều ngoại binh.
Thích là quậy
Tạo dựng được "thương hiệu" và được nhiều CLB khác săn đón, Amaobi đòi tăng lương từ 1.100 USD lên 5.000 USD nếu Nam Định muốn gia hạn hợp đồng. Yêu sách bất thành, Amaobi đầu quân cho Đà Nẵng. Sau đó, Amaobi âm thầm ký hợp đồng với Ave Rio - một CLB hạng nhất của Bồ Đào Nha. Vụ việc vỡ lở, Đà Nẵng dọa kiện lên FIFA khiến Amaobi phải hủy hợp đồng với Ave Rio rồi sau đó tiếp tục chia tay Đà Nẵng sau V-League 2005. Sau hai mùa bóng chơi cho Bình Dương, Amaobi lại quay về Đà Nẵng và tạo ra scandal ầm ĩ trong suốt tuần qua với những phát biểu tiền hậu bất nhất. Và khả năng chân sút này sẽ rời SHB Đà Nẵng sau giai đoạn I của V-League 2008 là rất lớn.
Hai chức vô địch liên tiếp của SLNA vào năm 2001, 2002 có sự đóng góp rất lớn của bộ ba cầu thủ Musisi - Lulenti và Iddi (quốc tịch Uganda). Nhưng cũng từ thành công này cùng sự chiều chuộng của CLB, bộ ba này bắt đầu đánh mất hình ảnh chịu thương chịu khó trong luyện tập và thi đấu. Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nhậu nhẹt tràn lan của bộ ba này vượt quá mức chịu đựng của SLNA.
Và cả ba đã rời SLNA để đầu quân cho Đà Nẵng. Dưới sắc áo Đà Nẵng, khả năng chơi bóng của họ tỉ lệ nghịch với tiền lương được lãnh hằng tháng. Quầy bar, vũ trường ở Đà Nẵng trở thành điểm đến thường xuyên của bộ ba này. Phát hiện Lulenti bị bệnh xã hội, bác sĩ của đội bóng cấp báo với lãnh đạo. Không lâu sau đó, cả ba cầu thủ này phải nhận quyết định sa thải vì vi phạm nội qui nhiều lần.
Chỉ sau tám ngày thử việc với ĐTLA, tiền đạo Carlos Rodriguez đoạt ngay danh hiệu vua phá lưới Cúp truyền hình Bình Dương 2004. Và hợp đồng dài hạn lập tức được ký ngay với chân sút Brazil này.
Tiếp đó, khả năng ghi bàn của Carlos giúp ích rất nhiều trong việc đưa ĐTLA đăng quang ngôi vô địch V-League đầu tiên vào năm 2005. Một năm sau đó, có thêm sự trợ thủ của cậu em Antonio Rodriguez, sức mạnh của ĐTLA tăng lên đáng kể và bảo vệ thành công ngôi vô địch lần hai.
Nhưng cũng từ đây, Carlos bắt đầu xuất hiện tính kiêu binh. Trên sân, ngoài việc thi đấu vô tổ chức, anh thường xuyên lãnh thẻ phạt với những màn trả đũa vô cớ với hậu vệ đối phương. Để giữ vững kỷ cương, HLV Calisto (ĐTLA) đã chuyển nhượng Carlos về với Vinakansai Ninh Bình với mức phí 70.000 USD. Dù mất bạc tỉ chuyển nhượng nhưng không dung được lối chơi vô tổ chức của Carlos, Ximăng Ninh Bình chuyển nhượng Carlos cho Boss Bình Định.
Sáu năm trước, phó chủ tịch VFF hiện nay - ông Lê Hùng Dũng - khi ấy là tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Ngân hàng Đông Á, đã sang Ghana và tuyển được năm ngoại binh. Ông Dũng đã thật sự choáng váng khi nghe họ đề nghị mức lương…100 USD/người/tháng, thậm chí còn cam đoan chịu tiền vé máy bay sang thử việc. Trong năm cầu thủ ấy, nay chỉ còn mỗi Abbey trụ lại với V-League. Bốn người còn lại đều bị các CLB kỷ luật vì ý thức kỷ luật trong sinh hoạt và thi đấu quá kém.
Những căn bệnh không thuốc chữa
Trước khi ký hợp đồng với thủ môn Jasper (quốc tịch Nigeria và Singapore) ở Giải hạng nhất 2002, Hoàng Anh Gia Lai ra điều kiện: khi đá trên sân nhà, Jasper phải ngồi ghế dự bị để nhường suất ngoại binh cho người khác nhằm tìm chiến thắng.
Vin vào điều này, khi HAGL đá trên sân nhà thì Jasper tự động vắng mặt trong cuộc họp chiến thuật trước trận đấu và biến mất khỏi CLB đến lúc trận đấu kết thúc mới quay về... ăn tối. Còn năm vòng nữa kết thúc giải, khi HAGL gần như đạt điểm thăng hạng chuyên nghiệp thì Jasper giở chứng ở trận gặp LG Hà Nội ACB bằng cách hốt cát ném thẳng vào mặt tiền đạo đối phương. Tuy trọng tài không phát hiện nhưng sau khi xem lại băng ghi hình, Jasper bị ban tổ chức giải treo giò hai trận và bị HAGL cắt hợp đồng sớm.
Khi khoác áo Cảng Sài Gòn, thủ môn Livingstone (Uganda) thường xuyên gửi đến HLV Tam Lang giấy chứng nhận bệnh có chữ ký của bác sĩ và mộc đỏ của trung tâm y khoa hẳn hoi. Khi thì đau đầu gối, lúc khác thì chấn thương phần mềm cơ lưng. Nhưng lạ là giấy chứng thương ấy đều xuất hiện mỗi khi Cảng Sài Gòn lên Đà Lạt để tập chuyên sâu về thể lực. Sau đó, HLV Tam Lang phát hiện Livingstone rất sợ các bài tập thể lực, nhất là các bài tập chạy đường dài nên đã cáo bệnh để khỏi phải tập.
Nói tiếng Anh không thật xuất sắc, nhưng tiền đạo Karembeau (Cameroon) thường xuyên phản ứng lại HLV phụ trách phiên dịch (tốt nghiệp đại học ngoại ngữ) của An Giang vì cho rằng ông này dịch sai.
Và sau một buổi tập, Karembeau đứng la hét ở hành lang khách sạn - nơi An Giang đóng quân. Đáng nói là để tạo sự chú ý cho người qua đường, Karembeau đã thoát y 100%. Quậy đến mức này thì lãnh đạo CLB An Giang chỉ còn cách mời anh ta đến văn phòng để thanh lý hợp đồng, dù khi ấy đội bóng rất thiếu người.
Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn
Bỏ ra 21 tỉ đồng đầu tư cho mùa bóng 2007, lãnh đạo CLB Hòa Phát tin rằng đội nhà sẽ hoàn tất các chỉ tiêu: lọt vào vòng hai Cúp AFC, bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Cúp quốc gia và nằm trong tốp năm đội mạnh nhất V-League.
Nào ngờ họ bị đánh văng từ vòng đấu bảng Cúp AFC, bị loại ở vòng 1/8 Cúp quốc gia và phải đi tranh chung kết ngược ở V-League. Sa sút phong độ, sự kiêu ngạo, thái độ công thần của bộ ba ngoại binh cùng quốc tịch Brazil là Williams Dos Santos, Padilnha và Das Silva chính là nguyên nhân dẫn tới sự yếu kém thành tích nói trên. Dù được biệt đãi với việc tăng lương và phí chuyển nhượng, mua vé cho gia đình các cầu thủ này sang Hà Nội sinh sống, nhưng ba cầu thủ này vẫn gây mệt mỏi cho CLB.
Cụ thể, trước trận tranh vé vớt với An Giang tại Đà Nẵng, thủ lĩnh nhóm ngoại binh - tiền đạo Das Silva giở chứng không thi đấu với lý do bị chấn thương nặng ở cổ chân. Tuy nhiên, nguyên bác sĩ của đội tuyển quốc gia, ông Đồng Xuân Lâm sau khi khám đã chẩn đoán Das Silva chỉ bị đau phần mềm và đủ sức thi đấu ở trận này.
Bị "bắt bài", Das Silva đưa ra điều kiện" muốn anh ta thi đấu, ông bầu của CLB phải chi riêng cho anh ta vài ngàn USD. Trước hành vi làm giá trắng trợn của Das Silva, bầu Tuân cùng HLV Trần Bình Sự quyết định loại Das Silva khỏi trận đấu. Phán quyết ấy đồng nghĩa với việc không có sự triển hạn hợp đồng với chân sút tài hoa này sau khi V-League 2007 kết thúc. Dày mặt đến độ dù không thi đấu nhưng Das Silva vẫn đòi tiền thưởng khi Hòa Phát trụ hạng. Một lần nữa, lãnh đạo CLB nói không và tống khứ bộ ba này ra khỏi CLB.
Về Argentina mà viết báo Vượt qua được giai đoạn thử việc, tiền vệ Diego (Argentina) được Bình Dương ký hợp đồng. Không lâu sau ngày là thành viên chính thức của CLB, Diego sớm giở trò bằng cách cáo bệnh, trốn tập nhưng luôn đòi phải có tên trong đội hình chính và thường tập hợp các ngoại binh để chống đối HLV trưởng. Nổi loạn bất thành, Diego dọa HLV: "Ngoài khả năng đá bóng, tôi còn là nhà báo thể thao ở Argentina, tôi sẽ viết bài nói xấu về CLB, về HLV trưởng...". Lời hăm dọa chưa khép lại, Diego nhận ngay một tháng lương cùng bản thanh lý hợp đồng và lời nhắn nhủ: "Hãy quay về Argentina mà viết báo…". Không về Argentina, Diego xuôi xuống miền Tây đầu quân cho Cần Thơ. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, anh ta lại bị thanh lý hợp đồng bởi thường xuyên đặt câu hỏi: "Khi đội thắng, tôi được thưởng bao nhiêu tiền?". |
SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận