
Sự ra đi của Todd Snider để lại niềm tiếc thương cho nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ - Ảnh: WireImage
Theo Variety, Todd Snider, người nổi tiếng với ca khúc Alright Guy, đột ngột qua đời ở tuổi 59 vào ngày 15-11. Thông tin trên do chính gia đình ông xác nhận trên Facebook.
Dù nguyên nhân cái chết không được công bố nhưng theo gia đình Todd Snider, ông từng nhập viện vì bệnh viêm phổi và gặp khó khăn trong việc thở.
Vĩnh biệt 'người kể chuyện' Todd Snider
Todd Snider sinh tại Portland, Oregon (Mỹ) và sớm chuyển tới Bắc California sau khi tốt nghiệp trung học, trước khi định cư tại Texas những năm 1980. Tại đây, ông gặp Jerry Jeff Walker, người trở thành người thầy và định hướng sự nghiệp âm nhạc của ông.
Vào thập niên 1990, Todd Snider ở Nashville, trở thành một biểu tượng của cộng đồng nhạc đồng quê tại khu vực East Nashville. Album East Nashville Skyline (2004) của ông được coi là cột mốc quan trọng trong dòng nhạc Americana.
Todd Snider nổi tiếng với khả năng kể chuyện bằng nhạc và lời, truyền tải cảm xúc sâu sắc lẫn sự hóm hỉnh qua từng câu chữ.

Todd Snider được mệnh danh là "người kể chuyện" qua âm nhạc - Ảnh: Stacie Huckeba
Thông cáo từ hãng đĩa Aimless Records gọi ông là "người kể chuyện", "nhà thơ của thế giới", "anh hùng folk", đồng thời ca ngợi: "Ông luôn biết cách chắt lọc tinh túy của cuộc sống qua âm nhạc và từ ngữ, tạo ra những câu chữ vừa hài hước vừa tác động mạnh mẽ".
Trong suốt sự nghiệp, Todd Snider hợp tác với nhiều tượng đài nhạc Americana như Jimmy Buffett, John Prine, Kris Kristofferson và Guy Clark.
Ông phát hành hàng loạt album nổi bật, trong đó Happy to Be Here (2000), East Nashville Skyline (2004), First Agnostic Church of Hope and Love (2021) nhận được sự ca ngợi từ giới phê bình.
Album cuối cùng, High, Lonesome and Then Some (2025), phản ánh góc nhìn thẳng thắn về nỗi mất mát và bạn bè đã qua đời, đồng thời tiếp tục khai thác những chủ đề xã hội, tôn giáo và giả dối - những dấu ấn đặc trưng trong âm nhạc của Todd Snider.

Album cuối cùng mang đậm dấu ấn đặc trưng của Todd Snider - Ảnh: Angelina Castillo
Những năm cuối đời, Todd Snider phải đối mặt với nhiều khó khăn về sức khỏe. Ông từng công khai về cơn đau mạn tính do hẹp cột sống. Vào tháng 11-2025, tour diễn của ông buộc phải hủy bỏ sau một vụ tấn công bạo lực bên ngoài khách sạn ở Salt Lake City.
Vụ việc khiến Todd Snider bị bắt giữ vì hành vi gây rối trật tự công cộng, tuy sau đó cảnh sát xác nhận không có hồ sơ về vụ tấn công này.
Todd Snider không chỉ là một nhạc sĩ mà còn là người thầy, người bạn, và nguồn cảm hứng với những ai yêu nhạc Mỹ. Các đồng nghiệp bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của ông.
Ca sĩ Jason Isbell viết: "Hạ cờ tưởng niệm cho Người Kể Chuyện và tất cả những bài hát anh còn chưa kịp viết. Tôi thật sự yêu mến anh".
Aaron Lee Tasjan, người từng hợp tác sản xuất album cho Todd Snider, chia sẻ: "Âm nhạc của tôi sẽ không tồn tại nếu không có anh".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận