27/10/2025 19:48 GMT+7

Người từng là thiếu niên đẹp nhất thế giới, qua đời

Bjorn Andrésen, nam diễn viên Thụy Điển nổi tiếng toàn cầu với vai diễn trong phim Death in Venice (Chết ở Venice) của đạo diễn Luchino Visconti, vừa qua đời ở tuổi 70.

Bjorn Andrésen - Ảnh 1.

Bjorn Andrésen trong phim Death In Venice, tác phẩm vừa làm nên sự nghiệp, vừa hủy hoại cuộc đời ông theo một cách nào đó - Ảnh: IMDb

Thông tin Bjorn Andrésen qua đời được hai nhà làm phim Kristian Petri và Kristina Lindström - đồng đạo diễn của bộ phim tài liệu The Most Beautiful Boy in the World (Thiếu niên đẹp nhất thế giới) - công bố ngày 27-10. 

Họ cho biết ông mất vào ngày thứ Bảy tại Thụy Điển, song không tiết lộ nguyên nhân. Bjorn Andrésen sinh năm 1955 tại Stockholm (Thụy Điển). 

Cuộc đời ông sớm bị phủ bóng bởi bi kịch: mẹ tự tử khi ông mới 10 tuổi, và cậu bé được bà ngoại nuôi dưỡng. Chính bà là người thúc ép ông bước vào làng nghệ thuật, với mong muốn gia đình có người nổi tiếng.

Năm 15 tuổi, Andrésen được Luchino Visconti chọn đóng vai Tadzio trong Death in Venice (1971), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thomas Mann. 

Bộ phim kể về mối ám ảnh của một người đàn ông lớn tuổi (Dirk Bogarde thủ vai) với vẻ đẹp trong sáng của cậu thiếu niên Tadzio.

Cuộc đời bi kịch của Bjorn Andrésen

Sau khi phim ra mắt, Visconti đã gọi Andrésen là "Thiếu niên đẹp nhất thế giới" trước báo chí - danh xưng khiến ông nổi tiếng khắp châu Âu, nhưng cũng trở thành gánh nặng tâm lý đeo đẳng cả đời. 

"Tôi cảm thấy như một con vật lạ bị nhốt trong lồng", ông từng chia sẻ với tờ The Guardian năm 2003.

Những cảnh phim gây thương nhớ của Bjorn Andrésen trong Death in Venice

Trong bộ phim tài liệu năm 2021, Andrésen nói rằng việc quay Death in Venice đã hủy hoại cuộc đời của ông một cách toàn bích. 

Ông kể lại mình từng bị đạo diễn đưa đến hộp đêm đồng tính ở Paris khi mới 16 tuổi, cảm thấy sợ hãi và bị lợi dụng, đồng thời chỉ trích nhà làm phim Visconti là kẻ đồi bại.

Sau Death in Venice, Bjorn Andrésen đến Nhật Bản - nơi bộ phim trở thành hiện tượng. Tại đây, ông trở thành ngôi sao thần tượng, xuất hiện trong quảng cáo, biểu diễn âm nhạc và được hàng ngàn người hâm mộ vây quanh. 

Thậm chí vai diễn Tadzio đã khiến ông trở thành hình mẫu lý tưởng cho khái niệm "Bishounen" - chàng trai đẹp mong manh, pha trộn giữa nét ngây thơ và vẻ kiêu sa u buồn trong các tác phẩm manga/anime đến tận ngày nay.

Những năm bình yên cuối cuộc đời 

Dù vậy, niềm đam mê thực sự của ông nằm ở âm nhạc. Bjorn Andrésen là một nghệ sĩ piano và nhạc sĩ tài năng, đồng thời tiếp tục đóng phim và truyền hình, chủ yếu tại Thụy Điển. 

Ông thừa nhận sự nghiệp của mình bắt đầu từ đỉnh cao rồi đi xuống và bóng dáng Tadzio luôn ám ảnh suốt cuộc đời và sự nghiệp của ông.

Bjorn Andrésen - Ảnh 2.

Bjorn Andrésen trở lại bãi biển Venice định mệnh trong phim tài liệu về cuộc đời của ông có tên The Most Beautiful Boy in the World - Ảnh: MantarayFilm

Năm 2003, ông gây chú ý khi phản đối Nhà xuất bản Thames & Hudson và nhà nữ quyền Germaine Greer vì dùng ảnh ông thời trẻ cho bìa sách The Beautiful Boy mà không xin phép. 

Bjorn Andrésen nói ông phản đối tình yêu của người lớn với trẻ vị thành niên, vì bản thân từng nếm trải cảm giác bị đối xử như món hàng hóa không hơn không kém.

Những năm cuối đời, Bjorn Andrésen dần tìm thấy sự bình yên trong diễn xuất. Ông góp mặt trong phim Midsommar (2019) của đạo diễn Ari Aster, vào vai một người đàn ông lớn tuổi tham gia nghi lễ hiến tế ghê rợn. 

Bjorn Andrésen - Ảnh 3.

Vai diễn cuối cùng của ông để lại ấn tượng lớn trong phim kinh dị gây sốt Midsommar - Ảnh: A24

Bjorn Andrésen dí dỏm nói về vai diễn của mình với The Guardian: "Bị giết trong một phim kinh dị là giấc mơ của mọi chàng trai".

Ông có hai người con với vợ cũ - nhà thơ Suzanna Roman: con gái Robine và con trai Elvin (mất khi mới 9 tháng tuổi do hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh).

Bjorn Andrésen - biểu tượng của vẻ đẹp mong manh, người từng khiến cả thế giới say mê - đã sống một cuộc đời nhiều thăng trầm chỉ vì vẻ đẹp như tạc tượng của mình.

Sự ra đi của ông khép lại chương cuối của một biểu tượng điện ảnh độc nhất vô nhị, người vừa là huyền thoại, vừa là nạn nhân của chính danh tiếng do mình tạo nên.

Vĩnh biệt Bjorn Andrésen, chàng thiếu niên đẹp nhất thế giới - Ảnh 4.Death in Venice: Cái đẹp và sự tàn phá của ham muốn

TTO - Death in Venice (Chết ở Venice) - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển cùng tên của Thomas Mann - đang được khán giả yêu điện ảnh tìm xem lại trong bối cảnh thành phố Venice của Ý đối mặt với dịch COVID-19.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất