
Dinh Độc Lập nhộn nhịp bạn trẻ đến chụp ảnh, ghi lại kỷ niệm dịp lễ 30-4-2025 - Ảnh: NHẬT XUÂN
Không chỉ gói gọn trong các hoạt động kỷ niệm 30-4 truyền thống, năm nay tinh thần yêu nước được các bạn trẻ thể hiện một cách sinh động, lan tỏa hơn.
Lên đồ với cờ đỏ sao vàng, check-in lan tỏa lịch sử
Tại khuôn viên Dinh Độc Lập (quận 1, TP.HCM), Vũ Thu Hương (25 tuổi, Hà Nội) cẩn thận chỉnh lại tà áo dài trắng trước khi bước vào khung hình cùng nhóm bạn.
Với Hương, đây không đơn thuần là một buổi chụp ảnh theo trào lưu. "Mình lớn lên cùng những câu chuyện chiến trường từ ba - một cựu chiến binh. Đến Dinh Độc Lập, được cảm nhận bằng mắt, bằng trái tim, mình thấy hiểu và trân trọng lịch sử hơn", Hương chia sẻ.
Đứng trước cổng dinh - nơi xe tăng quân giải phóng húc đổ đúng vào ngày 30-4 cách đây tròn nửa thế kỷ, Hương không giấu được xúc động. "Từng học, từng thấy qua ảnh, nhưng khi tận mắt chứng kiến, mình mới thật sự cảm nhận được sự hy sinh của cha ông để có được hòa bình hôm nay", Hương nói.
Tương tự, Linh Chi (25 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ rằng khác với các dịp lễ Tết thông thường, chụp hình chủ yếu phục vụ nhu cầu "sống ảo" và đăng lên mạng xã hội, cô thực sự muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp về quê hương, đất nước và thể hiện tinh thần yêu nước.
Ngoài Dinh Độc Lập, nhóm bạn của Chi cũng đã lên kế hoạch thăm thêm các địa danh lịch sử như Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (quận 3) và cùng thưởng thức các món mang đậm không khí 30-4 đang hot như nước ống tre, bánh lá cờ.
Dịch vụ ăn theo rộn ràng, lá cờ Tổ quốc đắt hàng
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại khu vực Dinh Độc Lập (quận 1), các hoạt động mua bán, chụp ảnh lưu niệm diễn ra sôi động trong nhiều tuần qua.
Trịnh Minh Hiếu, sinh viên năm cuối Trường đại học Tôn Đức Thắng, cho biết cậu tranh thủ thời gian ngoài giờ học để bán cờ Tổ quốc nhỏ. Mỗi lá cờ có giá 10.000 đồng. Vào những ngày cuối tuần đông khách, Hiếu có thể bán gần 100 lá.
"Dù lợi nhuận không cao, công việc này cũng giúp mình trang trải tiền thuê trọ cho tháng này", Hiếu chia sẻ.

Bạn trẻ Minh Hiếu tranh thủ thời gian ngoài giờ học để bày bán cờ Tổ quốc cỡ nhỏ trước khuôn viên Dinh Độc Lập - Ảnh: NHẬT XUÂN
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động kinh doanh, nhiều bạn trẻ còn chủ động tạo ra những dịch vụ cộng đồng nhằm lan tỏa hình ảnh tích cực trong dịp lễ.
Nguyễn Bình Châu (18 tuổi, sinh viên năm 2) cho biết bình thường cậu nhận chụp ảnh dịch vụ với mức giá khoảng 400.000 đồng/buổi. Nhưng trong tháng 4 này, cậu quyết định gác lại bớt việc học, việc làm để dành thời gian chụp ảnh miễn phí cho người dân tại các địa điểm lịch sử ở TP.HCM.
"Thấy trên mạng xã hội có nhiều tiệm cho thuê áo dài miễn phí, mình cũng được truyền cảm hứng. Là sinh viên truyền thông, mình có kỹ năng và muốn góp một phần nhỏ để lan tỏa hình ảnh đẹp trong dịp lễ 30-4", Châu chia sẻ.
Nhiều quán cà phê đã nhanh chóng bắt nhịp không khí lễ 30-4. Trương Nguyễn Minh Lý, quản lý Ward Coffee (quận 10), chia sẻ: "Chúng tôi đã thiết kế các món bánh và nước uống trang trí hình quốc kỳ hoặc kèm lá cờ nhỏ, chủ yếu phục vụ nhu cầu chụp ảnh của khách. Sau khi ra mắt, combo bánh - nước đã chiếm gần 50% tổng số đơn hàng".
Quán bán trung bình hơn 100 phần bánh và 200 ly nước mỗi ngày, giá dao động từ 40.000 - 55.000 đồng. Theo Lý, sau khi quán trang trí thêm không gian với cờ đỏ sao vàng, lượng khách đã tăng khoảng 20 - 30% so với ngày thường.
"Những năm gần đây, nhiều bạn trẻ có xu hướng thể hiện tình cảm với quê hương qua hình ảnh, đặc biệt khi được truyền cảm hứng từ phim ảnh, truyền thông và các hoạt động cộng đồng", Lý nhận định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận