18/08/2005 20:48 GMT+7

Giới hạn trong các mối quan hệ

Theo Phụ nữ VN
Theo Phụ nữ VN

Toan cất tiếng gọi cổng thì Linh khựng lại bởi tiếng nói của Hà từ trong nhà vọng ra:- Anh tưởng tôi không hay biết chuyện anh thậm thụt với con Linh sao? Các người cứ qua mặt tôi mà cứ léng phéng với nhau đi rồi dừng trách tôi cạn tình cạn nghĩa.

7bLNguNg.jpgPhóng to
Toan cất tiếng gọi cổng thì Linh khựng lại bởi tiếng nói của Hà từ trong nhà vọng ra:- Anh tưởng tôi không hay biết chuyện anh thậm thụt với con Linh sao? Các người cứ qua mặt tôi mà cứ léng phéng với nhau đi rồi dừng trách tôi cạn tình cạn nghĩa.

- Linh là bạn thân của em mà em không tin cô ấy sao? Giữa bọn anh chẳng có chuyện gì mờ ám cả. Em đừng nghe người ta đặt điều lung tung và ghen tuông làm ảnh hưởng đền tình cảm vợ chồng - Trọng phân trần với vợ.

- Tin bạn để mất chồng à? Báo chí đưa tin ầm ầm về chuyện em rắp tâm cướp chồng của chị ruột mình rồi mẹ vợ lăng nhăng cả với con rể… nói gì đến bạn bè. Anh đừng tự bao biện nữa. Không có gì thì đưa nhau đi đâu đến đêm khuya mới về. Chắc đi thuê nhà nghỉ hú hí với nhau chứ gì? Anh chọn đi một là mẹ con tôi, hai là con Linh…

Tai Linh ù đi khi tiếng bát chén vỡ loảng xoảng, tiếng vợ chồng Hà cãi lộn gay gắt. Thân thiết với Hà từ hồi học phổ thông, nên Linh thường xuyên qua nhà Hà chơi. Hôm đó Linh sang rủ Hà về quê thăm một người bạn đang bị ốm nặng nhưng Hà lại đi công tác xa chưa về. Trọng có cuộc họp dưới huyện cùng đường với Linh nên anh bảo Linh để xe đạp lại anh chở đi cho đỡ vất vả. Không một chút đắn đo, Linh vui vẻ nhận lời ngay.

Buổi tối về chẳng may xe bị hỏng, trời lại mưa to, họ phải dắt bộ mấy cây số đường cánh đồng mới tìm thấy hiệu sửa xe. Chính vì vậy về đến thành phố đã hơn 12 giờ đêm. Trọng sợ Linh cảm lạnh nên bảo cô đừng ngại, cứ tắm rửa, lấy quần áo của Hà mặc cho ấm rồi anh đưa về. Chuyện chỉ có vậy thôi song những kẻ xung quanh thêm thắt, đặt điều kể cho Hà nghe rồi khích bác khiến Hà nghi ngờ chồng và bạn đang lén lút phản bội cô. Từ đó mối thân tình giữa 2 người bạn từng một thuở gắn bó mật thiết bỗng trở nên rạn nứt

Trong thực tế có khá nhiều mối quan hệ vốn dĩ tốt đẹp song vì một sự hiểu lầm nào đó đã khiến họ bị tổn thương, thậm chí biến thành thù hận. Thông thường càng thân thiện bao nhiêu thì khi ghét bỏ càng gắt gao bấy nhiêu. Điều đáng nói là con người thường hay mất cảnh giác trước những ranh giới mong manh giữa yêu và ghét, giữa bạn và thù nên nhiều khi vô tâm tự chuốc vào bản thân những bi kịch…

Lan bàng hoàng, sửng sốt khi nghe những lời từ miệng chồng thốt ra: “Có mặt tôi ở nhà mà cô với thằng Huy còn quấn quýt tình tứ thế kia thì lúc tôi đi vắng chắc nó trèo lên cả giường ngủ của anh trai nó. Cô là loại đàn bà lẳng lơ lăng loàn, đến cả em chồng mà cô cũng tìm cách quyến rũ. Hay cô hối hận vì đã chọn tôi?…”. Vẻ mặt hầm hầm, ánh mắt trừng lên đầy giận dữ của chồng làm Lan choáng váng. Cô không tin chồng cô lại có thể buông ra những lời xúc phạm ấy. Cô càng thanh minh thì anh càng lồng lộn lên. Lan đau đớn song trong thâm tâm cô cũng tự trách mình đã vô tình gieo rắc cho chồng cái nhìn phiến diện về mối quan hệ giữa cô và cậu em chồng.

Là bộ đội chuyên nghiệp đóng quân ở xa nên thỉnh thoảng chồng Lan mới có dịp về thăm nhà. Thích giao du, quan hệ rộng nên dù đã có chồng song Lan vẫn có mặt trong các cuộc vui mà đám bạn chưa có gia đình tổ chức. Em chồng bằng tuổi Lan, lại là bạn học cũ nên đi đâu Lan cũng rủ đi cùng. Lan đến dự sinh nhật bạn bè, liên hoan, hoặc đơn thuần chỉ là đi dạo mát… cũng đều có Huy - cậu em chồng làm tài xế nên không ít người lầm tưởng họ là cặp uyên ương mới cưới.

Đã vậy trong cách ứng xử hàng ngày Lan cũng tỏ ra vô tâm không giữ khoảng cách. Cô hồn nhiên bá vai, bá cổ, đùa cợt với Huy ngay trước mặt mọi thành viên trong gia đình. Trong suy nghĩ “trẻ người non dạ” của Lan đó là những điều rất bình thường nhưng chồng cô lại không quan niệm như vậy. Anh cho rằng một người đàn bà trẻ thường xuyên phải xa chồng và một thằng con trai mới lớn thì “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Đành rằng đó là vợ và cậu em trai song “ai mà biết được ma ăn cỗ”. Những trường hợp loạn luân trong xã hội khiến chồng Lan bị ám ảnh nên anh rất đề cao cảnh giác…

Cuộc sống vốn luôn tiềm ẩn những phức tạp khó lường. Thiết nghĩ mỗi người cần phải tự trang bị cho mình một cái “đèn vàng” trước ranh giới của các mối quan hệ. Đừng để những tình cảm máu mủ, ruột thịt hoặc những mối thâm tình bằng hữu bị đổ vỡ chỉ vì vô tâm không biết tôn trọng cái giới hạn cần thiết…

Theo Phụ nữ VN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên