Thứ 2, ngày 1 tháng 3 năm 2021
Gió lạnh về lồng lộng trong đêm, sáng 31-12 cả Sài Gòn se lạnh
TTO - Sau khi gây ảnh hưởng cho miền Bắc và miền Trung, khối không khí lạnh tối 30-12 thổi về Sài Gòn lồng lộng. Dự báo đêm giao thừa miền Nam nói chung và TP.HCM nói riêng có thời tiết se lạnh.

Sáng 31-12, thời tiết tại TP.HCM se lạnh có gió mạnh - Ảnh: LÊ PHAN
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định ngày hôm nay (31-12), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh xuống phía nam, khu vực Nam Bộ chịu sự chi phối của gió đông bắc có tính chất khô nên trời mây thay đổi đến nhiều mây, nắng gián đoạn.
Nắng giảm mang lại tiết trời dễ chịu vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất trưa nay dao động trong khoảng 28-31 độ C. Về chiều tối và đêm các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời trong ngày cuối năm 2020 sẽ diễn ra tương đối thuận lợi vì khắp khu vực chủ yếu chỉ có mưa rào và dông vài nơi, mưa hầu hết với lượng nhỏ.
Đặc biệt về đêm sự khuếch tán của không khí lạnh mạnh hơn sẽ mang lại cảm giác se lạnh với nhiệt độ thấp dao động trong khoảng 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 19 độ C.
Chị Nguyễn Thúy An (quận Thủ Đức) cho biết, sáng sớm chị ra ngoài đi chợ dưới không khí mát mẻ khiến chị rất háo hức, cảm giác năm mới ngay gần kề, tâm lý cũng vui vẻ thoải mái hơn mọi ngày.
Còn anh Nguyễn Tấn Hùng (quận Bình Thạnh) chia sẻ, ngày cuối năm không khí mát mẻ khiến anh và gia đình rất dễ chịu. Đây là dịp hiếm có ở TP.HCM, hy vọng thời tiết mát mẻ này sẽ kéo dài cả ngày để mọi người có thể tận hưởng trọn vẹn ngày cuối năm.
"Quê tôi ngoài Bắc nên những ngày không khí lạnh như hôm nay khiến tôi cảm giác như mình đang ở quê chứ không phải thành phố, tôi thấy nhớ quê hơn, chắc năm nay tôi sẽ sắp xếp về ăn tết sớm", ông Huỳnh Xuân Quang (quận 2) nói.

Người dân quấn khăn, mặc ấm khi di chuyển trên đường sáng 31-12 - Ảnh: KIM ÚT

Trẻ em được ba mẹ che chắn, giữ ấm khi ra đường - Ảnh: KIM ÚT
-
TTO - "Tôi vừa trèo lên mái tôn cao khoảng hơn 2m và nhìn lên trên thì thấy cháu bé rơi xuống, lúc đó tôi còn trượt chân. Nhưng cố nhoài người, đưa tay ra đỡ, may mắn cháu bé rơi trúng tay tôi...".
-
TTO - Một bé gái 3 tuổi bò qua lan can, rơi từ tầng 12A của tòa chung cư. Rất may mắn, bé gái được một anh làm nghề giao hàng đỡ được.
-
TTO - Thông tin từ Viện Pasteur TP.HCM tối 28-2 cho biết có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của ông T.V.T. (49 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) âm tính với COVID-19.
-
TTO - Hàng trăm ý kiến bạn đọc "bay về" Tuổi Trẻ Online sau khi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định: "Đi làm về mỏi mệt còn bị karaoke tra tấn là không chấp nhận được" ngày 26-2.
-
TTO - Làm thuê từ Bình Dương về Sóc Trăng, khi về gần đến nhà, người đàn ông 53 tuổi đột ngột chết trên xe khách.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận