Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021
Gió chướng thổi cả 'cánh đồng' ốc dạt vào bờ, dân đổ xô đi lượm
TTO - Gió chướng đã và đang thổi cả 'cánh đồng' ốc viết dạt vào bờ biển Bến Tre, tạo một nguồn thu đáng kể cho người dân xứ dừa.

Anh Nguyễn Văn Thiện, 24 tuổi, ngụ xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, cho biết hai vợ chồng có thể kiếm bạc triệu mỗi ngày nhờ ốc viết - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Những ngày đầu tháng 12-2018, dọc theo bờ biển cồn Chày Mười, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, cao điểm có tới hàng trăm người dân đổ xô ra đây bắt ốc viết.
Anh Nguyễn Văn Thiện, 24 tuổi, ngụ xã Thới Thuận, cho biết ngày thường anh đi biển đánh bắt cá nhưng cứ vào mùa gió chướng, từ tháng 11 đến tháng tháng 4 năm sau, anh cùng vợ ra bãi biển bắt ốc viết bán. "Tính ra đi bắt ốc như thế này cho thu nhập khá hơn", anh Thiện nói.
Bình quân mỗi ngày một người có thể bắt được 100kg ốc viết, cho thu nhập khoảng 500.000 đồng. "Hai vợ chồng làm một ngày có thể kiếm một triệu", anh Thiện nói.
Tuy nhiên, do ốc dễ khai thác nên giá cũng khá bấp bênh. Những đợt ốc nhiều và người dân đổ xô đi bắt, giá sụt xuống còn 2.000 đồng/kg, cũng có thời điểm giá lên khoảng 10.000 đồng/kg.

Một người dân lượm ốc viết dạt vào bờ biển - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Dụng cụ bắt ốc khá đơn giản, chỉ cần một chiếc rổ đựng và một chiếc cào. Để công việc nhẹ nhàng hơn, người dân chế chiếc rổ thêm 4 bánh xe để kéo đi trên bãi cát được nhẹ nhàng hơn.
Người dân ví những con ốc viết như là lộc trời ban cho người dân nghèo xứ biển nơi đây. Bởi khi sống, ốc viết tạo thêm một nguồn thu đáng kể, còn khi ốc chết, sóng đánh dạt vào bờ tạo thành những bờ đê chắn sóng, bảo vệ đất đai sản xuất cho người dân.

Thành quả lao động của người dân Bến Tre - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Chỗ ốc viết bị sóng đánh vào hiện nay trở thành một điểm du lịch khá lạ ở Bến Tre - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Một người dân trầm mình dưới nước biển bắt ốc viết - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Mỗi khi thủy triều xuống, hàng trăm người dân lại đổ xô ra bãi biển bắt ốc viết - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Những con ốc viết bị sóng đánh dạt vào bờ biển - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Người dân men theo những bãi cát ven biển để bắt ốc - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
-
TTO - Trần Đình Núi đi xin làm căn cước công dân đã nhận điều bất ngờ khi được các chiến sĩ Công an Hà Tĩnh chủ động tổ chức sinh nhật khi em tròn 14 tuổi.
-
TTO - Mấy ngày nay dư luận xôn xao chuyện chính quyền tỉnh An Giang đưa ra đấu giá 2 mỏ cát sông Tiền, sông Hậu có được giá "khủng" nhất từ trước đến nay: đấu thầu ban đầu chỉ 7,2 tỉ đồng nhưng được doanh nghiệp bỏ giá lên đến 2.811 tỉ đồng!
-
TTO - "Ở đất này, xe chở dăm chúng tôi đọc thành "xe dẵm", xe tải đọc thành "xe tai", xe container đọc thành xe tông" - đó là cách người dân sống ở Khu kinh tế Dung Quất (Bình Sơn, Quảng Ngãi) nói về tai nạn giao thông ở đây.
-
TTO - Số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày bất ngờ tăng vọt lên 3 con số ở cả Campuchia lẫn Thái Lan khiến dư luận sửng sốt đặt câu hỏi: Chuyện gì đang xảy ra với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại đây?
-
TTO - Các thanh thiếu niên này ở Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp... quen nhau trên mạng xã hội và rủ đua xe. Khi bị CSGT dí bắt, họ đã ủi xe vô các vườn cây ăn trái, lao thẳng xe xuống kênh bỏ trốn.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận