19/05/2013 12:25 GMT+7

Giờ cao su của chồng

THU HIỀN (Đà Nẵng)
THU HIỀN (Đà Nẵng)

TTC - Chồng đi làm từ sáng sớm, vậy mà đến 9 giờ đêm vẫn chưa thấy có mặt ở nhà, điện thoại thì không gọi về, cơm tối không ăn cũng không báo cắt, bắt vợ nấu ra rồi tự ăn một mình.

Vợ lo lắng không biết chồng có bị sự cố gì trên đường về nhà hay không bèn gọi điện thì được chồng trả lời rằng: “ Anh đang ngồi nhậu với đám bạn, xong rồi, đang chờ tính tiền, 30 phút nữa sẽ có mặt ở nhà”. 30 phút trôi qua, vẫn chưa thấy chồng về nhà, rồi 30 phút nữa trôi qua vẫn chưa thấy chồng đâu. Phải đến gần 11 giờ đêm mới thấy chồng lù lù xuất hiện.

Nhớ lại thời còn yêu nhau. Cứ mỗi lần đến muộn hoặc trễ hẹn, anh lại đưa ra lý do: “Anh bị lạc chìa khóa hoặc cái xe lại trở chứng”. Tình trạng “giờ cao su” của anh vẫn đều đặn diễn ra, kèm theo đó là hàng loạt nguyên nhân để bao biện: Điện thoại hết pin phải chờ sạc, cúp điện, quần áo chưa ủi, kẹt xe….Nhưng lúc đó vợ thấy chuyện nhỏ như con thỏ, chỉ thấy tình yêu toàn màu hồng, sự chờ đợi có khi lại thấy lãng mạn như phim Hàn Quốc.

Còn bây giờ, sau gần mười năm chung sống, giờ cao su của chồng lại trở thành nguyên nhân của những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng. Nhiệm vụ của chồng là đón con khi tan học, vậy mà mười bữa như chục, hôm nào chồng cũng đón con muộn nhất trường, có hôm con buồn và sợ đến phát khóc vì chỉ còn mỗi mình con đứng bơ vơ trước cổng trường.

Có hôm vợ bị đau dậy không nổi, nhờ chồng đi mua giùm một tô cháo ăn lót dạ để còn uống thuốc. Chồng đi từ sáng mà đến trưa vẫn chưa thấy về nhà. Vợ gọi điện mấy lần thì chồng đều bảo: Đang trên đường về. Không biết chồng mua tô cháo ở tận đâu mà khi chồng đem về tô cháo ăn sáng thành ăn trưa.

Đó là chưa kể nhiều lần nhà ba mẹ có tiệc hay đám giỗ; là con cháu trong nhà, đáng lẽ chồng phải đến sớm lo dọn bàn ghế, vậy mà lần nào chồng cũng đến trễ nhất, khi mà tất cả mọi người đã ngồi vào mâm.

Chính giờ cao su của chồng đôi khi đã dẫn tới sự sứt mẻ tình cảm vợ chồng. Nhiều khi gây ra những hiểu lầm không đáng có, điều nguy hiểm hơn là mọi người sẽ không còn tin chồng nữa. Chồng có bao giờ nghĩ đến cảm giác của người khác phải chờ đợi mình không?...

vbG6xDaJ.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

THU HIỀN (Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất