23/04/2014 15:17 GMT+7

Giết anh họ chỉ vì… bãi nước bọt

HIỀN TRẦN
HIỀN TRẦN

TTO - Tức giận vì bị phun nước bọt vào mặt, Võ Quốc Phong đã dùng dao đâm thủng tim người anh họ. 14 năm tù là cái giả phải trả cho hành động thiếu suy nghĩ này.

9i6npOYr.jpgPhóng to
Bị cáo Võ Quốc Phong tại tòa

Ngày 23-4, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt Võ Quốc Phong (31 tuổi, ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) 14 năm tù và buộc bồi thường cho gia đình bị hại trên 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 16g ngày 28-1 (28 Tết Giáp Ngọ), Võ Văn Châu (33 tuổi) lái xe chạy trên đường liên ấp. Khi gặp Võ Quốc Phong, Châu phun nước bọt vào mặt khiến Phong bực tức nên về nhà lấy con dao nhọn chạy ra đầu đường đón chờ Châu.

Khoảng 15 phút sau thấy Châu quay về, ngay lập tức Phong dùng dao lao vào đâm thủng tim người anh họ. Sau khi gây án, Phong mang hung khí đến Công an xã Trung An đầu thú.

Phong thừa nhận đã dùng dao đâm chết Châu để trả thù. Bởi theo Phong, trước đó Châu thường xuyên chọi đá vào nhà lại vừa phun nước bọt vào mặt mình.

HIỀN TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên