27/03/2012 07:36 GMT+7

Giật mình

BÚT BI
BÚT BI

TT - Câu chuyện ba em học sinh tự tử, rồi tiếp theo là một số vụ khác cũng đều từ lứa tuổi áo trắng, làm nhiều bậc phụ huynh giật mình lo lắng...

- Thương quá những cuộc đời trong trắng đã chấm dứt quá sớm bởi những lý do thật... chẳng hiểu nổi! Lỗi tại người lớn chúng ta đã không biết lắng nghe các em nói, kịp thời đưa ra những cánh tay, bờ vai, lời khuyên để các em dựa vào, tìm thấy sự thấu hiểu, chia sẻ, thương yêu và vượt qua những cú sốc trong đời sống. Hơn cả sự giật mình, ông ạ, người lớn cần nghiêm túc học lại cách gần gũi lắng nghe con trẻ.

- Câu chuyện những cánh rừng bị lâm tặc “xử lý triệt để” để rồi không còn “màu xanh ngút ngàn” mà chỉ còn ngút ngàn những khúc gỗ. Nghe hai tiếng “ngút ngàn” mà giật mình bồi hồi...

- Thương nhớ những cánh rừng đại ngàn và thương tiếc những cụ cổ thụ nhiều vòng tay ôm nằm lăn lóc bên vệ rừng chờ xẻ thịt đưa về xuôi. Lỗi từ sự quản lý rừng kém, xử lý kẻ phá rừng không mạnh tay, hay từ thói thời thượng thích những bộ bàn ghế gỗ quý to đùng như một cách thể hiện đẳng cấp? Hơn cả sự giật mình, chúng ta phải học lại bài học yêu quý thiên nhiên, biết tôn trọng, giữ gìn rừng cây, sông suối.

- Chúng ta đã phải... giật mình nhiều lần, giật mình lo lắng, giật mình nhớ lại, giật mình tiếc nhớ. Và chúng ta sẽ còn giật mình thêm nữa khi nhận ra đã... giật mình liên tục, giật mình nhiều lần đến thế!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên