
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam mừng chiến thắng trước Indonesia - Ảnh: CHANGSUEK
Tuyển futsal nữ Việt Nam từng thắng đậm Indonesia 5-0 ở chung kết SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm ngoái.
Suýt trả giá
Nhưng lần chạm trán này, khi đối thủ đã chơi tiến bộ hơn, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã gặp không ít khó khăn trong hiệp một, thậm chí còn suýt thủng lưới vì những sai lầm.
Phút 11, Ánh Mỹ phá bóng trượt, tạo điều kiện để Fitri Sundari dứt điểm cận thành, may mà thủ môn Trần Thị Trang đã cản phá kịp thời. 6 phút sau, đến lượt Phương Anh xử lý không tốt, để Nisma Rusdiana cướp bóng nên buộc phải phạm lỗi với Nisma để ngăn đối thủ tiếp cận khung thành và phải nhận thẻ vàng.
Indonesia đã yêu cầu quyền VS (video hỗ trợ) để đòi mức phạt cao hơn. Tuy nhiên, sau khi xem lại tình huống trên màn hình, trọng tài đã từ chối phạt thẻ đỏ.
Cơ hội ghi bàn rõ nét nhất của đội tuyển futsal nữ Việt Nam diễn ra ở phút 18 nhưng lại không tận dụng được. Thùy Trang có đường chuyền như đặt cho Nguyệt Vi dứt điểm vào lưới trống. Tuy nhiên người đồng đội lại dứt điểm vọt xà đầy đáng tiếc.
Bản lĩnh lên tiếng
Đầu hiệp hai, Indonesia còn bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ tình huống phạt góc, bóng được chuyền ra cho Nisma Rusdiana dứt điểm hiểm hóc tung lưới đội tuyển futsal nữ Việt Nam.
Bị dẫn trước, bản lĩnh của các cô gái Việt Nam mới bắt đầu lên tiếng. Phút 24, Thanh Ngân khi cướp được bóng từ giữa sân đã có pha solo trước khi tung ra cú sút tuyệt đẹp quân bình tỉ số cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam.
Sau khi bị thủng lưới, Indonesia yêu cầu quyền VS khi cho rằng cầu thủ futsal nữ Việt Nam đã phạm lỗi trước khi Thanh Ngân ghi bàn. Nhưng một lần nữa, trọng tài sau khi xem lại tình huống trên màn hình đã xác định Vũ Thị Hoa không phạm lỗi với cầu thủ Indonesia nên công nhận bản thắng cho Việt Nam.
Đây chính là bước ngoặt của trận đấu, giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hoàng hưng phấn và ghi thêm bàn thắng.
Đáng chú ý khi cả hai bàn thắng mà đội tuyển futsal nữ Việt Nam ghi được chỉ trong vòng 2 phút đều đến từ những cú sút xa đẹp mắt.
Phút 26, Thùy Trang sút sệt đưa bóng vào góc chết khung thành thủ môn Fitry Amelya sau khi bóng được hàng thủ Indonesia phá ra. Còn ở phút 27, Thu Xuân đẩy bóng ra cho Biện Thị Hằng băng từ tuyến 2 lên sút tung nóc lưới Indonesia nâng tỉ số lên 3-1 cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam.
Thua cách biệt 2 bàn, Indonesia quyết định chơi power-play (không thủ môn) để tìm bàn gỡ. Phút 32, cầu thủ Indonesia sút bóng trúng người cầu thủ Việt Nam trong vòng cấm và giơ tay báo hiệu bóng chạm tay. Nhưng trọng tài thì không cho rằng bóng chạm tay và không thổi phạt đền. Indonesia đã hết quyền sử dụng VS sau khi khiếu nại bất thành trước đó, nên cũng không thể thay đổi được gì. Đứng ở ngoài sân, HLV Luis Estrela (Bồ Đào Nha) lắc đầu buồn bã.
Chơi power-play không hiệu quả, Indonesia còn bị thủng lưới thêm bàn nữa khi trận đấu còn 2 phút nữa là kết thúc. Cướp bóng từ phần sân nhà, Phương Anh thực hiện cú dứt điểm đưa bóng vào lưới trống của Indonesia, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam.
Không thể bảo vệ ngôi vô địch, nhưng giành huy chương đồng cũng là kết quả tạm chấp nhận được với thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng.
Thái Lan vô địch
Ở trận chung kết, Thái Lan đã đăng quang sau khi thắng Úc 5-4 trong trận chung kết hấp dẫn. Bị dẫn trước 2-1 trong hiệp một, Úc dẫn lại 3-2 chỉ trong vòng 4 phút vào đầu hiệp 2. Nhưng Thái Lan ghi liền 3 bàn để dẫn lại 5-3, trước khi Úc rút ngắn tỉ số xuống còn 4-5 ở gần cuối trận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận