
Niềm vui vô địch của các cầu thủ Sacombank - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Hôm qua (13-10) Sacombank giành được chức vô địch khu vực miền Nam sau khi đánh bại Sawaco trong trận chung kết với tỉ số 3-0 tại sân vận động Trường đại học Tôn Đức Thắng. Hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ trận cầu có tính chất chuyên môn cực kỳ cao.
Ngồi văn phòng vẫn đá bóng giỏi
Với đặc thù công việc ngân hàng, các cầu thủ Sacombank phải ngồi liên tục từ 8 - 10 tiếng hàng ngày. Người hùng của Sacombank trong trận chung kết - Đặng Văn Cảm (lập cú đúp) - là điển hình cho dân văn phòng như thế.
Hiện tại, anh đang làm chuyên viên khách hàng doanh nghiệp của Sacombank từ năm 2019. Đam mê trái bóng tròn là động lực lớn nhất thôi thúc anh Cảm xỏ giày ra sân mỗi tối: "Niềm yêu thích bóng đá giúp mình luôn khát khao ra sân. Dù nhiều hôm tăng ca đến 19 - 20h, nhưng có trận thì đá thôi". Sự kỷ luật trong việc tập luyện và rèn luyện thể lực là bí quyết giúp anh Cảm giữ được thể trạng tốt ở tuổi 32.
Trong khi đó, anh tài xế kiêm HLV của Sacombank là Nguyễn Tuấn Em tiếp tục có giải đấu "mát tay" khi đưa đội lên ngôi vô địch khu vực miền Nam. Năm ngoái, anh đã đưa Sacombank đến trận chung kết toàn quốc. "Sự đoàn kết của anh em là bí quyết cho chức vô địch hôm nay. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức ở từng trận đấu và xem mọi trận đấu là chung kết. Ngôi vô địch vòng loại là cú hích lớn nhất cho toàn đội hướng đến vòng chung kết toàn quốc", HLV Tuấn Em chia sẻ.

Sacombank vô địch Vòng loại phía Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Tình yêu bóng đá của những "thợ ống nước"
Hai năm có mặt tại giải, đội Sawaco (Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn) đều là ứng viên mạnh, đáng gờm của giải. Trong đội hình Sawaco dự giải năm nay có không ít những gương mặt là công nhân đội thi công, tu bổ. Công việc nặng nhọc giúp họ rèn sức bền, trở thành điểm tựa để đội vượt qua hàng chục đối thủ mạnh ở vòng loại khu vực phía Nam.
Mỗi khi đêm xuống, khi phần lớn người dân thành phố đã yên giấc, thì ở đâu đó trong lòng đất vẫn vang lên tiếng máy khoan, tiếng búa đập nhịp đều của những công nhân Sawaco. Đó là công việc thường ngày của những công nhân đội thi công, tu bổ - những người đảm nhiệm xử lý các sự cố bể ống, rò rỉ, thay thế đường ống cấp nước cho thành phố.
"Ở các thành phố lớn, hệ thống đường ống cấp nước, điện, cáp quang chồng chéo lên nhau. Mỗi khi xảy ra sự cố, anh em phải đào sâu 3 - 5 mét để khắc phục, có khi mất đến 1 -2 ngày mới hoàn thành. Để tránh tắc nghẽn giao thông, nhiều phần việc phải làm vào lúc nửa đêm về sáng" - anh Dương Văn Tuấn (37 tuổi), đội trưởng đội bóng Công đoàn Sawaco, chia sẻ.
Trong đội hình Sawaco dự giải năm nay có đến 4 cầu thủ là công nhân đội thi công, tu bổ. Công việc nặng giúp các anh có sức bền, gọi vui là "bài tập thể lực miễn phí", còn tinh thần đồng đội thì được rèn qua từng ca làm chung.
Là công nhân lâu năm của Sawaco, nhưng khi còn trẻ, anh Nguyễn Văn Cáp từng nuôi giấc mơ theo nghiệp bóng đá và đã có mặt ở tuyển trẻ Quảng Trị. "Vì mưu sinh nên tôi đã vào Nam làm việc và đã có 15 năm làm việc ở Sawaco trong đội thi công, tu bổ - anh Cáp chia sẻ - Ngày nào cũng 5 - 6 cuộc gọi của người dân báo bể ổng nước, sửa đường ống nước. Chúng tôi trực tiếp đào đường, san lấp đường sá sau khi sửa chữa xong. Nhiều sự cố bể ống nước lớn thì phải làm cả ngày mới xong".

Trận chung kết giữa Sawaco và Sacombank (áo xanh) diễn ra hấp dẫn - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Mồ hôi của niềm vui trên sân cỏ
12 năm gắn bó với nghề, mình lấm lem đất cát, những ca làm xuyên đêm ngâm mình trong nước lạnh, bùn đất nhưng anh vẫn dành thời gian cho đam mê bóng đá - thứ khiến anh "đổ mồ hôi, nhưng là mồ hôi của niềm vui". "Làm việc cũng vất vả lắm. Nhưng được xỏ giày ra sân, dù cũng vã mồ hôi chẳng kém nhưng vui vì nó là điều mình đam mê", anh Cáp tâm sự.
Một trong những đồng đội thân thiết của anh Tuấn và anh Cáp là anh Nguyễn Tuấn Việt (38 tuổi) - người đã có 16 năm gắn bó với đội thi công, tu bổ. Ít ai biết rằng, trước khi đến với nghề thợ nước, anh từng nuôi giấc mơ cầu thủ chuyên nghiệp. "Trước khi vào Sawaco, tôi từng theo nghiệp bóng đá nhưng phải dừng lại vì chấn thương. Giờ tuổi đã lớn nhưng tôi vẫn muốn truyền lửa cho các em - cũng như tôi ngày trước, mê bóng đá đến quên mệt", anh tâm sự.
Dự khán trận chung kết, nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - nói: "Đây là trận đấu hấp dẫn, gay cấn và tinh thần thể thao chân chính. Hơn 40 trận đấu và hơn 230 bàn thắng thật mãn nhãn đã đem lại cho những khán giả và cả các cầu thủ những giây phút thoải mái, quên đi những mệt mỏi, quên đi những căng thẳng".
Danh hiệu vòng loại khu vực phía Nam
- Đội vô địch: Sacombank
- Hạng nhì: Sawaco
- Đồng hạng 3: Công đoàn Đà Nẵng và Công đoàn Khánh Hòa
- Thủ môn xuất sắc nhất: Hầu Văn Hoàng Tuấn (Sacombank, số 14)
- Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất: Hữu Tài (Công đoàn Đồng Nai 3)
- Cầu thủ xuất sắc nhất: Dương Văn Tuấn (Sawaco)

Đại biểu tham dự trận chung kết, lễ trao giải Vòng loại phía Nam Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 do báo Tuổi Trẻ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là năm thứ ba liên tiếp giải đấu được diễn ra.
Giải đấu năm 2025 nhận được sự đồng hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), Tập đoàn thể thao Động Lực, Công ty cổ phần đầu tư dược phẩm HTP, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group), Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), Công ty cổ phần Kết nối thời trang (Faslink), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175 và một số doanh nghiệp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận