![]() |
Ảnh chụp Obama và mẹ Ann Dunham năm 1962 - Ảnh: AP |
Chỉ chưa đầy hai năm trước, cái tên Barack Obama - một thượng nghị sĩ còn “non choẹt” của bang Illinois - chỉ là một chấm sáng nhỏ nhoi trên màn hình rađa chính trị Mỹ. Nhưng nay, hàng chục triệu người Mỹ, từ da trắng đến da đen, gốc Latin đến gốc Á, đã đặt trọn niềm tin của họ và cả tương lai nước Mỹ vào tay chính trị gia gốc Phi 47 tuổi này.
Tuổi thơ sóng gió
Obama không xuất thân từ một thế gia vọng tộc như Tổng thống George Bush hay nhiều tổng thống Mỹ trước đó. Thậm chí có thể nói Obama đã trải qua một tuổi thơ đầy sóng gió, chia ly. Obama sinh ra tháng 8-1961 tại Honolulu, Hawaii. Bố ông là ông Barack Hussein Obama, người làng Kogelo ở tỉnh Nyanza, Kenya; còn mẹ là bà Ann Dunham, người Mỹ da trắng đến từ Wichia, bang Kansas. Họ gặp nhau khi học ĐH Hawaii ở Manoa và quyết định đi đến hôn nhân. Điều đáng nói là thời kỳ này nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ vẫn còn rất nặng nề, đến nỗi cho tới tận năm 1967 nhiều bang ở Mỹ vẫn còn cấm hai người khác chủng tộc kết hôn.
Cuộc hôn nhân của cha mẹ Obama đổ vỡ khi ông mới 2 tuổi. Sau khi hoàn thành chương trình học tại Mỹ, cha Obama trở về Kenya. Cuộc sống của ông gặp nhiều khó khăn do nghèo và tật nghiện rượu. Năm 1982, ông qua đời trong một vụ tai nạn ôtô. Kể từ khi ly dị vợ đến lúc qua đời, ông Obama bố chỉ về gặp con trai duy nhất một lần vào năm 1971. Mẹ Obama tái hôn với một người gốc Indonesia và cả gia đình chuyển đến Indonesia vào năm 1967. Obama học tại các trường tiểu học ở Jakarta, nơi chỉ giảng dạy bằng tiếng Indonesia. Lên 10 tuổi, Obama về Hawaii sống với ông bà ngoại.
Quá khứ không mấy êm đềm và nguồn gốc rất khác biệt so với các bạn da trắng cùng lứa trong trường trung học có lúc đẩy chàng trai trẻ Obama vào khủng hoảng. Trong cuốn tự truyện Giấc mơ của cha tôi (Dreams from my father - 1995), Obama thú nhận thời trung học ông từng uống rượu, hút cần sa, thậm chí chơi cả heroin để “đẩy ra khỏi đầu câu hỏi tôi là ai”. Ông viết: “Một kẻ nghiện ngập. Đó là con đường mà có thể tôi đã sa chân vào: vai trò cuối cùng, chí tử của một người đàn ông da đen trẻ tuổi”. May mắn là Obama đã bỏ được rượu và thuốc. Sau trung học, Obama chuyển tới Los Angeles và nhập học tại ĐH Occidental. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Barack Obama sẽ có một tương lai tươi sáng.
Bước ngoặt
![]() |
Barack Obama khi 10 tuổi và cha - Ảnh: Wikipedia |
“Anh ấy cực kỳ điềm tĩnh trong màn tranh luận khiến tôi nghĩ rằng sau bài phát biểu đó, chắc hẳn phải có rất nhiều người tự hỏi anh chàng này là ai, và tại sao chúng ta chưa từng nghe tiếng anh ấy?” - bà Rebecca Rivera, một bạn cùng lớp của Obama, hồi tưởng. Trong tự truyện, Obama cho biết bài diễn thuyết tại ĐH Occidental hôm đó dường như đã bắt đầu sự nghiệp chính trị của ông. “Tôi biết rằng đã có một sự kết nối nào đó. Tôi thật sự muốn đứng trên đó, lắng nghe tiếng mình dội về phía thính giả, và họ đáp lại bằng những tràng pháo tay. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói”.
Ngay sau đó Obama quyết định dấn thân vào con đường chính trị. Ông chuyển đến ĐH Columbia tại New York để học chuyên về khoa học chính trị. Sau bốn năm ở New York, Obama chuyển đến Chicago, bang Illinois và làm việc với vai trò nhà tổ chức hoạt động cộng đồng trong vài năm. Cuối năm 1988, Obama bắt đầu vào học tại Trường luật Harvard. Cuối năm thứ nhất, với điểm số xuất sắc, Obama được nhận vào làm biên tập viên tạp chí Harvard Law Review nổi tiếng của trường, và trở thành người gốc Phi đầu tiên được bầu làm chủ nhiệm tờ tạp chí. Trở nên nổi tiếng, Obama được Trường luật ĐH Chicago mời chào và đến năm 1992 ông bắt đầu dạy luật hiến pháp tại đây.
Trong năm1992, Obama đã ghi dấu ấn đầu tiên trong quá trình hoạt động chính trị non trẻ của mình trong việc điều hành hoạt động của Project Vote, tổ chức thu hút cử tri thu nhập thấp và thuộc các chủng tộc khác nhau vào quá trình dân sự. Từ tháng tư đến tháng mười, chiến dịch do Obama lãnh đạo đã thu hút được 400.000 người gốc Phi đi đăng ký làm cử tri trong bang Illinois. Obama cũng rất thành công trong hoạt động gây quỹ cho Project Vote. Thông qua việc gây quỹ, Obama tiếp xúc với nhiều nhân vật quyền lực ở Chicago, sau này trở thành những người ủng hộ ông.
Bài phát biểu thứ hai
Năm 1993, Obama gia nhập Hãng luật Davis, Miner, Barnhill & Galland nổi tiếng ở Chicago. Ông Judson Miner, giám đốc hãng luật, vô cùng kinh ngạc trước khả năng tư duy và lôi kéo người khác vào tranh luận của Obama. “Đó là một người luôn quan tâm đến việc tạo ra tác động - ông Miner kể - Cậu ta luôn vật lộn với câu hỏi làm thế nào để trở nên hiệu quả nhất? Với tư cách luật sư? Với các vai trò khác?”.
Năm 1996, Obama tranh cử Thượng viện Illinois và giành thắng lợi, sau đó tái đắc cử vào năm 1998, rồi 2002. Đến giữa năm 2002, Obama bắt đầu vận động tranh cử vào Thượng viện Mỹ và thắng lợi trong cuộc bầu cử 2004. Tháng bảy năm đó, trong cuộc hội nghị quốc gia của đảng Dân chủ ở Boston, Obama đã viết và đọc một bài phát biểu vô cùng quan trọng, có ý nghĩa thúc đẩy sự nghiệp của ông. Trong bài phát biểu, Obama đặt câu hỏi về sự hiệu quả của chính quyền Bush trong cuộc chiến Iraq, và kêu gọi người Mỹ tìm sự thống nhất trong sự đa dạng. Ông dẫn chính cuộc đời và sự nghiệp của mình để chứng minh sự tồn tại của “giấc mơ Mỹ”: xuất thân từ một gia đình thuộc chủng tộc thiểu số, nhưng vẫn vươn lên đạt thành công trong sự nghiệp.
Bài phát biểu của Obama được các thành viên đảng Dân chủ nhiệt liệt hoan nghênh và đảm bảo thắng lợi của ông trong cuộc bầu cử thượng viện. Không chỉ vậy, bang Illinois và các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ bắt đầu tính đến chuyện Obama có thể trở thành ứng cử viên tổng thống năm 2008. Và ông đã hiện thực hóa được “giấc mơ Mỹ” của mình vào ngày 4-11.
Indonesia ăn mừng chiến thắng của Obama Việc ông Obama trở thành tổng thống Mỹ thứ 44 là niềm tự hào của người dân Indonesia bởi dù sao đây cũng là nơi ông đã từng gắn bó một quãng đời tuổi thơ. Một đám đông khoảng 200 người, trong đó có những bạn học cũ của ông Obama, đã tụ họp và ăn mừng chiến thắng của ông tại thủ đô Jakarta. “Chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào về ông”, Dewi Asmara - một bạn học cũ của ông Obama, nói. Một số khác cho biết họ vui vì mối liên kết giữa tân tổng thống Mỹ với Indonesia: “Dù sao ông ấy cũng đã sống bốn năm ở đây”. Các thầy cô giáo cũ của Obama cũng chúc mừng cho đứa học trò mê vẽ nhân vật truyện tranh ngày nào giờ đã trở thành tổng thống Mỹ. Trước đó, hàng trăm học sinh cũng đã tụ tập tại trường học cũ của ông Obama để cầu nguyện cho chiến thắng của ông. “Em ủng hộ 110% cho ông Obama”, một học sinh lớp 6 nói. Thị trấn Obama
Việc chuẩn bị cho buổi tiệc đã được tiến hành từ trước và chỉ ngay sau khi kết quả được công bố, cả thị trấn dường như bùng nổ với hàng trăm người hô to khẩu hiệu: “Obama”. Người ta đổ ra đường nhảy điệu Hula truyền thống của Hawaii - nơi ông Obama sinh ra hoặc diện những chiếc áo in dòng chữ: “Tôi yêu Obama” trong một bữa tiệc kéo dài nguyên ngày. Việc ăn theo cũng diễn ra tại các cửa tiệm khi người ta bày bán những món hàng từ bánh hamburger, bánh hấp đến cả đũa, tất cả đều mang tên Obama. Theo tiếng Nhật, Obama có nghĩa là “vùng biển nhỏ”. Mong ước lớn nhất của những người dân thị trấn là sẽ được đón tiếp tân tổng thống Mỹ tại đây hoặc đến Nhà Trắng để nhảy điệu Hula chúc mừng ông. Tưng bừng tại quê hương Kenya
Hàng trăm người tụ tập trước màn hình hiển thị kết quả bầu cử đã nhảy múa, ôm hôn và tung hô bài hát: Chúng ta đi đến Nhà Trắng. Người ta vui mừng như nhìn thấy chính mình trong hình ảnh vị tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ. Bà nội Sarah đã 87 tuổi và những người họ hàng của tân tổng thống Mỹ cũng tham gia ăn mừng chiến thắng này. “Suốt đêm chúng tôi không ngủ. Bây giờ tôi không biết phải nói gì, điều này quá tuyệt vời”, chị Biosa Obama nói. Tổng thống Kenya đã tuyên bố ngày tổ chức lễ hội quốc gia vào 6-11 để chúc mừng ông Obama. |
.......................................................
![]() |
Ông Obama và gia đình trên đỉnh vinh quang - Ảnh: Reuters |
“Sự thay đổi đã đến với nước Mỹ” - chính khách 47 tuổi tuyên bố sau khi giành chiến thắng giòn giã với kết quả sơ bộ của Reuters cho thấy ông đạt 349 phiếu đại cử tri, nhiều hơn mốc tối thiểu 270 phiếu để trở thành tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.
Từ đỏ sang xanh
Kết quả kiểm tra 3/4 khu vực bỏ phiếu cho thấy TNS bang Illinois nhận được 52% số phiếu bầu phổ thông, trong khi đối thủ John McCain chỉ 47%. Theo BBC, ông Obama mở đầu chiến thắng tại những bang quan trọng như Pennsylvania và Ohio.
TNS Đảng Dân chủ tiếp tục “đổi màu” cho bản đồ bầu cử, biến màu đỏ thành màu xanh ở những bang vốn được xem là “thành trì” của Đảng Cộng hòa như Florida, Virginia và Colorado (màu xanh đại diện cho Đảng Dân chủ, màu đỏ cho Đảng Cộng hòa). Chiến thắng tại bang Virginia là một sự kiện đặc biệt bởi tiểu bang này chưa bao giờ bỏ phiếu cho một ứng viên Đảng Dân chủ kể từ năm 1964.
Ngay sau khi giành chiến thắng, chính khách 47 tuổi đã đọc bài diễn văn chấp nhận, mở đầu bằng đoạn thông điệp về ước mơ và sự thay đổi, vốn là sợi chỉ xuyên suốt trong chiến dịch vận động tranh cử của ông. “Nếu có ai còn nghi ngờ về việc nước Mỹ là nơi mọi thứ đều có thể xảy ra, còn hoài nghi liệu ước mơ của những bậc tiền bối có hiện hữu trong thời đại chúng ta hay không, tối nay chính là câu trả lời cho các bạn”.
Trước đám đông hàng trăm nghìn người tại công viên lớn ở Chicago, ông Obama tuyên bố sẽ nỗ lực xoa dịu những bất đồng chính trị sâu sắc trong nước và lắng nghe những người không ủng hộ. “Con đường trước mặt sẽ còn dài với những bậc thang dốc. Chúng ta có thể không đạt đến đích trong một năm hay một nhiệm kỳ. Nhưng chưa bao giờ tôi tràn ngập hi vọng như hôm nay rằng chúng ta sẽ đến đích”.
Trước đó không lâu, với thái độ nhã nhặn và lịch thiệp, ứng viên Đảng Cộng hòa John McCain đã gọi điện thoại chúc mừng ông Obama và nhấn mạnh “người Mỹ đã lên tiếng”. Thượng nghị sĩ 72 tuổi của bang Arizona kêu gọi dân Mỹ đồng lòng ủng hộ ông Obama và cho biết mình có ý định góp sức tổng thống mới giải quyết những thách thức đang chờ đón phía trước. “Dù khác biệt thế nào, chúng ta cũng đều là người Mỹ... Lẽ đương nhiên là đêm nay tôi thấy hơi thất vọng, nhưng ngày mai chúng ta phải vượt qua nó” - ông nói.
Tổng thống sắp mãn nhiệm George Bush cũng gọi điện thoại chúc mừng ông Obama. Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Dana Perino cho hay ông Bush có ngỏ lời mời ông Obama sắp xếp đến thăm Nhà Trắng càng sớm càng tốt.
Hiện nay, giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước sẽ là ưu tiên hàng đầu đối với tân tổng thống Mỹ. Bloomberg bình luận ngoài tạo việc làm và tăng đầu tư vào lĩnh vực công, ông Obama sẽ chuyển gánh nặng thuế trở lại tầng lớp giàu có, tăng cường cải thiện hệ thống chăm sóc y tế cho người dân và xem xét lại mục tiêu của chính phủ trong các thỏa thuận tự do thương mại. Về đối ngoại, Reuters dẫn lời cố vấn chính sách ngoại giao của ông Obama là Mark Lippert nói rằng chống khủng bố và đối phó với phiến quân ở biên giới Afghanistan - Pakistan là những ưu tiên an ninh quốc gia hàng đầu.
Ông Obama cũng sẵn sàng đối thoại trực tiếp thay vì đối đầu với những nước bất đồng với Mỹ như Iran hay Syria. Ông cũng có thể sẽ cải thiện quan hệ với các đồng minh truyền thống, trong đó có nhiều nước châu Âu vốn “cơm không lành canh không ngọt” với Mỹ dưới thời chính quyền Bush.
Đêm của Đảng Dân chủ
![]() |
Ủng hộ viên của Đảng Dân chủ khóc vì chiến thắng - Ảnh: Reuters |
Trong khi đó, theo AP, phe Dân chủ cũng đã giành thắng lợi lịch sử tại hạ viện với việc đánh bại các dân biểu Cộng hòa ở mọi khu vực.
Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy phe Dân chủ đã giành được 251 ghế hạ viện, trong khi phe Cộng hòa được 171 ghế. Theo đà này, AP dự báo phe Dân chủ có thể chiếm thêm 20 ghế ở hạ viện, đẩy phe Cộng hòa vào thế kiểm soát số ghế trong hạ viện ít nhất kể từ năm 1994.
Bên cạnh đó, cuộc bỏ phiếu bầu thống đốc ở 11 bang cho thấy Đảng Dân chủ đã giành thêm một vị trí tại bang Missouri, nâng số ghế thống đốc lên bảy. Trước khi bỏ phiếu, Đảng Dân chủ kiểm soát sáu bang và Đảng Cộng hòa chiếm năm bang.
* “Chúng tôi xin chân thành chúc mừng ông Barack Obama đã được bầu chọn làm tổng thống mới của Mỹ. Trong những năm vừa qua, nhờ nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt - Mỹ đã có những phát triển tích cực trên con đường xây dựng quan hệ đối tác mang tính xây dựng, hữu nghị và hợp tác hai bên cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực trên cơ sở những thỏa thuận chung giữa hai nước. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng trong thời gian sắp tới, quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác Việt - Mỹ sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới”. * “Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ cho thấy mọi người đều có quyền hi vọng vào một sự đổi mới trong cách tiếp cận của Mỹ trước những vấn đề phức tạp nhất thế giới, trong đó có chính sách đối ngoại, do đó, kể cả quan hệ với Liên bang Nga”. * “Với một thế giới chìm trong rối loạn và hoài nghi thì người Mỹ, vốn tin tưởng vào những giá trị bấy lâu nay định hình nên bản sắc Mỹ, đã thể hiện lòng tin của họ trong giai đoạn hiện tại và tương lai. Vào thời điểm mà chúng ta phải cùng nhau đối mặt với những thách thức to lớn, cuộc bầu cử của các bạn đã tiếp thêm hi vọng to tát cho Pháp, châu Âu và hơn thế nữa”. |
......................................................
Vì sao là Barack Obama? Vì “ông ấy không quá cứng rắn, không thích chiến tranh. Vì ông ấy chủ trương đàm phán, khiến thế giới sẽ thay đổi cái nhìn về nước Mỹ” - một nữ sinh viên gốc Á ở Đại học Columbia trả lời không do dự. “Vì kinh tế Mỹ dưới thời Tổng thống Cộng hòa George Bush đi xuống thảm hại, vì chính sách giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, chứ không phải cho giới doanh nghiệp như McCain” - một nhân viên tư vấn Mỹ khẳng định.
Và còn nhiều câu trả lời đơn giản như thế nữa. “Vì ứng viên phó tổng thống của ông McCain không thích hợp. Trước nay tôi vốn ủng hộ phe Cộng hòa, nhưng lần này tôi không thích bà Sarah Palin” - một nhân viên phân tích phần mềm thừa nhận. “Vì chính sách y tế của ông ấy, hàng chục triệu người nghèo sẽ được chăm sóc sức khỏe” - một bác sĩ Mỹ ủng hộ phe Dân chủ tuyên bố.
Rất nhiều lý do, trong đó có cả sai lầm của ông McCain. Như ông thừa nhận trong lời phát biểu ở Phoenix, ứng viên nào cũng có sai lầm và ông cũng đã phạm sai lầm trong cuộc vận động tranh cử vừa rồi. Nhưng sai lầm này ông sẽ không thể nào sửa chữa, vì tuổi tác sẽ không cho ông một cơ hội nữa, một nữ cử tri California chia sẻ.
Nước Mỹ đã có một tổng thống da đen đầu tiên. Một “giấc mơ Mỹ” đã thành hiện thực. Một chặng đường rất dài đã qua. Nhưng trong chặng đường phía trước, ông Barack Obama phải chứng minh chính ông là tổng thống của tất cả người Mỹ, chứ không phải chỉ của một cộng đồng thiểu số hay chỉ của trí thức và giới trẻ.
Những lý do người dân Mỹ bỏ phiếu cho ông sẽ chính là thách thức phía trước cho tân tổng thống: họ muốn thay đổi bức tranh cuộc sống Mỹ hiện nay. Và ông Obama đã hứa với họ trong phát biểu chiến thắng của ông tại Illinois: “Nước Mỹ sẽ thay đổi. Và chúng ta có thể”. Liệu nước Mỹ của tân Tổng thống Barack Obama có bước sang trang mới, mở ra từ tối 4-11-2008?
Không chỉ người Mỹ mà thế giới cũng đang chờ xem.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận