Phóng to |
| Các người mẫu tham gia chương trình Đẹp fashion show tháng 9-2006 - Ảnh: T.T.D. |
Cách đây vài năm, cô gái 21 tuổi H. Nga còn chân lấm tay bùn, giúp cha mẹ chuyện đồng áng hằng ngày trên những đồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Giờ đây, cô đã rũ bỏ mùi bùn để bước vào thế giới thời trang. “Khi xem phim trên truyền hình, tôi mơ ước trở thành một diễn viên. Tôi yêu nghề người mẫu và những bộ cánh bằng xatanh. Thật là thú vị và hấp dẫn”, Nga nói.
Hồi còn sinh viên, Nga từng làm tiếp tân khách sạn để có tiền trang trải việc học. Cuộc đời cô thay đổi kể từ khi gặp Nguyễn Thanh Long, giám đốc Công ty người mẫu PL (Professional Look), tại TP.HCM. Không lâu sau đó, cô gái cao 1,72m này xếp cất những chiếc áo bằng chất liệu cotton và quần hai ống vào vali, để khoác lên mình những bộ trang phục lụa và trang sức đắt tiền, sải chân trên sàn diễn.
Câu chuyện giống như giấc mơ của cô bé Lọ Lem trong thế kỷ 21. Nga kể: “Mỗi khi về quê vào dịp tết, các cô gái đồng hương thường hỏi tôi làm thế nào để trở thành người mẫu”. Thực tế, con đường mà Nga đã đi không dễ dàng gì với bao cô gái khác... Xã hội VN nay đã cởi mở hơn và thay đổi nhanh chóng không chỉ vì lý do mở cửa kinh tế mà còn vì chịu ảnh hưởng của những ý niệm về thẩm mỹ và thời trang từ phương Tây. Tại TP.HCM, thành phố đầu tàu về kinh tế và năng động nhất VN, người mẫu thật sự đã là một nghề. “Cách đây mười năm, VN chưa có ngành công nghiệp thời trang, giới trẻ thường ôm mộng trở thành diễn viên điện ảnh. Còn bây giờ họ muốn làm người mẫu và sau 25 tuổi thì chuyển nghề, làm diễn viên hay ca sĩ” - bà Nguyễn Kiều Thu, chuyên gia trang điểm cho các người mẫu và diễn viên, giải thích. Hóa ra mỗi người ấp ủ riêng mình ít nhất ba giấc mơ!
Trong khi những người mẫu sải bước trên sàn catwalk không một chút âu lo, thì ba mẹ của họ lại lo ngay ngáy về đứa con “siêu mẫu” của mình. Người mẫu Anh Thư, 24 tuổi, tâm sự: “Ba mẹ (chúng tôi) lo lắng bởi họ chỉ hình dung rằng người mẫu là cái nghề... dụ dỗ đàn ông”. Cô gái cao 1,71m, nặng 49kg với hàm răng tuyệt đẹp và mái tóc dài như suối ấy, cũng từng được PL phát hiện và đào tạo, nay là một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất VN. Anh Thư đã từng đóng quảng cáo cho nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.
Nhưng thuở ban đầu bén duyên với nghề người mẫu của cô cũng lắm gian nan. “Trước một sô diễn thời trang lần nọ, ba tôi đến tìm và dắt tôi về nhà ngay” - Anh Thư nhớ lại. Trong suy nghĩ của các bậc cha mẹ, một khi con gái lớn lên, chuyện cần làm là có chồng, sinh con và chăm sóc gia đình chứ không phải đi đó đi đây suốt ngày và diện những bộ trang phục gợi cảm.
Xã hội cũng khá khắt khe với cánh người mẫu, nhất là khi họ gây ra xìcăngđan. Ông Nguyễn Thanh Long than thở: “Mỗi khi một cô người mẫu nào đó xài thuốc lắc hay đi với một tay “xã hội đen” thì bị dư luận quơ đũa cả nắm, rằng cánh người mẫu nói chung đều như thế”. Còn nhà thiết kế thời trang Ngô Thái Uyên thì nói rằng “chân dài, óc hẹp” là cách mà người ta hay nghĩ về giới người mẫu. Tuy nhiên, dù có rất nhiều người mẫu đang sống trong cạm bẫy, nhưng bà Uyên thừa nhận có không ít cô chọn nghề này để nổi tiếng, thay vì tìm kiếm một người chồng tốt để ổn định cuộc sống. Tại Công ty Elite, trong hai tháng có tới 100 cô gái ghi danh chương trình đào tạo người mẫu. Trong số này, nhiều người đến với nghề vì yêu thích hoặc xem đó là nghề tay trái. Nguyễn Bích Ngọc, cô gái 20 tuổi, dân Hà Nội, là một ví dụ. Ngọc nói: “Trở thành người mẫu, đó là giấc mơ của tôi, nhưng tôi không xem đó là nghề lâu dài. Khi nào trở thành nữ doanh nhân, tôi sẽ bỏ nghề người mẫu”. Sự lựa chọn nghề nghiệp của Ngọc như vậy là khôn ngoan.
Không ít người mẫu VN cố gắng vươn ra thế giới, mong được sải bước trên sàn nhung ở những trung tâm thời trang hoa lệ như Paris, Milan, London hay New York, nhưng đa số họ không đủ chiều cao. Đến nay, mới chỉ có bốn người mẫu VN được các công ty người mẫu nước ngoài đánh giá đạt “tầm quốc tế”. Hầu hết các người mẫu làm việc trong nước, trong đó top 10 người mẫu hàng đầu, có thể kiếm được 500 - 1.200 USD/tháng, có thể nhiều hơn nếu họ trúng các hợp đồng đóng quảng cáo. Những người mẫu mới vào nghề có thể kiếm được 180 USD/tháng từ nguồn thu chính thống của họ. Mức thu nhập ấy còn khiêm tốn so với nghề, nhưng so với mức thu nhập trung bình của người dân VN hiện nay (60 USD/tháng) thì không đến nỗi nào.
Vào tháng mười hai tới, giải thưởng Người mẫu VN 2006 lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại TP.HCM. Phần thưởng cho người đoạt giải nhất lên tới 50 triệu đồng (khoảng 3.100 USD). “Đây là tín hiệu tốt để nghề người mẫu ở VN được nâng tầm chuyên nghiệp” - bà Nguyễn Thu Trang, giám đốc Công ty truyền thông và tổ chức sự kiện TAF, đơn vị tổ chức giải, cho biết. Theo bà Trang, Hội Người mẫu VN sẽ ra đời, tạo đà cho ngành công nghiệp thời trang phát triển, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
Khát vọng trở thành siêu mẫu cứ cháy mãi trong trái tim nhiều cô gái trẻ VN. Theo đà này, các lớp đào tạo người mẫu của Công ty PL sẽ sáng đèn mỗi đêm để đáp ứng nhu cầu đó. Một số siêu mẫu, trong đó có Anh Thư, đánh giá rằng quan niệm của công chúng về nghề người mẫu đã dần thay đổi. “Không ít bậc phụ huynh nhờ chúng tôi đào luyện con cái họ (thành người mẫu), dù các bé mới vào độ tuổi... lên bốn” - Anh Thư nói.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận