40% là con số đáng suy nghĩ
Chắc ông Mark cũng biết có nhiều thanh niên hay người Việt nói chung sống đạm bạc và đơn giản. Tuy nhiên, điều ông Mark nói khiến tôi suy nghĩ đó là sự cộng tác chia sẻ trong công ty của ông ấy chỉ... 40%. Điều này mới đáng để chúng ta suy nghĩ. Các bạn trẻ cũng nên suy nghĩ một chút xem đa số các bạn có dành thời gian cho cộng đồng hay học hỏi trau dồi thêm hay chưa.
Giới trẻ VN hay học đòi
Bài viết trên tuy chỉ nhìn nhận từ một khía cạnh nhưng cũng phản ánh được phần nào thực trạng giới trẻ VN. Mọi người không thấy rằng các bạn trẻ ngày nay không quý trọng tiền bạc, không giàu lòng nhân ái, không giữ gìn văn hóa dân tộc... như cha ông ngày xưa sao?! Giới trẻ ngày nay a dua, học đòi và người dạy cũng không còn sâu sắc, thâm thúy như xưa nữa. Bây giờ các bạn thiếu niên đi xe máy phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm phóng vù vù, gây tai nạn, rồi lại không biết giúp đỡ người khác. Tóm lại, phản ứng của người VN là hay “giãy đông đổng” lên khi bị chạm vào vấn đề nhạy cảm.
Dễ bị kích động
Tôi thấy nhận xét của ông Mark cũng đáng để suy nghĩ. Hình như người Việt rất dễ bị kích động khi ai đó nhận xét thẳng thắn về thói quen không lành mạnh của mình. Không phải là tất cả như lời ông ấy nói nhưng thực chất có rất nhiều bạn trẻ như vậy.
Đáng để suy ngẫm
Nếu ông Mark chịu khó đọc những bài báo về học trò nghèo hiếu học hay những bài nói về khát vọng của thanh niên VN trên bước đường lập nghiệp, hẳn ông sẽ không có ý kiến trên. Tuy nhiên, tôi đồng ý rằng có một bộ phận nhỏ có cách sống giống như ông mô tả, nhưng tôi cam đoan rằng những người này tiêu tiền do bố mẹ họ cung cấp hay từ một nguồn nào đó mà họ không đổ mồ hôi để làm ra. Bài viết của ông Mark cũng là một góc nhìn đáng để suy ngẫm về giá trị bản thân đối với xã hội thay vì dùng đồng tiền để che lấp mặc cảm khó nói nào đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận