22/07/2016 12:25 GMT+7

Giá mà có tin vui mỗi ngày

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Sáng sớm có tin vui đây: anh cảnh sát giao thông ở Hà Nội tung cước vào hai thanh niên đầu trần chạy ngược chiều ở thủ đô hôm rồi đã không bị đình chỉ công tác.

Đành rằng hành động của anh cảnh sát là không đúng nhưng trong tình cảnh đó người dân ủng hộ và thông cảm cho anh rất nhiều. Vậy là yên tâm công tác nhé!

Lại thêm một tin vui nữa: Thủ tướng đã chỉ đạo điều tra ngay vụ gỗ quý pơmu chất đống trong sân hải quan cửa khẩu Nam Giang ở Quảng Nam và Bộ tư lệnh biên phòng đã triệu tập lãnh đạo đồn về Hà Nội làm việc.

Kết quả: đồn trưởng và chính trị viên cùng trạm trưởng trên địa bàn bị đình chỉ công tác chờ kết quả điều tra. Trước đó, ông chi cục trưởng chi cục hải quan cửa khẩu cũng được lịnh ngồi chơi xơi nước 15 ngày. Từ rày đừng có làm việc lơ mơ nhé. Ai nhúng chàm hạ hồi phân giải!

Nhưng tin vui nóng sốt nhứt là công an Tây đô vừa túm gọn một băng thanh tra giao thông tỉnh này cấu kết nhau làm mưa làm gió trấn tiền của các doanh nghiệp vận tải và các nhà xe nhỏ lẻ ở quanh khu vực miền Tây, gồm 3 ông đội trưởng, đội phó thanh tra.

Chưa đầy một năm mấy trự này đã trấn của các nhà xe gần 3,5 tỉ đồng, uất ức mà cắn răng bấm bụng chung chi. Chắc các vị này tới đây có thời gian xé lịch nghiền ngẫm sự đời!

Giá mà có tin vui như vầy mỗi ngày!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên