24/11/2021 21:31 GMT+7

Giả công an đòi 'hụi chết' từ nhóm chăn dắt người ăn xin

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Nguyễn Hoàng Tuấn bị bắt giữ do giả công an rồi đi thu tiền bảo kê của những kẻ chăn dắt trẻ em, người khuyết tật ăn xin.

Giả công an đòi hụi chết từ nhóm chăn dắt người ăn xin - Ảnh 1.

Thanh niên giả công an đi cưỡng đoạt tiền của những người chăn dắt ăn xin - Ảnh: A.X.

Ngày 24-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận vào trưa 24-11, tổ công tác của đội thuộc Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường 7, quận 11 phát hiện và bắt giữ nhóm người để điều tra, xử lý về hành vi giả danh công an để lừa đảo cưỡng đoạt tài sản; môi giới, chăn dắt trẻ em, người khuyết tật đi ăn xin để trục lợi cá nhân.

Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Hoàng Tuấn (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) sử dụng đồ quân phục công an mua trên mạng, sau đó đi tìm các nhóm ăn xin trên địa bàn TP.HCM để đòi tiền bảo kê, chung chi của những kẻ chăn dắt người ăn xin. Những kẻ chăn dắt phải trả cho Tuấn mỗi tháng từ 1,5 đến 2 triệu đồng.

Còn những kẻ chăn dắt thì lôi kéo một số người khuyết tật, trẻ em để đi ăn xin cho chúng.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý.

Giả công an đòi hụi chết từ nhóm chăn dắt người ăn xin - Ảnh 2.

Tuấn mua đồ công an trên mạng rồi chụp ảnh đăng trên mạng xã hội "khoe" - Ảnh: A.X.

Dẹp nạn chăn dắt trẻ: không khó! Dẹp nạn chăn dắt trẻ: không khó!

TTO - Xã hội không thể có những người trục lợi từ sự tử tế, bóc lột trẻ em. Dẹp nạn chăn dắt trẻ không khó nếu mọi người quyết làm. Tuổi Trẻ giới thiệu hai ý kiến bạn đọc phản hồi về vấn đề này.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên