Tag: Ghép tạng

Người được ghép cả tim và phổi đầu tiên tại Việt Nam: ‘Tôi như từ cõi chết trở về’

Ngày 10-9, 48 ngày sau ca phẫu thuật ghép đồng thời cả tim và phổi - ca đầu tiên tại Việt Nam, trong căn phòng nhỏ của Bệnh viện Việt Đức, chị Trần Như Quỳnh (38 tuổi) đã có thể cười nói bên con trai và mẹ. Chị nói đó là một phép màu.

Lần đầu ghép thành công phổi heo cho người chết não

Phổi heo biến đổi gene hoạt động được trong chín ngày, tạo nên bước tiến mới nhất trong cấy ghép khác loài nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu tạng hiện nay.

Trái tim được hồi sinh trong những ngày mừng Quốc khánh

Trong những ngày cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khi nhiều nữ chiến sĩ quân y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vinh dự tham gia đội hình diễu binh, diễu hành, thì ở một “mặt trận” khác, những đồng nghiệp của họ vẫn miệt mài cứu người.

Lần đầu tiên Việt Nam ghép thành công đồng thời tim - phổi cho người bệnh suy tạng

Ngày 13-8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin vừa ghép thành công đồng thời tim - phối cho người bệnh suy tạng. Đây cũng là ca ghép lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam.

Sửa luật để nhiều người được hồi sinh

Gần 19 năm sau khi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác được ban hành, cả nước đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng.

Bốn cuộc sống hồi sinh nhờ ghép tạng của một bệnh nhân nam 39 tuổi

Tim, gan, giác mạc của một bệnh nhân chết não ở Phú Yên đã giúp cuộc đời của bốn người ở Huế được hồi sinh một lần nữa sau ca ghép tạng.

Bé trai 15 tháng tuổi hồi sinh kỳ diệu nhờ ghép gan của một người đàn ông 44 tuổi

Một bé trai 15 tháng tuổi bị xơ gan đã hồi sinh kỳ diệu nhờ ghép gan của một người đàn ông 44 tuổi hiến tặng.

Rơi nước mắt trước quyết định 'phi thường' của người vợ quỳ gối tiễn biệt tạng chồng

Hình ảnh người vợ bật khóc, quỳ gối tiễn biệt tạng chồng để ‘hồi sinh cuộc đời khác’ đã khiến nhiều người nghẹn ngào xúc động vì nghĩa cử cao đẹp của gia đình.

Người vợ quỳ gối khóc tiễn biệt tạng của chồng trước khi hiến tặng

Nén đau thương đồng ý hiến tạng chồng sau khi chết não để cứu sống những người bệnh khác, người vợ khiến nhiều người nghẹn ngào khi quỳ gối tiễn biệt tạng chồng trước khi rời khỏi bệnh viện.

Người phụ nữ ‘hồi sinh’ nhờ lá phổi được chuyển từ Nam ra Bắc

Giữa tháng 4 lịch sử, lá phổi của nam thanh niên 38 tuổi bị chết não đã được vận chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội để ghép cho chị Cấn Thị Phương (54 tuổi). Đây cũng là ca lấy - ghép phổi xuyên Việt đầu tiên tại Việt Nam.