17/04/2018 11:30 GMT+7

Gặp Vạn của 'Thương nhớ ở ai' tại Sài Gòn

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TTO - Lâm Vissay ngày càng gắn bó hơn với Việt Nam sau vai Vạn của Thương nhớ ở ai, bộ phim truyền hình vừa nhận giải Cánh diều vàng vào tối 15-4.

Gặp Vạn của Thương nhớ ở ai  tại Sài Gòn - Ảnh 1.

Lâm Vissay với cây đàn guitar gắn bó từ năm 18 tuổi - Ảnh: DUKE DINH

Mẹ là người Việt, cha người Lào, lớn lên và học diễn xuất tại Đức, nay chọn Sài Gòn làm nơi lập nghiệp, chàng diễn viên có cái tên Lâm Vissay ngày càng gắn bó hơn với Việt Nam sau vai Vạn của Thương nhớ ở ai, bộ phim truyền hình vừa nhận giải Cánh diều vàng vào tối 15-4.

Tôi rất mong ngày nào đó, các đạo diễn phát hiện ra sự hài hước của tôi để mời vào vai diễn hài. Chắc là thú vị lắm

Lâm Vissay

Hẹn gặp vào giữa trưa lúc Sài Gòn đổ cơn nắng gay gắt, Lâm Vissay không chọn phòng máy lạnh mát mẻ mà ngồi chờ ở góc cà phê ngoài trời, cạnh một sân vườn nho nhỏ.

So với Vạn của bao người thương, lắm người ghét, giờ đây Lâm Vissay dường như đen và gầy hơn.

Trailer Thương nhớ ở ai

"Tôi phải giảm cân để phù hợp với vai diễn trong Hợp đồng bán mình. Đó là một ông trùm bí ẩn. Tôi đang luyện tập để giảm 9 ký trong năm tuần. Dù sáng và chiều mỗi lần chạy 10km nhưng tối đến thì tôi vẫn thưởng cho mình một ít sôcôla và một ly rượu vang - thói quen và sở thích từ nhỏ.

Ăn kiêng mà nhịn quá, không ăn theo ý thích thì làm sao cảm thấy vui được. Giờ tôi sắp có sáu múi rồi nhé", anh cười.

Sự hài hước, trẻ trung của Lâm Vissay ngoài đời thật khác hẳn với sự nghiêm nghị, thậm chí láu cá, giang hồ trong các vai anh đảm nhiệm.

Hỏi Lâm Vissay vì sao lại quyết định vào Sài Gòn sinh sống khi mà đã gắn bó Hà Nội đến năm năm liền, anh không giấu giếm: "Tôi được mời dạy diễn xuất cho các em nhỏ tại một trường nghệ thuật. Mặt khác, tôi mới chia tay bạn gái nên muốn đến một nơi mới. Tôi sợ đi qua những nơi quen thuộc, ký ức lại trở về".

Duyên nợ với nghệ thuật được anh chàng sinh ra ở Lào, sinh sống tại Đức từ năm 3 tuổi chia sẻ: "Cha mẹ muốn tôi học ngành công nghệ thông tin (IT) để có cuộc sống ổn định. Nhưng ổn định có mang lại hạnh phúc không thì không ai biết được. Tôi nghĩ hạnh phúc đơn giản là mình được làm những việc yêu thích".

Và vì yêu thích nghệ thuật nên sau một năm học IT, anh quyết định chuyển sang học diễn xuất ở trường nghệ thuật tại Đức. Sau khi tốt nghiệp, Lâm Vissay bắt đầu đóng phim và tham gia nhiều vở diễn trên sân khấu.

Đang có cuộc sống và công việc ổn định, ở tuổi 37, đùng một cái Lâm Vissay bỏ hết tất cả, tạm xa cha mẹ để đến VN lập nghiệp với lý do đơn giản: tìm về nơi có một nửa dòng máu đang chảy trong người.

Gặp Vạn của Thương nhớ ở ai  tại Sài Gòn - Ảnh 4.

Thật ra, sự trở về này cũng bắt đầu từ mối duyên. "Tôi có dịp gặp gỡ với đạo diễn Đỗ Thanh Hải ở Hãng phim VFC trong Liên hoan phim Berlin. Anh ấy đưa tôi danh thiếp và nói nếu có dịp về VN thì gọi cho anh ấy. Khi cùng các bạn đi du lịch ở VN, tôi đã gọi điện thoại cho anh Hải. Không ngờ anh ấy bắt máy rồi mời tôi vào dự án phim Hai phía chân trời. Tôi nhận lời luôn" anh kể.

Sau lần đóng phim được xem là định mệnh này, Lâm Vissay quyết định về VN tìm cơ hội mới. Trước ngày lên đường, anh mời bạn bè đến dự tiệc và tổ chức trò chơi bốc thăm, với giải thưởng là các món đồ dùng của anh. "Tôi chỉ giữ lại cây đàn guitar đầu tiên của mình năm 18 tuổi để sáng tác nhạc".

Cùng với cây đàn guitar ấy, năm 2014, tại cuộc thi Vietnam's got talent, Lâm Vissay cũng kịp ghi tên trong trí nhớ khán giả với hình ảnh chàng ca sĩ lãng tử với cây đàn guitar đi đến vòng bán kết 7.

Cho đến giờ, Lâm Vissay vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tác âm nhạc. Anh khoe sáng tác được năm bài hát bằng tiếng Việt và đã thu âm hai bài. Giữa những vui buồn của đời nghệ sĩ, Lâm Vissay có sở thích đi bụi để cân bằng cuộc sống.

Mỗi khi rảnh rỗi, anh cưỡi môtô rong ruổi mọi nẻo đường từ Sa Pa, Hà Giang, Mộc Châu... đến cả Lào. "À mới ở Sài Gòn được năm tuần tôi đã đi xe máy khám phá Phan Thiết rồi nhé. Cảnh quá đẹp!..." - anh lại cười.

thuong nho o ai lam vissay

Lâm Vissay trong phim Thương nhớ ở ai - Ảnh: ĐPCC

Năm năm ở VN, Lâm Vissay đã lận lưng kha khá phim truyền hình lẫn điện ảnh: Hai phía chân trời, Khi đàn chim trở về, Giọt nước mắt muộn màng, Hợp đồng hôn nhân, Thương nhớ ở ai, Người bất tử, Truy sát, Cuộc đời của Yến, Lời nguyền gia tộc...

Đạo diễn Trần Ngọc Phong - đạo diễn của phim Hợp đồng bán mình - chia sẻ về lý do chọn Lâm Vissay: "Khi xem Lâm Vissay trong phim Truy sát, tôi thấy anh ấy diễn rất ra vai trò của nhân vật ông trùm. Vì thế, khi bắt tay sản xuất phim điện ảnh Hợp đồng bán mình, tôi nghĩ ngay đến nhân vật này. Là một người được học hành bài bản nên Lâm Vissay làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc".

Sau thương nhớ ở ai là Cô Thắm về làng, Mộng phù hoa... Sau thương nhớ ở ai là Cô Thắm về làng, Mộng phù hoa...

TTO - Một trưa nắng gắt dưới chân cầu Sáng, huyện Hóc Môn (TP.HCM), một phiên chợ tết quê được dựng lên với hơn chục gian hàng bán bánh, mứt, hoa, trái... Xa xa là dàn nhạc đờn ca tài tử đang sẵn sàng biểu diễn.

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên